1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh và Em...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi FireIce, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FireIce

    FireIce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Anh và Em...

    Một vài tâm sự nỗi lòng dễ thương của 1 anh chàng rất đàn ông, các lady nhỉ !!!
    ----------

    ANH VÀ EM

    Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt ở chỗ nào, nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả, qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối xử tốt với em:

    1. Trước khi quen em, anh được lĩnh lương, đến khi quen em rồi thì em ký thay.
    2. Có một quả táo, anh để em ăn, có hai quả táo, anh đưa em quả to.
    3. Cùng một con cá, em ăn phần thân, còn anh anh đầu cá.
    4. Em xấu xí như vậy, anh vẫn nói em xinh. Anh đẹp trai thế mà em lại bảo anh xấu.
    5. Ði chơi toàn anh tiêu tiền, khi về nhà, anh chỉ dám ăn mì tôm (tiền em tiết kiệm đương nhiên,đêm về em có thể ăn phở ).
    6. Lúc em tức giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc vào. Khi anh bực tức, tự anh phải làm thùng rác cho mình.
    7. Trước khi quen em anh chưa hề có bạn gái, còn trước khi quen anh, em có những hai thằng bồ.
    8. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em đồng ý.
    9. Em thường xuyên đánh anh, anh chưa bao giờ đánh em.
    10. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào, anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận.Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời là sẽ
    giết anh ngay.
    11. Anh mua tặng em cái áo 500.000đ , anh nói dối chỉ có
    100.000đ. Em mua cái đồng hồ 100.000 đ tặng anh, em lại nói dối anh là 500.000 đ.
    12. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua một cái mới đền em ngay, còn em làm mất chiếc điện thoại di động của anh, một lời xin lỗi cũng không.
    13. Lần em ốm, anh gầy mất 2 cân. Lần anh ốm, em lại béo thêm 2 cân (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ hoa quả bánh kẹo của anh).
    14.Anh không chê em thấp, thế mà em chê anh cao.
    15. Em đến nhà anh, anh ngủ ở sô-pha, anh đến nhà em, cũng anh ngủ sô-pha.
    16. Mẹ anh đối với em tốt như vậy, còn mẹ em thì một chút cũng không.
    17. Lần đó đi xem Mỹ Tâm Live show ngoài trời, em cưỡi trên vai anh rất thích thú, gào hét cả buổi, còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.
    18. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất
    mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi đã gần chết, hại anh chăm thêm hai ngày nữa thì phải đem chôn nó.
    19. Anh giặt cho em n lần tất của em, chưa hề làm mất chiếc nào, trong khi trong lần duy nhất em giặt hai
    đôi tất của anh, lại vứt đi đâu mất mỗi đôi một chiếc. ..v.v?

    Nhưng:
    Một trăm người yêu em trong đó có anh.
    Mười người yêu em, anh cũng nằm trong số đó.
    Còn lại hai người yêu em, người kia ra đi, anh đành ở lại.

  2. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thấy anh chàng đó dễ thương quá . Nhưng:
    Người ta xấu lại bảo xinh -----> chắc là châm biếm cô nàng đây
    Phải cảm ơn cô ấy, vì cô ấy đã làm cho anh chàng đấy có bạn gái
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Đọc bài này hay quá đi. Rất nhẹ nhàng nhưng cũng thật ý nghĩa. Nhưng bạn ơi chắc bạn cũng biết rằng người con trai khi yêu thực sự 1 nguời con gái là khi họ muốn được che chở, chia sẻ mọi điều với cô gái ấy. Họ sãn sàng làm tất cả chỉ đơn giản có được 1 điều : ở bên cô ấy và che chở cho cô ấy ! Thế thôi
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước gửi cho 1 người nội dung của bài viết này... copy về, e-mail hẳn hoi, thế mà họ ko thèm đọc... Cú điên! Lòng tự bảo lòng, từ giờ ko nhắn gửi cái gì nữa....
    MÌnh cũng chỉ muốn cảm ơn họ vì nhiều khi họ đối xử với mình cũng tương tự như thế..còn mình thì vẫn lanh chanh, này nọ.
    Nhưng mà, hình như là họ chẳng hiểu được ý đó...
    Hay thật.
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng dễ thương quá! Ước gì mình gặp được nhỉ?
  6. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng trong bài viết ở trên tốt thật! Hiếm mà tìm thấy người tương tự như vậy trên cõi đời này.
    "có 2 người tốt: một người đã chết và người kia chưa sinh"
    Nếu được yêu, hãy yêu và tỏ ra đáng yêu.
  7. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    hehe có người yêu mà như bác này a'''' thà em ở vậy nuôi thân còn hơn việc gì phải khổ cơ chứ .Tặng bác câu này
    KHI RA ĐI TA MỒ CÔI TUỔI TRẺ
    LÚC TRỞ VỀ LÀ LIỆT SĨ CỦA TÌNH YÊU
    Được traitimbenleviahe sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 05/07/2004
  8. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Các pác bàn nhiều về anh zai wá, em xin mạn fép nói chút về cô gái vậy :
    Mình không hiểu đánh ở đây là như thế nào ? Đánh yêu thì không nói làm gì nhưng téng mạnh thì e là không ổn.
    Tôi ghét nhất điểm này, đấy ko fải là 1 sự vô tư mà là có chủ ý.
  9. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng này là chồng hay là người yêu vậy ? Tôi nghĩ có lẽ là khi anh ý chưa lấy cô ý thì thế, chứ lấy nhau rồi thì .....hihihihi ....không phải như vậy đâu
    Bạn tôi nói thế này: "Nếu mày thấy anh chàng đó mở cửa xe cho người phụ nữ đi cùng, thì biết họ là tình nhân, nếu người phụ nữ phải tự mở cửa xe cho mình, thì đó là vợ chồng". Tôi thấy đúng đó, bài học từ bản thân mà
    Rồi các ông lại còn đố nhau: "Con gì mau già mà lâu chết" . Câu trả lời là: "Con vợ" . Đấy, lúc yêu nhau thì em xấu anh nói em đẹp, lấy nhau rồi, sinh con cho anh rồi, anh bảo rằng em già và xấu, thế mới cay
  10. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nhưng kể cả yêu hay lấy nhau rồi mà "kể công" thế này thì "công trạng" giảm đi phần nhiều giá trị rồi. Cứ để người kia thấy những gì mình đã, đang và sẽ làm cho họ nhưng đừng có kể hay liệt kê thành list thế này thì phản cảm lắm. Yêu nhau mà "tính toán chi li" thành điều 1, điều 2... điều n thế này thì "chạy mất dép". Còn điều chị VothangDau nói thì đúng 101% đó, các ông khi yêu và sau khi lấy rồi thì khác hẳn, quay ngoắt 180o, vẫn có thể galant ("nhăng") với các em khác nhưng với vợ thì "mơ về nơi xa lắm" rồi.

Chia sẻ trang này