1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 122333, 27/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà là thế đấy ... cám cảnh
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chỉ cần người ta yêu em thật lòng thôi mà khó quá, đàn ông trẻ+ có học thức+ có địa vị+ sống ở thành thị thì họ cần tình hờ+hình thức trc đã
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chỉ cần người ta yêu em thật lòng thôi mà khó quá, đàn ông trẻ+ có học thức+ có địa vị+ sống ở thành thị thì họ cần tình hờ+hình thức trc đã
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mấy pác giai nói sao em bùn thía đừng vơ đũa cả nắm chứ còn nhiều người tốt và xinh và ... mà mấy pác than thế, phái yếu tụi em cũng mất lòng tin với mí pác lắm chứ
    em thấy nhiều trường hợp cũng
    cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim thôi pác ợ
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mấy pác giai nói sao em bùn thía đừng vơ đũa cả nắm chứ còn nhiều người tốt và xinh và ... mà mấy pác than thế, phái yếu tụi em cũng mất lòng tin với mí pác lắm chứ
    em thấy nhiều trường hợp cũng
    cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim thôi pác ợ
  6. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em còn trẻ, tâm sự gì mà vào đây? mấy câu lý thuyết, triết lý thì vất phần lớn vào sọt rác cho anh nhờ.
    Ờ, anh cũng chỉ nói giới hạn đa số trong môi trường (..) thôi. Có vơ đũa cả nắm đâu?
    Lòng tốt thì làm quái gì có thước đo? Bây giờ người ta đo con người/ quan hệ bằng cái gì?
    Gái xinh thì mặc gái xinh. Anh thấy hợp ai thì thích thôi, vấn đề chỉ là ng anh thích đó có thích anh ko . Rước gái xinh mà ko tử tế với mình về nhà làm gì? Anh chưa đủ tiền mua búp bê :P, ko thích chui vào cái váy nào , càng ko thích dựng bàn thờ sống ai . Mà gái (xinh, đẹp, thông minh..., hay cái tử tiệt gì hay ho mà mấy nàng tự nhận) thì cũng chẳng bao giờ chạy theo anh, họ chạy theo cái "lòng tốt đo được" kia
  7. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em còn trẻ, tâm sự gì mà vào đây? mấy câu lý thuyết, triết lý thì vất phần lớn vào sọt rác cho anh nhờ.
    Ờ, anh cũng chỉ nói giới hạn đa số trong môi trường (..) thôi. Có vơ đũa cả nắm đâu?
    Lòng tốt thì làm quái gì có thước đo? Bây giờ người ta đo con người/ quan hệ bằng cái gì?
    Gái xinh thì mặc gái xinh. Anh thấy hợp ai thì thích thôi, vấn đề chỉ là ng anh thích đó có thích anh ko . Rước gái xinh mà ko tử tế với mình về nhà làm gì? Anh chưa đủ tiền mua búp bê :P, ko thích chui vào cái váy nào , càng ko thích dựng bàn thờ sống ai . Mà gái (xinh, đẹp, thông minh..., hay cái tử tiệt gì hay ho mà mấy nàng tự nhận) thì cũng chẳng bao giờ chạy theo anh, họ chạy theo cái "lòng tốt đo được" kia
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Em nhầm. Cái chỉ cần của em mới gọi là cái khó. Ừ thì yêu thật lòng đấy, nhưng biết đâu mai kia lại yêu thật lòng ai khác nữa thì sao... Ôi cái chuyện này, phức tạp lắm (nói thế chứ ai biết nó ntn )
    Mà sao đoạn vàng vàng của em dài + cao thế, em khôn nhở
    Đùa thôi. Hôm nay chán, sau cả chuỗi ngày chán đã quá đủ. Lang thang mãi cũng phải làm cái gì đó chứ. Biết em mèo ngòi bút sắc lắm, nhưng thôi kệ, hôm nay cứ thu hết can đảm mà tiếp chuyện em cái
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Em nhầm. Cái chỉ cần của em mới gọi là cái khó. Ừ thì yêu thật lòng đấy, nhưng biết đâu mai kia lại yêu thật lòng ai khác nữa thì sao... Ôi cái chuyện này, phức tạp lắm (nói thế chứ ai biết nó ntn )
    Mà sao đoạn vàng vàng của em dài + cao thế, em khôn nhở
    Đùa thôi. Hôm nay chán, sau cả chuỗi ngày chán đã quá đủ. Lang thang mãi cũng phải làm cái gì đó chứ. Biết em mèo ngòi bút sắc lắm, nhưng thôi kệ, hôm nay cứ thu hết can đảm mà tiếp chuyện em cái
  10. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    hợp nhau thì anh là em và em là anh, ko hợp thì xinh mấy cũng giải tán, giàu mấy cũng dẹp.
    Thà cô đơn cho đời nó thanh thản, còn hơn hám của lạ vác nợ vào thân cả đời. Làm gì thì tận đáy lòng thoải mái thì mới làm. Nhất là trong cái trò chơi đánh đổi cả đời thế này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này