1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH TUẤN ƠI, XÌ STA HẾCH CƠ ƠI, ANH ĐÂU RỒI!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NguoiVNtramlang, 29/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiVNtramlang

    NguoiVNtramlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ANH TUẤN ƠI, XÌ STA HẾCH CƠ ƠI, ANH ĐÂU RỒI!

    Anh Tuấn ơi, anh ơi anh ở đâu rồi. sao anh nỡ bỏ mẹ con iem mà đi hỡi anh ơi là anh ơi.
    Các anh các chị có biết bố cái Tí nhà em ở đâu không, là anh Tuấn ý mà. Dời ơi là dời, nó bỏ mẹ con em ở nhà rau cháo nuôi nhau, một mình em mặt tắt mày tối làm lụng nuôi nó đi học trên Hà Lội, mà không biết học về cái rì . Hình như là về com bu tờ gì đấy. Em thì nhà quê chân đất mắt toét có biết cái rì đâu cơ chứ, nó bảo để nó đi học về
    cái bu bu gì thì sẽ có thằng cu, nó không phải lấy vợ hai nữa. Chẳng dấu gì các anh các chị chúng em kế hoạch mãi mà đến nay có 4 thị lở rồi mà cố mãi chẳng đuợc thằng cu. Thế đấy nó lừa em, dụ dỗ ngon ngọt em. Tuởng nó lên Hà lội tưởng học hành cái gì hoá ra lại đi tán gái. Thế kinkin là đứa lào, mecghi là cái đứa lào mà đứa thì là vợ, đứa thì người yêu. Cái gì mà " Kin Kin iêu quí,đây là lá thư tình cuối cùng anh gửi cho em !", cái gì mà "em không làm vợ của bác nữa đâu đấy, đừng mất công năn nỉ vô ích."
    T hế có điên không cơ chứ thế là thế lào hả tuấn, anh có về ngay không thì bảo.
    May quá có đứa em họ ló lên Hà Lội học bảo bố con tí lên Hà Lội suốt ngày intẹclét, bao nhiêu tiền đều đổ vào cái gì ý nhỉ, à cái tờ tờ vờ lờ, lào em có biết ló là cái gì, hu hu khổ thân iem quá các anh các chị ơi, nhờ các anh các chị khuyên bảo chồng em từ bỏ con đuờng tội lỗi, quay về với mẹ con iem các bác ơi huhu khổ thân em quá
    Tuấn, có đi về ngay không thì bảo, xì sta hếch cơ cái gì về ngay không. Nhà đang dột kia kìa, con lợn nó nhớ anh kêu eng éc suốt ngày, về đi anh, Tuấn ơi. mẹ con iem nhớ anh lắm, anh ơi
  2. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hô hô
    cái gì thế này?
    gây thù chuốc oán lắm ròi thế này đây
    thằng này lưu manh sở khanh thật
    đấy, mọi người thấy tội lỗi nhất phải là thằng SH này đấy nhé, hết em này đến em khác kêu
    giết

    Have you ever really loved a woman?
  3. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Mai xử phạt chú Tuấn cái nhể
    Htktfantasy
    [​IMG]
  4. little_panda

    little_panda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hihi, bài đánh ghen này được liệt là bài đánh ghen hay nhất mà little_panda đọc được ở forum này. hihihi
    Đáng khen. Các bác thưởng cho bác ấy tràng pháo tay cổ vũ nào.hihi
    To the world you may be one person, but to one person you may be the world.
  5. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hơ ho ưhơ, không ngờ chú Sh nhà ta lại vợ đàn con đống thế này..
    chết mất, chết mất..
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  6. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, tưởng đứa nào đòi nợ mình, hoá ra mẹ cái hĩm ở nhà lên tìm chồng.
    Đây tôi đây, bu nó làm gì mà cứ on xòm lên xế, không sợ hàng xóm náng giềng ló cười vào mẹt cho à ?
    Bu nó be bé cái mồm chớ, nàm gì thì nàm cũng phải giữ cái thể diện cho chồng, bu nó có biết là bu nó cú oang oác như lợn bị chọc tiết thế nà ảnh hưởng đến uy tín của tôi lắm không
    Bu nó không biết cái gì hết sất, tôi đã đưa bu nó đi đặt vòng trước khi lên thành phố, thì bu nó còn đẻ đái cái giè nữa mà đòi thằng cu với con hĩm, sao mà ăn gì mà ngu thế không biết nữa.
    Ở cái tờ tờ vờ nờ này, người ta toàn con nhà có giáo dục,nịch sự tử tế, chứ có phải là gái quê đâu mà bu nó chưa đọc kỹ đã làm ầm cả lên. Ờ tôi lấy Kinkin với mecghi làm vợ bé đấy, có sao không, chứ chẳng nhẽ suốt đời bu nó muốn tôi rúc váy mấy con mụ nhà quê chân đất mắt toét , ăn nói thì ngọng níu ngọng nô à ??
    Con gái ở đây nó khác, ăn mặc thì mát mẻ gợi cảm, mặt thì trang điểm mỹ phẩm HQ, đi thì đi xe máy giày cao gót khủng bố, chứ không phải là đi cái guốc lẹt bẹt như bu nó ở nhà. Thế người ta gọi là sờ tai lít hiểu chưa ?
    Bu nó là cái đồ vô tích sự, đến đẻ cũng không biết đẻ, đẻ toàn vịt giời. Đã không đẻ được thằng nối dõi thì tôi cho tịt luôn, tôi kím người khác. Ở TTVN này ai cũng đẻ được tất, kể cả thằng 3tixekô đần đần ngu ngu còn có con gái là WC cơ mà.
    Thôi bu nó về đi, tôi đã vợ con nhà cửa đều huề rồi, còn ham gì về cái chốn "con lợn cọng rau" đó nữa. Xiền bán mảnh vườn được khá lắm, chờ tôi đú nốt với hội Tiêu Tiền Vô Nghĩa này khi nào hết rồi tôi lại về với bu nó .
    Chào bu nó nhé.

    Mess with the best, die like the rest

  7. NguoiVNtramlang

    NguoiVNtramlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Gớm chửa, bố cái Tí cứ tinh tướng ăn khoai nuớng tinh vi Châu Phi chê em lói ngọng, bố ló có hơn em đâu, ngọng níu ngọng nô ra còn nắm chuyện bày vẽ quá.
    Mà bố cái Tí cũng to còi gớm nhỉ, đúng nà lên Hà Lội có khác, ăn lói khác hẳn. Chẳng bù cho lúc ở nhà, em hét một tiếng là chạy ngay xuống bếp, chẳng dám cãi nại 1/2 lời. Mà bố ló cũng ăn lói cho cẩn thận đừng tưởng ở đây đông người mà lên mẹt, bố ló mà về nhà thì biết tay tôi, ra ruộng mà ngủ nhé.
    Mà các anh chị xem bố cái Tí bảo em không biết đẻ, đẻ toàn vịt giời. Thế thằng lào bảo tôi là cứ đẻ đi, anh uống thuốc sinh con trai rồi. Thuốc gì thế hả bố ló mà sao cứ sòn sòn ra mấy thị mẹt. Tôi tin tưởng bố nó thì mới đẻ thêm, biết ra cơ sự lày thì đứng hòng nhé, tôi không cho ngủ chung lữa, ra mà ngủ với con nợn ý. Mà có sung suớng gì đâu, hai lần vỡ kế hoạch là mất mịa ló 200k rồi, qui thóc cũng được gần hai tạ chứ ít đâu.Tiếc đứt cả ruột. thế mà bố ló còn cá cược với mecghi mecghiếc gì đấy, mất toi 50k, mấy chục cân thóc của tôi đấy. Chồng với con, miệng ăn lúi lở thì làm sao mà dầu có đuợc cơ chứ.
    Bố ló nấy vợ bé là vi phạm pháp nuật đấy nhé, như thế nà phải đi tù chứ không thể lộp phạt như vỡ kế hoạch đâu. Tôi thì chẳng biết cái xờ tai nít của bố ló như thế lào chứ cứ mà bố ló theo mấy đứa con gái ăn mặc nố năng, môi thịt trâu tóc xù mì thì có ngày xi đa sớm, mà xi đa nà chết sớm nắm, núc ấy thì tôi cũng chịu thôi, tôi cũng sợ chết sớm nắm. Đời còn dài tưong nai còn rộng, nói dại mồm dại miệng bố ló có mệnh hệ gì thì tôi còn cơ hội nấy chồng khác chứ, để mấy đứa con ló mồ côi thì tội nghiệp nắm.
    Thế thôi nhé, tôi chỉ viết mấy dòng tâm sự với bố ló, cũng chẳng nàm ầm ĩ gì không kẻo mất mẹt bồ ló, mang tiếng chết. Tuỳ bố nó thôi, nếu bố ló chịu ăn lăn hối cải thì còn đường về quê mẹ, còn không thì thôi tôi cũng mang tiếng tuyệt tình để đi lấy chồng khác, không thì phí hoài tuổi xuân phơi phới.
    tavề ta tắm ao ta
    dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, bố ló ạ​
    ANH TUẤN ƠI, ANH XÌ STA HẾCH CƠ ƠI, EM YÊU ANH LẮM
  8. Marmotte

    Marmotte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi anh Star_ứ-cần!
    Anh Star_ứ-cần thân mến!
    Hôm nọ, em có gặp chị nhà anh, cái chị ở quê lên í, tay xách nách mang, bên gà, bên con, trông tội quá . Em có mời chị vào nhà chơi vì lúc đó, ở nhà anh, bà vợ hai và cô người iu của anh đang đánh nhau wa' trời hà. Nhưng đúng là làm ơn mắc oán. Cái TV mới toanh của em, cái Tv 29inch màn hình phẳng đang chiếu cảnh hai con mèo đánh nhau, mấy đứa con anh thật thà, thương mèo mà chẳng thương em, tưởng đó là cảnh thật, quăng cả cái bu gà vào đó. Con gà xổng chuồng, bay tán loạn, đạp đổ cả mấy lọ hoa cùng mấy cái đĩa sứ quý của em rơi đúng vào cái TV nữa.
    Anh ơi, tình nghĩa anh em lâu ngày, hay là em giải quyết thế này, em vote cho anh 5* và chịu một nửa thiệt hại, còn anh, anh chịu phần còn lại nhé.
    Em gái Marmotte.
    Les derniers seront les premiers
    Được sửa chữa bởi - Marmotte vào 01/05/2002 15:25
  9. Grand_amour

    Grand_amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    hêihiehhehhe.....em max oi!!!! the la toi cai tivi "cau canh " anh mua cho em roi..........anh nai lung lam quan quat ca nam , ong thap ong cao moi mua duoc cai tivi de xem Worl Cup the ma....bay gio tan tanh may khoi.......

    Stark dau roi....may mau mau den bu thiet hai di.....nho la truoc 1/6 de tao va max ......dem dem con xem Worl cup nhe..hhehhêh.....max dong y khong em??
    Alliance2403
  10. vaminh

    vaminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    I love you, Y Nhi

Chia sẻ trang này