1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh và đồng xu may mắn !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi crazy_tifosi, 06/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tớ ít khi mua gì cho mình..mà có mua rồi thì cũng bị người khác cầm..và họ coi đó là quà mình tặng cho họ.
    Tớ hay được tặng những thứ ẩm ương...những năm cấp 3 thì đuợc tặng 1 đồng xu, 1 cây bút chì, 1 cây bút máy và lọ mực tím, 1 cái chặn giấy hình con khỉ cười nhăn nhở , 1 mẩu của cái vòng tay màu xanh lục , 1dải ruy-băng màu xanh để buộc tóc,...và gần đây nhất là 1cây bút chì từ Nga và 1 cây kèn môi ở Sa Pa... ...
    Đợt trước về nhà lục lại đống đồ cũ thấy mọi thứ lủng xủng, lẻng xẻng rơi ra.. bần thần cầm lên và ngẩn người ra ngẫm nghĩ.. Đôi khi vật còn đó mà người tặng thì đã đi xa mãi...
  2. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0

    Sếp mình thường hay cho mình tiền xu mỗi khi ảnh có. Mình rất thích điều này. Mình biết là sếp mình thương mình nhiều lắm, nhưng anh sắp trở thành "cựu" sếp của mình rồi
    Có một người hứa tặng mình đồng xu may mắn, nhưng chưa gặp. Chẳng biết đồng xu may mắn là thế nào, nhưng chắc sẽ đem lại niềm vui
  3. peckmycheek

    peckmycheek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0

    - Hey cái này không được nghịch, trước khi mình bay qua bên này Ba mình đã tặng cho mình đấy...
    - Cho N xem thôi chứ ai thèm mấy cái thứ đồ con nít nè... N ở nhà thiếu gì tiền xu Ba của N đi công cán nước ngoài mang về... Ờ mà trông hay đó nhỉ, N mượn luôn nhé khỏi trả... không phải vì thích đồng xu đâu mà vì thích phá cho phát cáu thôi... Về nhà mách Ba có đngười dám cướp đồng xu Ba tặng con đi nhé...
    Vậy đó, N không thích đồng xu của bạn đâu, nhưng N giữ nó không trả lại cho bạn... thời gian trôi qua, không nhiều không ít nhưng tới khi gặp lại bạn, N lại nghĩ tới việc trả đồng xu... thật là khó hiểu và ngốc nghếch phải không? Bạn đã không lấy lại nó... và cũng chẳng hỏi N tại sao..., N trả lại nó cho bạn vì sau này N biết lý do Ba bạn tặng đồng xu... N thật là trẻ con phải không... mà trẻ con thì hiếu thắng lắm... tới mức không nhận ra được rằng mình đã thua ngay từ lúc đầu tiên... lại còn có vẻ hả hê vì chiến thắng quá dễ dàng trước "một thằng nhóc có vẻ thông minh..." Bạn giỏi lắm, giỏi hơn N nghĩ nhiều... và tới bây giờ N vẫn muốn trả lại nó cho bạn... vì N không muốn phải cười quá nhiều mỗi khi nhìn thấy đồng 1$ năm 1974 đó hàng ngày... N cười thì không xinh đâu, nhất là mỗi khi cười một mình...
  4. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    mình cũng từng có một đồng ,ngày xưa đi học nhặt được trong ngăn bàn 1 đồng xu về nhà xỏ dây đeo lên cổ .một hôm đi hội chợ tự nhiên có một bác nhìn thấy lại hỏi mua bác ấy trả tới 500K và bảo đấy la một đồng xu từ thời mà cái ông vua nào ấy (bực thật minh không thích ông này cho nên wên phéng mất tên rùi) thu hết tiền xu để đúc súng nên còn sót lại rất ít.He he tự nhiên có 500K rõ là nó mang lại may mắn rùi thía là không bán cho bác ấy nữa .Mình giữ nó đươc chừng 3 năm thì kô bít tự nhiên đâu mất.Kể ra thì tiếc đứt ruột nhưng mà cũng tiếc cho cái bác gì ấy nữa kô có được nó,mình cũng sưu tập tem nên biết rõ ...
    Năm nay được cho cả bát tiền xu đủ loại chả biết để làm gì đem đi ra chợ ai cung bảo bác kô lấy đâu bác kô có gì để đựng cả-chán.Thế là về nhà không mang xiền giầy đi nữa ra quán net lên mạng chơi tí nữa mình đứng dậy thế nào chả phải nhận.hehe mình khôn thật
    kí ạ....khoản này nhầm nhọt dễ vào tù đếm tóc lắm,hê hê cho em kiếu
  5. maythangtu

    maythangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khi bắt đầu có tiền xu anh ấy đã tặng mình một đồng 5000 mới toanh mà anh vừa đi ngân hàng đổi được (chắc lại rút tiền chứ gì, chẳng bao giờ thấy gửi vào cả
    tết , anh ấy lại tặng mình 20 đồng.Mình cho hết vào cái túi con con rùi dấu biến vào trong tủ, lâu lâu lại lôi ra ngó và vuốt ve những đồng xu ấy. Trong khi mình chỉ lì xì anh ấy một đồng 200 thui và một tờ 50 polimer chẳng biết anh còn giữ không
    Bây giờ thì chẳng còn những giây phút đẹp đẽ ấy. Vì em quá trẻ con vội vã nhận lời yêu anh khi chưa hiểu hết con người anh, và chính bản thân còn chưa biết tình yêu la gì. và vì anh không có lòng vị tha với em. Có bao giờ anh nhớ đến những ngày xưa không anh hay anh chỉ nhớ đến những lỗi lầm của em.
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì mỗi lần cầm mấy cái đồng xu thì tức lắm...có người bạn ở Đức ,hứa khi về cho tớ xu E để làm kỉ niệm vì tớ sưu tầm xu mà.Thế mà,ngày về quên luôn.Tớ cũng có nhắc nhưng cuối cùng nhận được câu trả lời rằng do xu E có giá trị cao nên,,,,,,uhm,,,,,,Từ đó tớ kg nhìn vào cái bộ sưu tập xu nữa vì nhìn vào chỉ thêm tức thôi.....
    Dịp Tết tớ cũng được tặng xu VN mình.Giữ kĩ lắm nhưng chả hiểu sao lại bị oxi hoá nên nhìn cứ bẩn bẩn ,,,,,ghết wé,,,,,,
    Những người bạn tặng xu cho tớ đều kèm theo lời chúc may mắn vì dạo í hơi xúi quẩy muh.,,,,,kg biết có phải nhờ nhưng lời í kg mà cảm thấy công việc được suôn sẻ hơn.Dù sao cũng cám ơn nhưng đồng xu may mắn từ nhưng người bạn.

Chia sẻ trang này