1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh và Em...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi FireIce, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,
    [chọc]Cô này với cả cô vợ thằng Đậu lập gia đình rồi có khác, phát biểu câu nào câu nấy đều mang dấu ấn của sự "tỉnh ngộ", khà khà
    (Nhắn riêng với cô Mard là cô nghiệm ra điều này hơi sớm đấy nhé, mới chúc mừng cô vào rọ xong mà, hì hì)[hết chọc]
    Cơ mà 2 cô ơi, lấy nhau rồi người ta sống với nhau ngoài cái tình còn có thêm cái nghĩa nữa cơ, các cô chả chịu hiểu cái nghĩa cái tình thì chớ, lại cứ nhòm vào mấy cái "hành vi" thuở thiếu thời thía
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Dọc qua bài này thì thấy anh chàng này thật tuyệt vời .. Giá mà mình gặp dược.. Nhưng mà nghĩ xâu xa ra,,,, Chắc anh này chuẩn bị yêu em # àh.. Chia tay em cũ rồi tổng kết thiệt hại áh.. Nói chung ko nên kể lể,,, tính toán,,, nhiều.. Nhưng mà,,, Lúc yêu thì thế,,, dến khi cươí chắc gì anh này dã cưng chiều vợ thế,,
    Thui nói chung là,,,,,,,,,,,,,, Chúc bác hạnh phúc làm cái thùng rác tốt cho cô ấy nhá..
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Sớm là thế này hả bác tieuhaidong, phải nói là em có "tinh thần cảnh giác cao độ" nên không hề choáng hay sốc gì về chuyện sau khi "chui đầu vào rọ" không thể được như hồi mới flirting. Mà đâu chỉ các anh thay đổi, các chị cũng thay đổi chẳng kém, không thể lúc nào cũng tươi cười "mặt hoa da phấn" được; lắm lúc tức điên người lên cũng phải "Trương Phi" tý tẹo. Nhờ có chữ "tình" mà dù có cáu loạn đến đâu thì em vẫn muốn ở với chồng em chứ "quyết tâm" không nhòm sang nhà người để "nhăm nhe" chồng người khác đâu, bác ạ!!!
  4. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,
    Cô "cảnh giác" thế là tốt đấy. Nhiều người lập gia đình mà cứ như ở trên mây ý, toàn mơ tưởng đến những hình ảnh trong phim hoặc trong tiểu thuyết. Nào là chàng lúc nào cũng "dịu dàng" ân cần chăm sóc vợ, lúc nào cũng yêu thương hết mực, nhường nhịn vô bờ, còn nàng thì luôn luôn thỏ thẻ, yêu chiều chồng, quan tâm đến chồng một cách tuyệt đối. Rồi đến lúc thực tế không được như vậy lại đâm ra thất vọng vô bờ bến.
    Tớ thấy trước khi lấy nhau cứ phải "choảng nhau" vài trận ra trò để nắn gân nhau xem liệu có chịu đựng được nhau không, thế có khi lại hay. Vì lúc "choảng nhau" là tính khí lộ ra hết, nên một là hiểu nhau hơn & iu hơn, hai là đường anh anh đi, đường tôi tôi biến. Còn không choảng nhau trước thì thể nào mai mốt lấy nhau xong lại cũng giở điệp khúc quen thuộc: tôi mà biết anh/cô thế này thì thế này thế kia, hì hì.
    Cô Mard này, cô bảo không "nhăm nhe" chồng người khác thì đúng rồi, nhưng mà các bà các chị toàn lấy chồng người khác ra để làm gương cho chồng nhà mình soi thì có khi còn tệ hơn ấy chứ?? Hì hì, hy vọng các cô các bác ở đây không như vậy, nhỉ?
  5. an_huy

    an_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    "choảng nhau" ~~> bác này "hiếu chiến" nhỉ!
    có điều khi chưa cưới người ta dễ "bỏ qua" cho nhau hơn còn khi cưới rồi thì...
  6. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì nói thế cho nó hình tượng tí ấy mà. Mà lấy nhau rồi ối cặp choảng nhau thật ấy chứ lị?
    Tớ lại thấy lúc lấy nhau rồi mới dễ bỏ qua cho nhau. Cái thời yêu nhau toàn "hành hạ" nhau là chính chứ yêu qué gì? Yêu gì mà cứ giận nhau như cơm bữa, lại còn làm kiêu, giảng hoà không chịu (đến lúc cú lên không thèm giảng hoà nữa thì lại hết giận)...
    Thía có phải không các cô nhểy ?
  7. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Ơh, ông này có vấn đề. Hoặc là ông ta nói dối, hoặc là cô gái này:
    - Tham ăn tục uống [from 2,3, 13]
    - Ích kỷ [5]
    - Lắm điều [6, 14]
    - Quá khứ rắc rối [7]
    - Phũ thê như đàn ông [9]
    - Gian dối [11]
    - Vô tâm [12, 17]
    - "lấy vợ kén tông". Cái tông của cô này không lịch sự [16]
    - Khôn vặt [18]
    - đoảng [19]
    Gái như thế không hiểu sao ông này còn yêu nhỉ? Đã thế lại xấu xí nữa [4]!
    Như vậy chỉ còn 2 khả năng:
    a- Cô này là xếp, anh này muốn ngoi lên bằng "cửa phụ". Khả năng này cao vì từ [1] -> hai người dễ làm cùng cơ quan lắm!
    b- Cô này nhà giàu, bố làm to. Anh này thích kiểu "chó nằm gậm chạn béo ú"!
    Các bác gái thấy thế nào? Các bác có đủ tiêu chuẩn a-, hay b- không?
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    tình yêu theo em được biết thì đâu có tuân theo qui luật của lí trí đâu mà bác tính toán ghê quá vậy !?.... mà cho em hỏi TY tuân theo qui luật của trái tim đúng không ?! em hơi thắc mắc là trái tim mà cũng có qui luật sao ?!
  9. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    So sánh làm gì cho nó "dở hơi" ra hả bác tieuhaidong??? Chồng người cũng là đàn ông thì chồng em cũng kém cạnh gì, cũng đàn ông mà. Mình thì cũng có hơn người đâu, có hoàn hảo cái "cóc khô" gì mà phải đòi hỏi chồng "anh phải thế này hay anh nên làm thế kia", biết chấp nhận sau khi "choảng nhau" thì lại "hoà hoãn" đến kỳ "oánh nhau" tiếp. Sợ thì không lấy mà đã lấy rồi thì không biết sợ là gì nữa!!! Thế nên "choảng thì có choảng" nhưng "thương lại càng thương". Mod của box HPGĐ cũng mấy tháng rồi nên cũng có kinh nghiệm "chút chút" mà. Xin thỉnh giáo bác tiếp ạ!!!
  10. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ. NQ có tính gì đâu?
    Nhưng nói trái tim không có quy luật không đúng lắm. Ít ra về vật lý, trái tim đập đều đặn một số lần nhất định trong một phút, đó là quy luật rồi? Đúng không? Loạn nhịp nhiều dễ đứt lắm.
    Còn nói tình yêu không quy luật vì sự hiểu biết của chúng ta chưa đủ rạch ròi để diễn tả thôi, nên ta thường lười nhác cho 1 câu kết luận: "không có quy luật"! Ví dụ rất rất nhìu.
    NQ đọc fozum từ trước đến nay chưa thấy bạn gái nào thích lấy một ku nào có đầy đủ các tính cách bad (tất nhiên của nam giới) như tính cách cái cô trên!

Chia sẻ trang này