ANH TRONG TÔI!!!!!!!!!!!!! Tình yêu có phải là điều kì diệu? Tôi luôn tự hỏi mình như vậy vì thật lòng dù đã yêu tôi vẫn chưa hình dung và hiểu tình yêu là gì?,,, là như thế nào? Tôi 20 tuổi , mới ngày hôm qua tôi 19 và giờ đã 20, tôi đứng trước gương và cảm thấy mình già nua dù điều đó là không phải, anh luôn nói với tôi :" em thật duyên" .Điều anh nói làm tôi cảm thấy sung sướng và thậm chí hạnh phúc ...........Tôi và anh quen nhau , trên mạng và trong công việc, tôi là nhân viên marketting còn anh là sinh viên xây dựng , anh hơn tôi 3 tuổi ............ và chúng tôi luôn phải xa nhau Hải Phòng những ngày anh về thăm tôi như một điều chứng tỏ rằng anh yêu tôi biết nhường nào , tôi mong chờ những ngày anh hẹn .......... thao thức mong muốn thậm chí thèm được trong vòng tay anh ...........ôi tình yêu Hà Nội những chuyến công tác , tôi tranh thủ gặp anh , ngắm gương mặt hốc hác sau tháng dài anh làm đồ án , tôi trạch lòng và thương anh , gẫm ước mình có thể chăm sóc anh ấy như những đôi tình nhân khác Gần một năm chúng tôi quen nhau và yêu nhau trong 8 tháng , thời gian không dài nhưng kỉ niệm của 2 đứa tôi làm những đứa bạn thân phát thèm , dù anh không có điều kiện để chiều chuộng tôi xong anh luôn dành cho tôi những lời nói không ngọt ngào mà ân cần qua những lá mail những lần phone. Anh nói anh yêu tôi vì điều đó xuất phát từ trái tim, tôi tin anh. Chúng tôi cùng nhau xây đắp và gìn giữ những điều thiêng liêng của riêng tôi và tình yêu 2 đứa.Anh không là người hoàn hảo nhưng đối với tôi anh thật tuyệt vời Quá khứ là những điều không ai trách khỏi , tôi cũng có quá khứ , không được giống như những đứa trẻ khác vì hoàn cảnh của tôi không như chúng , anh biết và điều đó đối với anh là không quan trọng và anh chỉ biết rằng giờ anh yêu tôi, anh như điểm tựa , sinh ra để cho mình tôi , anh là của tôi , tôi yêu anh và tự hào vì điều đó. Thời gian và gia đình phải chăng là điều khó khăn , là sự thử thách của tình yêu, mẹ anh và cả gia đình anh không chấp nhận tôi dù chưa 1lần gặp tôi chỉ vì lý do rằng ....... tôi không là người HÀ NỘI .5năm , thời gian không quá dài nhưng lại quá nhiều để thử sức một tình yêu .Tôi nói , anh nói " có thể chờ nhau" nhưng chẳng ai chứng minh được điều đấy . Anh đã ra trường , anh có việc làm và cuộc sống của tôi cũng có thể là ổn định nhưng anh không có cái tôi của riêng anh và điều đó làm tôi thất vọng.Vì gia đình anh nói tôi chờ đợi anh , cho anh thời gian để suy nghĩ . Tất nhiên gia đình là điều quan trọng là những gì tốt đẹp nhất mà anh có , tôi cũng không muốn anh phải lựa chọn tôi và gia đình anh, điều đó thật khó khăn .Giánhư anh đừng nói " anh cần phải suy nghĩ có lên tiếp tục chuyện chúng mình không?" giá như anh nói " hãy chờ đợi để anh có thể tiếp tục yêu em thì điều đó tốt đẹp biết bao Đêm 30 tết , những chùm pháo hoa nở trên đầu tôi , tin nhắn gửi tới anh là những lời chúc một năm mới hạnh phúc và may mắn , một lá mail gửi đến anh là lời ..... mình chia tay. Và giờ tôi ân hận vì điều đó là điều anh muốn , phải làm sao đây khi tôi yêu anh và tôi biết rằng anh vẫn yêu tôi Anh thân mến ! ngày hôm nay em đã 20tuổi , tuổi muốn yêu và đưọc yêunhưng...Em đã từng nói em không hiểu nhiều về anh nhưng em là người con gái rất thông cảm với anh, anh cũng nói" sẽ chẳng có ai hiểu anh được bằngem........"giờ em sẽ làm gì đây , rời xa và quên anh, hay đau khổ nhìn và yêu anh từ nơi anh gặp em.Em vẫn muốn được yêu anh , thật sự muốn dù trong đau khổ .......... nhưng mình đã chia tay , chia tay thật rồi tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi Được lch_h sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 02/02/2003
10 ngày , chúng tôi đã chia tay 10 ngày ...... giờ tôi đang say và tôi nhớ đến anh nhiều lắm .Tôi ngẫm tưởng là tôi có thể quên anh và hết yêu anh , nhưng điều đó chỉ là dối lòng , làm sao tôi có thể quên được anh khi khuân mặt anh đang hiện lên trước mặt tôi. Tôi đã nói với bạn rằng : " anh ấy chẳng còn là gì đối với em cả .." nhưng đó là lời nói dối , mọi người làm ơn nói cho tôi biết làm thế nào để quên đây , rượu đã không thể giúp nổi tôi rồi. tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
Hãy dẹp bỏ một chút tự trọng và đến với người mình yêu một lần nữa coi, biết đâu, đó lại đang là điều anh ta muốn làm với bạn. Trong tình yêu, nam nữ đều bình đẳng mà, phải không?
HÀ NỘI _ thứ6 ngày 14/2/2003 Tôi lên HN , không có chủ ý gặp lại anh, tôi chỉ muốn thay đổi không khí cho cuộc sống hiện tại của mình.VALENTIN , tôi khoác tay anh tôi đến gặp bạn bef của mình , đi chơi , cùng cười cùng nói ....và dường như những điều đó là cái vỏ bọc hoàn hảo , tuyệt vời. HÀ NỘI_ thư7ngày 15/2/2003 Một buổi tối của những kẻ yêu nhau, tôi giật mình nhận ra rằng anh và tôi chưa có một buổi tối thứ 7, chưa bao giờ có.Đường HN thật rộng và đông đúc, lòng anh , người tôi yêu không rộng mà sao tôi ........Lang thang , tôi nhận ra mình đứng dưới chân cầu thang nhà anh tự bao giờ , tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại cùng anh đang ngồi trên xe nữa Cảm giác, cảm giác như nào nhỉ ........ bồn chồn , tôi muốn ôm lấy anh , ôm chặt lấy nhưng điều đó là không thể caphê... anh chẳng nói gì để tôi huyên thuyên chuyện tết chuyện chuyện công việc , gương mặt hốc hác , dáng vẻ mệt mỏi nhìn tôi đầy vể hối hận như đang ăn năn , tôi cũng không biết là mình đang làm gì ,đúng hay sai Còn rất xa nữa mới tới nhà anh, tôi chẳng chờ đợi hay có muốn nghe anh nói gì cả nhưng "Em à chúng ta lên nói chuyện này một lần , một lần để anh có thể làm bạn của em" Tôi cười, cười khi anh đang khóc ,khóc thật , khóc vì tôi "Đừng nói gì cả , em không muốn nghe bây giờ anh hãy suy nghĩ kỹ đi đã" " Không , anh không còn thời gian nữa , anh sắp đi rồi , anh xin lỗi em nhưng anh không thể "........... tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
Vâng ! Sao tình yêu của các bạn lại giống tôi dến vậy .Chỉ có điêu tôi và cô ấy bằng tuổi nhau vì cùng ôn thi ĐH với nhau mà >Chúng tôi cũng đều ở HP,cô ấy ở nhà học CĐSP còn tôi lên HN với ước mơ trở thành 1 anh KS Cầu Đường va chúng tôi yêu nhau biết bao .Nhưng giờ khi xa nhau,tôi biết cô ấy cũng yêu tôi như tôi yêu cô ấy vậy mà tôi chẳng thể làm gì được vì tôi đã phạm 1 sai lâm không thể sửa chữa và cô ấy đã không thể tha thứ cho tôi ! Nếu bạn hiểu về tôi,cho tôi 1 lời khuyên răng có nên yêu cô ấy nữa không !!! Tôi không thể quên cô ấy... Em ơi ,anh nhớ em đến điên cuồng và tuyệt vọng !
toquocnam: tôi cũng chẳng biết là mình phải làm gì nữa lên mới post chuyện này lên diễn đàn , làm sao tôi có thể giúp anh đây , chỉ có thể hiểu tâm trạng của anh được thôi tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
Thời gian nhẹ trôi , nhanh thât chỉ còn chút ngày nưa là tôi và anh quen nhau tròn 1 năm , sao không chờ đến ngày đó để chia tay nhỉ............. tôi đã hỏi mình như vậy Hôm nay , tôi bất ngờ nhận lại mail anh , cuối cùng thì anh cũng đã mail cho tôi nhưng............. CHAO EM , MÌNH HÃY CÙNG LÀ BẠN TỐT NHÉ. Bạn là tôi bạn sẽ vui hay buồn, người đó khoe đã có bạn gái mới , cuộc sống vui vẻ hơn trước , tôi đang cười vì tôi cũng thấy vui , vui rằng 3 tháng qua anh đã thay đổi và giờ anh đang hạnh phúc nhưng rồi tôi đang khóc vì bây giờ tôi nghĩ tôi vẫn chờ anh
Dù sao thì cũng đã chia tay, nhưng cuôc sống của chúng ta vẫn tiếp diễn. Tôi cũng từng có thời gian nghĩ mất người yêu là mất tất cả , tui đã mất tinh thần dẫn đến việc học không được tốt. Nhưng vẫn không thể nào có lại người ấy. Tôi đã mất người ấy vĩnh viễn. Nhưng bây giờ thì tôi không còn nghĩ như vậy nữa. Tôi phải cố gắng hết mình , vì cuộc sống của mình, cho người ấy thấy rằng không có người ấy mình vẫn sống tốt. Và thật sự như vậy, bây giờ tôi có một cuộc sống có thể nói là diệu kì của mình Nhớ ai trong giấc ngủ Nhớ ai lúc dạo chơi ...Và cả khi gần kề Cũng vẫn còn thấy nhớ VuIT