1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh và em là gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Func, 06/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Anh và em là gì nhỉ?

    Chào em, lúc này anh đang có cảm giác hồi hộp và đôi phần lo lắng cho việc gì tiếp theo sẽ xảy ra. Dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng muốn lưu lại một chút suy nghĩ của mình vào giờ phút này.

    Anh nghĩ mình thích em thật sự. Anh không ngạc nhiên về việc này cho lắm.. cách chưa một người con gái nào làm, đứng trước mặt, bắt anh nhìn vào đôi mắt ấy và hỏi màu có đẹp không. Thử tưởng tượng xem, hai người đứng giữa siêu thị nhìn chằm chặp vào mắt nhau rồi phá lên cười... Em ạ, em có một đôi mắt biết nói, tất cả sự trong sáng toát ra từ đó..

    Ngắn nhỉ, mới chỉ ba tuần khi anh gặp em trong thư viện.. Lúc đấy anh nghĩ mình phải đến bắt chuyện với em, chính em giúp anh vượt qua sự lúng túng ban đầu.. Em thật dễ mến, anh cảm ơn em về điều đó..
    Bữa trưa đầu tiên. Anh thấy em thích anh.. Anh thì buồn cười về cách sử dụng từ của em (giờ vẫn vậy - mặc dù tiếng Việt của em rất đáng ngạc nhiên)
    Anh phát hiện ra em có sự pha trộn hài hoà của văn hoá Á đông và Mỹ.. Tính cách của anh và em hài hoà, việc này làm anh trong rạp nghĩ mình không tìm được người thứ hai như vậy nữa.
    Anh cầm tay em; bàn tay em thật ấm, em dùng tay kia để khoá anh lại!

    Anh thấy mình không muốn mất em. Anh chỉ hôn nhẹ vào má em như một người bạn, nhưng với anh, nó có ý nghĩa nhiều hơn thế.
    Anh đi chơi với bạn, nhưng ý nghĩ về em bắt đầu hiện ra thường xuyên hơn.. Anh không thể gọi điện nhiều quá, dù sao mình cũng vẫn chỉ là bạn.
    SN em (?!!!!) Thật tệ là anh lại đến muộn.. Tắc đường và anh phải đi cắt tóc.. anh đã băn khoăn cả ngày hôm đấy là có cần không, hỏi bạn, và đồng nghiệp.. "nói chung là okey, không sao đâu".. Và cuối cùng anh vẫn ra tiệm!! Giờ tan tầm.. Em thì cách xa anh tới tận 40 miles.. Anh gọi điện xin lỗi.. Em dường như không được hài lòng (dù nói rằng không sao, em cũng đến muộn)

    Dù sao đường cũng vắng hơn từ nhà anh đến rạp nơi em tổ chức sn. Anh có 6 missed calls!!! Sao anh không nghe thấy gì khi đi trên đường hết vậy??? Anh để rung + chuông, và điện thoại ngay trong túi quần.. Chuyện này vẫn thi thoảng xảy ra __ cái điện thoại mắc dịch.
  2. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Anh không tạo được ấn tượng đặc biệt cho người quen của em. Em hỏi anh có cảm thấy mệt không? Em ngồi cạnh anh trong lúc mọi người gia đình em ăn pizza tại nhà. Anh không phải là người kém cởi mở (nói thật ra là ngược lại hoàn toàn), nhưng với tâm trạng mệt mỏi cộng với việc xung quanh toàn người lạ và hơi chút dò xét thì anh thấy mình không thoải mái.
    Em đã ngồi cạnh anh trong phần lớn thời gian đó (việc này đối với anh rất có ý nghĩa - cảm ơn em). Anh thích cách bố em pha cười - dù chú không ở đấy mấy; bố em trẻ, bằng tuổi em nhưng anh gặp lần đầu rất tự tin chào "anh cho em gặp bạn Th.".. >_<..
    Em gặp lại em trong thư viện theo lời hẹn trước. Vẫn chỗ ngồi đó, nhưng anh cảm thấy em gần gũi hơn rất nhiều.. Anh chống cằm lên ghế tựa của em.. Anh đúng ra đã phải hỏi em tối qua có vui không hay đại loại như thế.. Anh chỉ thấy hơi phân tâm khi nhiều người quen đi qua và nhìn hai đứa.
    Như vậy là đủ, một bữa trưa là thích hợp.. Anh không thể nói nhiều, em cũng phải đi.
    Minh đã gặp em, anh hỏi hắn cảm thấy thế nào.
    "Theo thang điểm của tao á?? 6" --- Ha ha, em xứng đáng hơn thế nhiều, tuy nhiên, nếu có vậy đi chăng nữa, mắt em rất đẹp, em có khuôn mặt dễ mến, và tính cách.. anh nghĩ mình sẽ rất thích em!
    ...
    "Anh nghĩ mình sẽ rất thích em..", anh không nghe được em trả lời như thế nào. Em đang là của anh, ít nhất là trong giây phút này.. Em hôn anh, nhưng anh thấy mình vẫn chỉ hơn là bạn đôi chút..
    Anh lại nhìn vào đôi mắt đó, anh thấy được niềm vui và sự yên bình.. chưa bao giờ anh thấy nó gần như vậy; mắt em có màu hơi biếc tím.. một màu thật dễ chịu.. trong đó là cả một tâm hồn.
  3. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó, sau nụ hôn rất nồng nàn em trao anh. Một ngày nào đó, sau một ngày rất dài ta bên nhau, một ngày nào đó, sau rất nhiều ngày ta ăn bữa trưa cùng nhau, hẹn hò nhau trong thư viện....anh sẽ nói chúng ta là bạn và chỉ hơn thế một chút, chưa phải tình yêu.
    Một ngày anh nhìn vào đôi mắt em mà không thắy điều em muốn nói, một ngày anh nghe bước chân em mà không thấy sự vội vàng....và em biết ngày đó cũng sẽ đến.
    bởi vì "Em chỉ là em hoa mười giờ.Chỉ đỏ rực rỡ lúc ban trưa..."
  4. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Anh đã rút ra giữa chừng trong nhiều mối quan hệ.. Anh không thích cảm giác phải chịu đựng một người con gái mình thấy không hợp tại một điểm cá biệt nào đó: phong cách giao tiếp, thể hiện tình cảm hơi quá, rụt rè, thẩm mỹ.. Oo
    Anh đang thử nghĩ về một điểm xấu của em nhưng không thể.. Mà chỉ có những lỗi của bản thân trong nhưng lần gặp ít ỏi giữa em và anh.
    Anh thấy mình vụng về trước em.
    Nhận được thiếp Giáng sinh của em, trở về từ bữa ăn tại nhà một người Việt cùng thành phố (em theo đạo, đó là thông lệ khi gửi card cho người thân).. Em gửi từ ngày hôm trước.
    Anh đã gọi điện khi ở party, anh muốn gặp em.. Anh không muốn nói nhớ, và chưa bao giờ có cơ hội thể hiện điều đó.
    Cái thiếp khiến anh mất thăng bằng.
    Và cả ngày hôm sau nữa; anh nghĩ mình phải đi xa để lấy lại bình tĩnh.
    Chuyến đi 3 ngày không phải là không có tác dụng của nó.. Anh vốn thích thành phố này, Washington D.C., cho dù bị "bỏ rơi" một mình nhưng anh không lấy thế làm khó chịu.. Anh có một chút "cuồng" của tuổi trẻ, một chút tủi thân, nhưng luôn mở lòng mình cho những cơ hội mới. Người Việt anh gặp một cách tình cờ tại D.C. rất thân thiện, họ chỉ đường, chỉ chỗ ngủ và kể về kinh nghiệm tại đây cho anh.. Washington được trang trí và dọn dẹp cho New Year.. Đường phố đông nghịt xe và người..
  5. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    *Bitter Sweet*
    Nghĩ về em trên đường về, anh có cái nhìn khác hơn những điều em nói. Rằng "chúng ta quay trở lại một bước", "em không thực sự biết mình đang muốn gì"..
    Anh chỉ muốn đi thật nhanh, về để cho em biết rằng, anh đã hiểu.
    Nhưng anh đã không gọi điện ngay cho em, anh thấy mệt và không muốn đối diện em ngay vào lúc này.. Đây không phải là thời điểm, anh phải nghỉ ngơi trước. Giấc ngủ dài giúp anh được phần nào.. Ngày hôm sau anh nhận đi trượt tuyết cùng Minh.
    12h Việt Nam
    Năm mới của Sydney.. AQ kể nó bắn pháo hoa như thế nào ở Úc, bffff, giọng nó thật hào hứng, okey anh sẽ xem lại sau xem nó như thế nào..
    Chat với chị họ... Lâu ngày không gặp, chị của anh khá dễ thương, được nhiều người thích nhưng bản thân chị có gì đấy ngập ngừng trong việc tiếp nhận. Chị offline vội vã.. Mình dù sao cũng chỉ là một thằng em họ, cách chị 6h đồng hồ..
    Đón nhận lời chúc từ một vài người linh tinh nữa.. Chat với Sh. _ em là người con gái chat hay, cởi mở và hóm hỉnh nhất trong friend list của anh.
    Rời khỏi nhà, muộn 20'' với Minh, lý do chính đáng!! Tuy nhiên chuyến đi này làm anh gần như ốm, gió lạnh làm anh đau cổ và nhức đầu..
    Anh về nhà lúc 11h.. New Year''s Eve gần đến, tuy nhiên có thể em đã đi ngủ.. anh không chắc vì đã gần một tuần anh không nói chuyện cùng em..
    Rất may là em vẫn còn thức, giọng em vẫn vậy, đều đều.. Em nói em đang chờ năm mới, xem quả cầu được hạ xuống tại NYC, anh không thấy hấp dẫn, nhưng hứa là sẽ xem tivi, vào lúc đó anh cũng sẽ làm ầm lên để chào đón năm mới.. Phong tục của Mỹ, em đã có sẵn hai lon nước ngọt để đập xuống bàn.. "em sẽ đón năm mới cùng anh".
    10'' tới 12h.. Tivi chẳng có gì hấp dẫn, anh không biết kênh nào sẽ chiếu năm mới.. dò lung tung vậy. 12h kém 10 giây .. Phát hiện đó là kênh 19, anh chẳn có gì trong tay nên đập đại bàn điều khiển.. tưởng tượng ra em đang vui cùng gia đình.
  6. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    "I am off work at 6"
    3h chiều, đi xem "Memoirs of a Geisha" cùng chị Tr. Phim cũng tạm được, mình chỉ không thấy tình cảm trong phim có gì hấp dẫn.. Mình không đi theo phong cách Á đông, cũng không thoải mái lắm với việc quan hệ vừa nhanh vừa nhiều - fast food kind of thing - của Mỹ. Bị lạc giữa hai nền văn hoá.. Em có lẽ cũng vậy..
    Gặp mẹ em ở cửa, cô bảo anh vào đợi em vì em còn ở trên gác.. Nói chuyện với mẹ anh thấy ngạc nhiên vì cô không chỉ nhớ tên anh, mà còn biết những điều nhỏ nhặt khác.
    Em kể với mẹ về anh phải không? Mẹ em lại cố tình cho anh biết điều đó.. anh hiển nhiên đã nghĩ em không đơn thuần coi anh là bạn.
  7. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chao BM,
    Co ay'' mot lan nua lai lam to buon`!! Co cam tuong minh khong co y nghia gi voi co ay ca..
    Di tren duong, nghe bai "I will always love you", co ddoan no noi: "We both know, that I am not what you need..."
    Nhung lan ddi choi, thay co ay rat vui, minh cung cam thay dieu tuong tu, minh thich nhin thay co ay cuoi, ddoi mat'' cua co ay, nghe tieng co ay noi voi cai giong. chang giong'' ai ca.. Minh nho moi vie.c lam cua co ay..
    Co ay goi dien, huy cuoc hen hom nay cua hai ddua''.. Ngay luc ddo'', to chi muon hoi la tai sao co ay khong muon gap nhau, nhung khong the nao mo mieng ra duoc; chi la mot khoang im lang. Minh` khong nghi duoc gi trong ca mot ngay..
    ...
    When I find myself in time of trouble
    Mother Mary comes to me
    Whisper words of wisdom,
    Let it be, let it be..
  8. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Rồi cuối cùng mình cũng tiếp tục viết tiếp được. Em đã quay trở về.
    Anh thấy mình giống là bạn của em hơn là bạn trai, tự nhiên thấy căm ghét bản thân sao vẫn còn tiếp tục công việc của một người bạn này.
    Ha ha, không ngờ là em còn sợ ma, hồi bé anh cũng sợ ma vậy, nó không giống như một cái áo choàng mà các nhà văn miêu tả, ma với anh là một con sao biển trong suốt, khổng lồ, tất nhiên, có thể nhìn xuyên qua và trôi bồng bềnh trong không khí.. Nhưng giờ con sao biển đó chết rồi, hoặc nó chuyển hình thành mấy cái bills hàng tháng.
    - ...Ghost?
    - Dont say that word again
    - Ghost!
    - Ahhhhhh I am not listening, ahh ahhhh
    - Ma?
    - Ma cũng không được luôn..
    - Ha ha
    - Em dập máy đây.
    Anh ngày càng tự hào vi anh quen em, em rất xinh này, có thân hình của một cô gái khỏe mạnh.. (ồh, em không béo, không hề chút nào, nhưng em không gầy và chắc chắn không sợ ăn, le le)
    Cái vẻ dửng dưng mỗi lần em gặp anh.. Bạn bè thì đâu thể nhớ nhau, nhưng tại sao anh cứ phải trả lời câu hỏi "vì anh nhớ em phải không?"
    Bạn bè cũng không thể ghen, em bị bạn trai broke up with, tôi cũng không hề ghen khi biết, chỉ thấy tội cho em khi em nói em đã khóc rất nhiều.. Em đâu phải là người dễ khóc. Khi gặp chuyện buồn, anh biết em chỉ ngồi ngây ra đó, chờ cho khoảng lặng đi qua.. Anh cũng làm vậy, nhưng đơn giản là vì anh không được khóc.. awk, làm con trai đôi lúc rất mệt, ai mà chẳng sinh ra có tuyến lệ cơ chứ.
    - "Vì sao anh Phương đổi ý.. àh àh, vì anh Phương nhớ em có phải không?"
    (~Hmm, đừng mong mọi việc dễ dàng như vậy chứ)
    - "Đến đó anh sẽ nói cho em"
    - "Được rồi ~giggle"
    Anh nhớ em
    E***: Color issue.. không quen post bài khổ thế!
    Được func sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 03/10/2006

Chia sẻ trang này