1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh và bài dự thi của các thí sinh thi miss80F :P hãy cổ vũ cho các người đẹp...:P

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 05/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Ảnh và bài dự thi của các thí sinh thi miss80F :P hãy cổ vũ cho các người đẹp...:P

    Thí sinh thứ 1 , số báo danh:01 1209




    Đây là đôi nét về thí sinh 1209 theo nhận định của chuyên gia tư vấn tình yêu- hôn nhân và gia đình- và nhậu...:D Thuyền trưởng Captain con thuyền 80F( tuy nhiên bên cạnh anh có những chuyên viên cao cấp, trợ lý đắc lực, cố vấn đặc biệt để giúp anh và các thành viên lèo lái con thuyền 80F đi xa, bay cao....- Ôi thuyền có cánh) ( sorry vì người kể chuyện đang cố học mót nghề quảng cáo.. Trở lại với thí sinh 1209 thân yêu của chúng ta:

    Thí sinh mang số báo danh 01: 1209
    Thướt tha trong bộ áo dài truyền thống, bình dân mà đài các của dân tộc, trông chị thật duyên dáng và gợi cảm. Nhìn chị, ít ai có thể nghĩ rằng đây là một thạc sỹ quản trị kinh doanh, một con người của kiến thức. Hiện nay chị đang đầu quân cho FPT, một công ty tin học có tiếng tại Việt Nam.


    Còn đây là đôi chút thông tin về chị qua bác cà phê một mình- nhưng không hề cô đơn:
    Đây là một trong những người đẹp được yêu mến nhất trong 80F bởi vì chị là một cô gái đẹp, thông minh, duyên dáng , và rất dịu dàng . Chị là chỗ dựa tinh thần cho rất nhiều đứa em trai trong 80F mỗi khi gặp vấn đề rắc rối về tình cảm , khi tâm sự với chị luôn được nghe những điều giống như một bà chị cả nói với đứa em thơ dại . Mong mọi người cổ vũ cho chị .
    Vâng xin được giới thiệu : 1209 - Người chị yêu quý của 80F-Hn
    Nick name: 1209
    Tên : Ngọc Diệp
    Nghề nghiệp : Thạc sĩ quản trị kinh doanh - đang làm việc tại FPT
    Sở thích : Nội trợ , shopping , du lịch ....


    Và tiếp theo: sẽ là điều đặc biệt hơn cả, quan trọng hơn trên hết: đôi nét tâm tư tình cảm của thí sinh:

    Thí sinh mang số báo danh 01: 1209, đến từ dãy phố yên tĩnh và thơ mộng Hạ Hồi. Hiện đang làm việc tại công ty cổ phần FPT.
    Câu nói tâm đắc nhất: "Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không có tiền làm đẹp".
    1209 đến với cuộc thi Miss 1980 Family với mong muốn giao lưu học hỏi và niềm tin chiến thắng.
    1209 luôn tin rằng, mình sẽ giành được giải trong cuộc thi này (Giải: thí sinh cao tuổi nhất cuộc thi, hihi)


    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 12/04/2005
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Thí sinh số 02: tức là em
    Em xin đăng pix dự thi của em, bài phát biểu cảm tưởng và cảm xúc về 80F em sẽ trình bày sau vì sáng mai em có buổi học từ tiết 1 ( 7h sáng)
    Mong các bạn ủng hộ cho bạn Cún bông, xin chân thành cảm ơn...
    Đầu tiên là lý do tại sao em lại chọn nick cún bông: rất nhiều người tưởng em tuổi tuất( như chị Cundc chẳng hạn) nhưng thật sai lầm, đơn giản vì hồi bé em béo tốt, bụ bẫm , bố mẹ em quyết định gọi em là cún, nhưng không phải là cún bình thường mà là cún béo, mà không phải béo bình thường mà là béo trắng béo trẻo nên là cún bông béo, mà sau này khi lớn em em bỏ từ Béo đi cho nó dễ thương..
    Đây là em: khi 2 tháng tuổi
    sau khi biết lẫy kiểu ép buộc, em đã biết lẫy thật:D
    đó là lúc em 6 tháng tuổi( rất ***y):)
    Tiếp đến là đã biết nói Hello, isn''''''''''''''''t me you are looking for? khi 9 tháng rưỡi( lúc bắt đầu biết tênh tênh và bi bô)
    Sinh nhật 3 tuổi: em ở bên cạnh loa kèn, cười phớ lớ( chắc vì thế nên em yêuuuuu loa kèn):D
    Tiếp theo thêm 1 tuổi, em béo rụt cả cổ

    Sinh nhật 5 tuổi::)

    Và khi lớn thêm một ít:

    Và đây là em khi lớn:
    Ảnh chụp tối hôm qua để dự thi
    cái pix thứ 2: đang chuẩn bị đập muỗi ( phòng em hơi bừa)
    Ảnh này thì hoành tráng,toàn thân nhé, hi vọng sẽ được giải: sành điệu tổ ong...:)
    Cái ảnh này chụp khi đi Phà sang Hòn Gai:(hôm mùng 3 tết)

    Em không có webcam nên em xin gửi cái pix này cho dễ hiểu:
    (khuôn mặt em đang được trang điểm bởi 1 nốt mụn hơi đậm đà bản sắc một tí vì : yêu hơi nhiều, :D các bác trong ban giám khảo thông cảm cho ạh, với lị dạo này em mất ăn mất ngủ để chuẩn bị cho cuộc thi quá nên thức hơi khuya, mụn hơi nhiều)
    DSC03188.JPE
    và cuối cùng , hoành tráng hơn cả: nón lá áo dài, con gái VN ( Theo lời của bầu sô Bút chì) em xin gửi cái ảnh nghệ thuật này: ( mặc dù mọi người nhìn xong bảo là ai chứ chẳng giống em)
    Vậy là vượt quá chỉ tiêu của BGK và BTC yêu cầu nhỉ...
    Em đã đăng ký dự thi rồi, vậy thì các thí sinh khác ko nhanh nhanh đăng ký đi , ko thì 1 mình em cuỗm hết các giải Hoa hậu, nụ hậu, lá hậu, duyên dáng nhất, khả ái nhất, ăn ảnh nhất đấy ạ.
    Tên em: cunbong
    ngày sinh: 26/4
    Tuổi: em mới 20 xuân xanh
    Nhà: ở Gần Hồ Gươm ý ạ( mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời)
    Chiều cao: 1,64m
    Cân nặng: 52 khi đói và 54 khi no
    Chỉ số 3 vòng: cái này ngại quá, cho em bí mật được không ạh??? BGK ơi...
    Sở thích của em: nấu nướng, ăn ngon mặc đẹp , đọc truyện( tiểu thuyết và truyện tranh), online vào ttvnol đặc biệt là 80F, v.v.....
    Ước mơ và mong muốn hiện tại lớn nhất của em là được đi thi hoa hậu( biến ước mơ hồi bé thành hiện thực đấy ạh)
    hiểu biết và cảm nghĩ của em về 80F: thân thiện, gần gũi, dễ chia sẻ, và ấm áp...
    80F đã giữ biết bao nhiêu cảm xúc , suy tư, tình cảm của em trong này, từ những hành động hoành tráng( như tự xin làm mod) đến những việc ngốc nghếch... Tóm lại với em thì 80F rất thân thiện và đáng yêu...
    Nếu em không nhầm thì các bô lão trong 80F đã có lúc mong muốn box trở thành hội 8X Hà Nội... và cho đến nay thì 80F vẫn luôn duy trì gồm các thành viên thuộc các thế hệ tuổi khác nhau nhưng vẫn luôn bình đẳng , quý mến và yêu mến nhau...
    Giờ em phải đi ngủ cho còn xinh đẹp , không thì thức khuya xấu xí mất, lại không được giải thì buồn lắm ạh.Em xin có đôi nét thông tin, còn tinh thần là em sẽ có một bài dự thi hoành tráng hơn nhiều...
    Em xin hết ạh[/purple]
    Và đây là đôi nét nhận định về em của bác Thuyền trưởng( ới giời,bác làm em phổng cả mũi, chuẩn bị lại nổ đùng một cái bây giờ thì hết cả mít với quít luôn)
    Thí sinh mang số báo danh 02: Cunbong264
    Ngay khi nhìn thấy thí sinh này, chúng ta có thể thấy đây là một con người năng nổ, nhiệt tình và hiện đại. Có thể nói đây là đại diện tiêu biểu cho giới trẻ, giới vẫn được nhắc tới với biệt hiệu 8x. Vẻ trẻ trung, thể lực dồi dào là những điểm không thể không nói tới ở cô gái này. Với trọng trách là Mod của 1980 Family, chắc chắn cô sẽ phát huy được sở trường của mình. Xin một tràng pháo tay cho Cunbong264.
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Thí sinh số 03: một con người mãnh liệt sống và thẳng thắn, rất tốt bụng và :D bạn cứ gặp đi sẽ biết( àh mà nhìn pix sẽ biết) Thí sinh của chúng ta tuy nhỏ nhắn nhưng là một con người có cá tính mạnh mẽ.... và vô cùng giàu tình cảm ....một chuyên gia thuộc thơ và có rất nhiều bài thơ hay( quả là một con người tâm hồn)
    Huyen trang là cử nhân quản trị kinh doanh, cô xuất hiện trong mắt mọi người với một hình ảnh hết sức nhanh nhẹn và tràn đầy sức sống. Cô đến và đi như những cơn gió, cuốn ào mọi người. Cô là người mà khi nhắc đến không ai không nhắc đến 2 chữ nhiệt tình. Hãy chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp và theo dõi cuộc thị - Đây chính là nhận định của chuyên gia Cap'' tân` của chúng ta,,, xin các bạn một tràng pháo tay cho chuyên gia nào...
    Và đây là những hình ảnh của thí sinh Huyền Trang....
    Cá tính và tinh nghịch
    Dịu dàng:
    Tạo dáng
    và rất duyên dáng:
    Với em gái yêu trên thảm lá mùa thu:
    Thí sinh Huyêntrang rất yêu bóng đá, là fan hâm mộ cuồng nhiệt của câu lạc bộ MU... tuy nhiên không vì thế mà không dịu dàng, thướt tha, nữ tính...
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    thí sinh mang SBD 04: NGÔ HOÀNG XUÂN
    Ảnh nghệ thuật :

    Ảnh WC:
    Tuy là người mới vào đại gia đình 80F nhưng cô đã rất nhiệt tình,, dưới đây là bài cảm tưởng của Xuân, nào , hãy cùng lắng nghe đôi chút tâm tình của cô:
    Chào tất cả thành viên của 80f!
    Chúc mọi nguời có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong những dự định của mình và gặp nhiều may mắn....!
    Mình rất vui khi được trở thành một thành viên của 80f. Mình tham gia 80f mới được một tuần, thời gian đó thật ít nhưng với mình 80f có rất nhiều ý nghĩa.
    Ở 80f mình thực sự đã tìm được niềm vui và sự thích thú. Mình thấy 80f đã trở thành một ngôi nhà chung, mà ở đó chúng ta cùng chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn, rồi những ý nghĩ, những ý tưởng.......... Tất cả những điều chưa đúng trong con tim chúng ta đều có thể bộc bạch trong ngôi nhà 80f mà chúng ta không phải suy tư hay lo lắng điều gì, Với mình cũng vậy 80f đã trở thành ngôi nhà thứ hai, một ngôi nhà mình đã đến mà không muốn đi, Mình đến với 80f rất tình cờ , khi đó mình rất buồn bởi có nhiều chuyện xảy ra với mình, mình lên mạng muốn gặp các bạn để tâm sự, nhưng dường như nói tất cả những điều ẩn chứa trong tim mình thật khó. Khi mình tham gia và đọc những chuyện mục ở đó mình thấy rất thú vị, và mọi nỗi buồn tụ tiêu tan khi nào mình cũng chẳng hay.
    Mình thấy 80f không những là một ngôi nhà chung thật ý nghĩa cho tất cả thành viên, mà còn là một người bạn chung thuỷ và chân thành của mọi thành viên, bởi 80f luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu thành viên của mình.
    Một điều cũng thật thú vị và tình cờ đến với mình đó là khi mình tham gia vào 80f cũng là lúc bắt đầu tổ chức cuộc thi Miss 80f. Mình thấy cuộc thi rất hay về cách tổ chức cũng như ý nghĩa của nó mang lại. Thể lệ cuộc thi rất đơn giản, nhiều người có thể tham gia, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.........Và đặc biệt đây cũng là một trong những chủ đề được mọi người quan tâm, kể cả những người tham gia, không tham gia và không được tham gia. Miss 80f đem lại một ý nghĩa lớn, một cơ hội để mọi người thể hiện và cũng là một dịp để khoảng cách giữa những thành viên trong 80f được rút ngắn. Mọi người sẽ trở nên gần gũi với nhau hơn , tạo nên sự gần kết , hòa đồng giữa tất cả mọi người. Không những vậy ngôi nhà 80f sẽ trở nên ý nghĩa hơn đối với mỗi chúng ta. Đây thực sự là một sân chơi bổ ích, hy vọng sẽ có nhiều cuộc thi như vậy để 80f ngày càng mở rộng và đạt được nhiều ấn tượng trong mọi người.
    Đó là tất cả những cảm nghĩ của mình và 80f mà mình muốn nói với mọi người. Đến đây chắc các bạn sẽ đặt ra câu hỏi mình là ai? Và bây giờ mình sẽ giới thiệu một chút về mình nha!
    Họ tên đầy đủ của mình là: Ngô Hoàng Xuân.
    Mình oeoe........: 22_12_1984
    Mình cao 1m62
    số đo của mình là ( có khi đến hôm thi nhờ BGK đo hộ mình nhé vì mình chẳng đo bao giờ cả)
    Nick của mình là: yeuanhyeuanhsuotdoiyeuanh1234567
    Sở thích: thích được kết bạn, đọc sách, báo, đi du lịch, nghe nhạc.......đặc biệt mình rất thích hát.( mình cũng hy vọng thể hiện tài năng của mình)
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Thí sinh số 05: Cundc hay còn Tu_bà_y2k
    Một cô gái cực kỳ duyên dáng và quyến rũ, một cô gái hết sức đáng yêu và dễ mến, một cô gái đầy nhiệt huyết, và đặc biẹt hơn cả: cô là một con người mạnh mẽ và ưu khám phá,chúng tôi xin giới thiệu với các bạn Thí sinh CUNDC
    Đây là phần dự thi của thí sinh của chúng ta
    Kính chào BTC và BGK cuộc thi Miss 80f 2005 ạ ạ ạ ạ aaaaaaaaaaaaaaaạa! (Đủ thảo mai chưa nhể?)
    Kính chào toàn bộ các thành viên 80f ạ! Kính chào tất cả các vị quan tâm đến cuộc thi ạ!
    CÁc bác ui,
    em tu_ba_y2k đây chính là cundc ạ! Nhưng mà em đã lỡ đăng ký thi Miss TTVNOL bằng nick @cundc cho nên bây giờ em xin tham gia Miss 80f bằng nick @tu_ba_y2k này ạ!
    Hôm nay xin vào mào đầu ở đây, gửi tới các vị lời chào ạ! Rồi em xin gửi bản đăng ký dự thi cho anh Giám khảo CAFE sau ạ.
    Cô gái bí ẩn với sợi dây chuyền sành điệu , áo adidas và cái cổ quyến rũ..
    [​IMG]
    Lắng nghe Tú Bà dạy Kiều "đong" khách này:
    Xưa: Nỗi đêm úp mở, nỗi ngày riêng chung...
    Nay: Kiều đâu, ra chat với khách đi em! Nhớ tranh thủ viết mail hỏi thăm và tâm sự với khách quen đấy nhá!
    Trên đây là một chút thể hiện tài năng cá nhân của cô, nhưng các bạn đừng nhầm, cô gái của chúng ta là một cô gái đầy cá tính đấy; hãy xem đây:
    Tiếp theo là ảnh Webcam:
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo, để cổ vũ cho cuộc thi miss, em xin giới thiệu một người mới nhưng mà lại không mới với box mình: bạn Ngocnhu1411 ( bạn của em) cũng đăng ký dự thi Miss ttvn...
    Thí sinh số 06:
    Tên: ngocnhu1411
    Cao: 1m70
    Cân nặng: dao động theo mùa, và theo tình trạng no đói, cũng như buổi sáng sớm hay tối muộn:52-54 kí lô
    Sở thích: du lịch, xem phim, nghe nhạc, đọc truyện và đánh đàn (đàn Pianô)
    Tuy ít xuất hiện trước gia đình 80F bằng những bài viết, tuy nhiên không ít người đã biết đến bạn...:P
    Dưới đây là hình ảnh của Ngọc Như( xin hãy cổ vũ cho bạn của em) hiện tại là thí sinh có chiều cao lý tưởng nhất đối với 1 miss đấy ạh
    Thiếu nữ mơ màng bên thân cây mảnh mai
    Đang nhìn xa xăm( chiêm ngưỡng cảnh đẹp chốn phật -Yên Tử)
    Dù núi đá cheo leo, nhưng cũng sắp lên tới đỉnh rồi( ngồi dừng chân một chút để lấy sức đi tiếp- và chụp ảnh luôn)
    Khuôn mặt của người vừa lên đến đỉnh núi cao vời vợi và lại trở về xuống mặt đất:
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 10/04/2005
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Ảnh WC, hehe, trông như sắp chết vì cả đêm mất ngủ
  8. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Thí sinh mang SBD 05: BỘI TÚ


    Một số thông tin cá nhân:
    Tên: Bội Tú
    Năm sinh: 1982
    Địa chỉ: Ba Đình -Hà Nội
    Nghề nghiệp hiện tại: SV ĐH ngoại ngữ HN, khoa tiềng Đức
    Sở thích (hơi bị nhiều một tẹo): học ngoại ngữ, internet, đọc báo, lừa trẻ con, buôn dưa lê, gặp gỡ bạn bè, quán xá, làm và xơi món salat Nga, ăn đồ Tây, sô cô la... túm lại là "ăn ngon, mặc đẹp"..hehhe
    Dự định trong tương lai gần: làm việc, kiếm xiền
    Phát biểu một tẹo: Tại sao tôi lại tham gia Miss 80f?
    Trước tiên xin kể rằng tôi đã đến với 80f như thế nào.
    Tôi quen một nhân vật của 80f. Người này gắn bó cực kỳ với forum của dân 80 Hà nội. Đó là anh but_chi. Anh giới thiệu tôi vào 80f chơi. Trong một cuộc offline của 80f vào tháng 10/2004, tôi được tiếp xúc với nhiều nhân vật khác của 80f: chị iwill, anh Cafe, anhdungvn, pian0seven, sweetbabyman... Tôi thấy rất có cảm tình với họ. Từ đó, tôi thường xuyên vào 80f đọc bài của mọi người và thỉnh thoảng "nói leo" một chút. Quả thật là rất vui. Tôi luôn tự coi mình là "người em của 80f".
    Hiện nay tôi đang làm Mod ở một box nên không có nhiều thời gian cho các box khác. Dù rất muốn xuất hiện trên 80f nhiều mà cũng không thể. Vì thế mà tôi luôn cố gắng tham gia những hoạt động nào trong khả năng của mình.
    Nay, 80f tổ chức thi Miss 80f, được sự cổ vũ của anh but_chi và chị iwill, tôi quyết định tham gia cuộc thi. Hi vọng là tạo thêm được cảm tình của dân 80f, và cũng hi vọng có thêm nhiều cơ hội giao lưu với box 80 Hà Nội hơn nữa.
    Khi đã trở thành thí sinh chính thức rồi, tôi rất mong ban Giám khảo có thể tạo điều kiện cho các thí sinh thể hiện được hết điểm mạnh của mình.
    CẢm ơn và hẹn gặp lại!


  9. yeuanhyeuanhsuotdoiyeuanh1234567

    yeuanhyeuanhsuotdoiyeuanh1234567 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiiiiiii`..........!
    Chào tất cả mọi người.............!
    Chúc mọi người cả ngày được cười, ngày ngày được cười........!
    Lâu rùi không gặp mọi người nhớ quá đi thôi.
  10. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Các mod ui, cho em xin lại cái nhật ký của bé mai thanh vân cái. Chủ đề đấy biến đi đâu mất rùi, nhờ các mod đẩy nó lên lại cái. Em có việc cần dùng.
    xin lỗi các mod nhá, nhưng em bít đây là chủ đề nhiều người đọc mà nếu em lập cái topic mới thì lại thành spam mất nên mới nhảy vào nhờ vả các mod thía này

Chia sẻ trang này