1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH VÀ EM - CÓ QUÁ NHIỀU ANH VÀ EM ! BẠN VÀ MÌNH - CÓ QUÁ NHIỀU BẠN VÀ MÌNH !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoavosac, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    ANH VÀ EM - CÓ QUÁ NHIỀU ANH VÀ EM ! BẠN VÀ MÌNH - CÓ QUÁ NHIỀU BẠN VÀ MÌNH !

    Xin chào các bạn ! - Chúc ngủ ngon trong tâm hồn của mình !
    - Tại sao anh có quá nhiều bạn như thế ? Để làm gì ??? Tại sao anh có quá nhiều em gái như thế ?Để làm gì ? Anh muốn em sẽ là gì của anh ? - Rồi anh sẽ ra sao nếu tâm hồn của anh ngày càng mở rộng ? Anh có nghĩ gì cho những người bạn, những người em của anh trên mạng không - nếu có nghĩ thì anh hãy nghĩ " sâu " một tí ! đừng có suy nghĩ hời hợt quá anh nhé !!!
    - Anh sẽ nghĩ " sâu " như thế nào đây em ơi ?!!!

    ----------------------------Thân--------------------------


    Lòng ta là một bãi chiến trường, nơi ấy trổi lên một bản tình ca bất tận
  2. princess17

    princess17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hi.., mới nhìn lại tưởng là...chiếc nón kì diệu cơ dấy....
    binh
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    anh hổng biết trả lời đâu em ui !!!
    - Anh có nhiều bạn để...chết anh
    - Anh có nhiều em gái để...chết anh
    - Có, anh nghĩ nhiều lắm chứ ! có thể nói là anh quan tâm ...tất cả ! wow ...zè...
    - Ừm nghĩ " sâu " thì anh nhận ra rồi ! ... Anh sẽ " giữ lời " ...

    Lòng ta là một bãi chiến trường, nơi ấy trổi lên một bản tình ca bất tận

Chia sẻ trang này