1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh và Em...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi FireIce, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Topic nào cũng thế. Cứ được 1, 2 trang lại đi đâu í
    Đọc bài đầu tiên buồn cười quá. Anh chàng không kể công, chỉ là một cách nói nhẹ nhàng để thể hiện tình yêu của mình. Đàn ông thường thể hiện tình yêu bằng trách nhiệm, còn phụ nữ khi không được nghe thấy 3 từ "I love you" là y như rằng có chiện. Hic
  2. an_huy

    an_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    không phải đâu bác ah, hì hì giận thì giận nhưng vẫn không choảng nhau được, còn bác nói ối cặp choảng nhau --> đa số khi họ đã là vợ chồng rồi. Khi yêu thì dễ bỏ qua hơn chứ nhỉ?!
  3. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ấy là tớ cứ nói trước thế, coi như là cảnh báo vậy thôi. Mai mốt cô tự dưng lại dở hơi đem chồng ra so sánh thì sẽ sực nhớ lời tớ nói, sẽ cười một cái rồi dừng lại, nhỉ?
    Đúng là con người không phải là hoàn hảo, có người thiếu mặt này thừa mặt kia, có người lại ngược lại. Nhưng có phải ai cũng nhận thức được thế đâu? Với lại cơn giận bốc lên đầu rồi thì cứ thế lời vàng ý ngọc tuôn ra ầm ầm thôi, chứ ai mà hãm được. Đôi khi chỉ một vài phút dại dột thôi mà cuộc sống gia đình đi tong luôn.
    Tớ thì tớ sợ nhất là cái sự giận dai. Khó chịu kinh khủng. Tự dưng 2 con người sống với nhau trong cùng 1 nhà, ra đụng vào chạm, tối nằm cùng giường (tất nhiên lúc giận nhau chắc phải có ranh giới rồi, hì hì), thía mà chả ma nào nói với ma nào câu nào. Mặt ai nấy đều sưng lên như cái thớt ý. Chịu không nổi !
    Thế là tớ mới ra một cái luật, gọi là luật giận nhau, trong đó chỉ có một điều thôi, là không được giận nhau quá 1 ngày . Sau một ngày ả ko làm lành thì anh làm lành (chả bao giờ thấy ả làm lành trước cả), mà đã làm lành là phải hết giận ngay, không thì biết tay nhau (doạ thế).
    Nhờ có cái luật ý mà nhà tớ lúc nào cơm cũng lành, canh cũng ngọt cả. Thi thoảng cơm cũng hơi mặn chát, canh cũng hơi chua cay, nhưng ko kéo dài lâu, 1 ngày thôi, hì hì.
    Tớ viết vớ vẩn thía thui nhá, chả có lên lớp dạy bảo gì ai đâu nhá, hì hì
  4. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hình như thống kê của Tây là 70% số vụ làm lành sau khi vợ chồng cãi nhau được xảy ra trên giường.
    Quan trọng chúng nó ngay từ đầu đã bầu được ai làm ]giường trưởng.
    Ở VN con số đó thế nào nhỉ? Phụ nữ Việt hay nhường nhịn nên chắc không cần đến con số này!
  5. mymy_mymy

    mymy_mymy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Moi co bao nhieu do thoi ma bac da than than trach phan den the roi co a. May chuc nam con lai cua doi bac se con kho hon the co, ca dau ca cung khong con ma an nua. Hy sinh nhieu do chua du dau ''bac giai'' a. Co gai ay cung phai tra gia dat day vi phai song ca doi dai dzang dzac ben bac do
  6. nhuythuy

    nhuythuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tớ bổ xung tiếp nhé:
    Thời buổi bây giờ đây này:
    1. Khi mới tán con nhà người ta thì chàng dắt xe cho nàng
    2. Khi xắp cưới thì nàng tự dắt xe lấy
    3. Khi đã cưới rồi thì trước khi đi làm nhớ mà dắt xe cho anh
    Thời buổi sao lắm tréo ngoe!!!!!!!!!!!
    Cuộc đời cứ trôi
  7. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thì dù sao bác cũng là người chui vào "rọ" hôn nhân trước em mà. Em là female mà còn ghét tính thù vặt và giận dai kia mà. Nhà bác có "thâm niên" hơn em nên chỉ giận nhau có 1 ngày, nhà em thì chẳng bao giờ giận nhau quá 1h vì tính em đãng trí hay quên nên chỉ sau 15 phút là hì hì đâu vào nấy ngay. Được cái anh "xã" lại hóm hỉnh, hài hước nên mọi chuyện đều có thể pha trò được nên không thể giận dai. Hình như bác đã viết "chín (mươi) bỏ làm mười" thì phải, "cãi nhau" cũng phải có tâm niệm là không được nói gì quá đáng hay phạm vào tự ái cá nhân cũng như mang gia đình ra để nói cho sướng miệng. Việc của ai thì người đấy tự gánh. Đấy cũng chỉ là kinh nghiệm nhỏ của gia đình cũng nhỏ của em thôi mà.

Chia sẻ trang này