1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh và đồng xu may mắn !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi crazy_tifosi, 06/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_tifosi

    crazy_tifosi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Anh và đồng xu may mắn !

    Đồng xu ấy là món quà mà anh tặng em của lần đầu tiên đi công tác, đồng xu mà anh nói rầng nó may mắn(người bán hàng nói vậy ) và anh cũng ko chắc, em ko quan tâm người bán hàng nói gì,em cười vì đơn giản đấy là của anh dành cho em.
    Rồi em đi thi, em đã lấy no ra ngắm một lúc và em quyết định mang nó theo, trước khi vào phòng thi em đã cầm nó thạt chặt trong tay, em nghĩ về anh,cảm thấy anh đang cười và em thấy mình thật hạnh phúc,có lẽ ai cũng nghĩ rằng em mang đồng xu ấy đi vì muốn may mắn bên mình, nhưng lý do đơn giản hơn nhiều, em muốn anh bên cạnh, em tự tin hơn và em thành công...
    Em chưa từng nói với anh về chuyện này, đồng xu vẫn còn nhưng anh đã ko còn ở bên em,gần 4 tháng rồi, nhưng em ko hiểu vì sao em vẫn cảm thấy anh đang bên em. Tại sao thế ?
  2. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Lần về VN vừa rồi, lại ngay đúng dịp VN fát hành đồng tiền xu, tớ cũng đc bạn bè tặng tiền xu VN ! Cảm thấy quý lắm ! :) Và tớ trc giờ bay, anh bạn thân lại tặng thêm vài đồng xu nữa . Mãi đến bây giờ, tớ vẫn để ngay ở bàn học và xem như những đồng xu may mắn của tớ
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Truớc khi rời trường cấp 3, ngày chia tay, tớ được 1 người bạn thân tặng cho 1 đồng xu.. họ bảo trước đây nó là đồng xu may mắn của họ, còn bây giờ thì họ tặng lại cho tớ... , trông cũng bình thường như những đồng xu bây giờ nhưng mà nhẹ hơn đồng 1000 và to hơn đồng 200 chút xíu... ko nhớ là đồng đó mệnh giá bao nhiêu nữa... Thời học trò cũng có nhiều cái hay ... ước gì.......
  4. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cái gì thế?
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ngày ấy khi bắt đầu một công việc mới đầy may mắn thì cũng tặng một đồng xu. Nhưng mà cái đồng xu đó không may mắn, mà là đồng xu xui xẻo. Sau một thời gian nhìn lại thì lại thấy đồng xu đó đã đưa mình về với mình.
  6. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam mình ra đồng xu được mấy tháng mọi người hứng khởi với xu, bây giờ có tiền xu trả tiền mua hàng người ta cũng chẳng muốn nhận
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Ừm, cũng chẳng có gì...chỉ là ước sao lúc đó tớ ko quá vô tâm để hiểu được họ định nói gì khi tặng đồng xu thôi.
    Đằng ấy có được ai tặng cho cái gì ko? chắc là nhiều nhỉ? Và mỗi lần sờ đến 1 kỉ vật nào đó, có fải ước gì giống tớ ko?
    Được global sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 08/06/2004
  8. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng ai tặng quà, cũng chẳng nhiều kỷ vật, thường chỉ là những thứ mình có trong tay, lâu ngày nó thành thân thiết, trải qua nhiều chuyện với nó, nên coi là kỷ vật, vậy thôi.
    Thế nên tớ ko có kỷ vật kiểu như đằng ấy, nghĩ đến nó, bồi hồi ước gì, chấm lửng... rồi đỏ mặt.
    Được ngautuan sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 08/06/2004
  9. dared24get

    dared24get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đồng xu mà anh ấy đã tặng tôi ko phải là đồng xu may mắn. Anh ấy ko phải là người thương của tôi mà đã từng là anh kết nghĩa.
    Ngày chúng tôi kết nghĩa, anh ấy tặng tôi một đồng xu bé xíu và đen sì, hihì...đó là đồng 10 centime Pháp, nói rằng đó là đồng xu anh ấy giữ từ khi còn bé tí, chẳng có gì đã ở bên anh ấy lâu bằng nó nên anh ấy tặng nó cho tôi và mong tôi mãi giữ lấy nó Nó đã nằm nguyên trong một ngăn con con của ví tôi suốt từ dạo ấy.
    Chúng tôi giờ chẳng còn là anh em nữa, sự bắt đầu từ những chuyện lãng xẹt, một trong số đó là chuyện anh ấy nhìn thấy đồng xu con con trong ví tôi một ngày sau đó mấy tháng và hỏi tôi: cái gì đấy hả em?
    Có phải tôi quá nhỏ nhen khi để tâm những điều vặt vãnh như thế, hay lòng tin tôi dành cho người ta quá mong manh mà tôi đã cảm thấy thực sự bị thương tổn sau câu hỏi ấy
    Tôi chẳng trách gì anh ấy, chỉ một chút nuối tiếc và một chút bồi hồi khi đọc tên topic này. Cái đồng xu con con vẫn yên vị trong ví tôi, 2 năm rồi đó, chac nó vẫn con ngồi đấy chơi dài dài đến khi nào ví tôi thủng, hihi......
    O, nhắc mới nhớ. Xài cái ví đến 3 năm rùi chưa thay cũng chưa giặt, he''he'', chắc phải bé miệng lại một chút thui ko cả làng nhăn mũi!
    Nice day 2 all nhe!
  10. hoatonquang

    hoatonquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Xưa hơn một chút của ngày xưa, tôi thường ước mơ có được một đồng năm xu vạn năng, có thể làm cái lẫy bẻ ống phi-la-tốp (thuốc nước dạng ống thuỷ tinh), làm chinh đá cầu, hì hì, còn lúc đi qua hàng bỏng ngọt thèm quá thì... quy đổi thành bỏng cũng được.
    Rồi tôi lớn lên, kiếm được đồng 1 đồng, dù không có lỗ, nhưng người đời vẫn gọi nó là tiền xu. Đồng 1 đồng này tiện lợi hơn. Nó có thể cạo gió cho mẹ tôi lúc đau yếu và nếu mẹ cần, tôi lại hoá kiếp cho nó và quy đổi thành cháo. Cháo hành ở hàng Phở Rạp Tháng Tám ngon đáo để (giá phở thì những 4 đồng cơ).
    Trưởng thành, tôi không còn sử dụng những đồng xu nho nhỏ ấy nữa. Tôi cũng như mọi người Việt khác, thích dùng tiền giấy xanh, đỏ hơn.
    Văn hoá tiền xu được ứng dụng nhiều hơn ở các nước phương Tây (trong các loại hình thanh toán điện tử công cộng). Bẵng đi một thời gian dài, một hôm đang làm việc cả Ban Thời sự của tôi xôn xao, hừng hực trong lòng khi nhận được tin Thống đốc Ngân hàng mời Truyền hình dự họp báo công bố đưa tiền xu với các mệnh giá khác nhau vào lưu hành.
    Anh em lo chuẩn bị máy quay, đăng ký đề tài, xin xe và... lao đến họp báo. Còn tôi, lặng đi mất một phần mấy giây, có thể các em tôi từ nay lại dùng những đồng xu để làm những việc nho nhỏ, hay để mua đồ lặt vặt, quà bánh chẳng hạn. Nhưng cái cảm giác âu yếm, nâng niu từng đồng xu nhỏ bé thì không còn nữa, ai cũng xua đuổi những đồng xu tội nghiệp. Chúng không có tội, người phát hành ra chúng cũng không có tội. Lỗi thuộc về chúng ta, những người đã vô tình lãng quên một phần nhỏ của chế độ thanh toán, một chút xíu của tình người hay đơn giản hơn là quên mất thói quen lịch lãm, tao nhã khi mừng tuổi cho trẻ nhỏ 1 đồng xu bé xíu vào ngày đầu năm mới...
    Được hoatonquang sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 08/06/2004

Chia sẻ trang này