1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 122333, 27/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0

    Đã định dừng, nhưng chả hiểu thế nào, lại muốn viết, thôi, viết cho bác 122333, và cho cả những người con trai hiếm hoi trên ttvn viết tâm sự về chuyện tình cảm của mình...
    Mỗi khi một cuộc tình bị dang dở giữa chừng, là ít nhất lại có một người đau... Và dù là con gái hay con trai, thì cũng đau cả thôi, đau vì bị phản bội, hay đau vì mình còn tình cảm mà người kia thì đã "hết yêu" mất rồi, đau còn cả vì không hiểu vì sao tình mình lại dở dang... Chỉ có điều, với mỗi người, với mỗi cuộc tình, với mỗi số phận, nỗi đau lại quá khác nhau...
    Thật sai lầm khi nghĩ rằng chỉ có con gái là biết đau... Con trai ko phải là con người sao, con trai k có tình cảm sao... Tại sao lại k biết đau cơ chứ, chỉ có điều, sinh ra là kiếp con trai, thì nghiễm nhiên bị gán cho cái mác "phái mạnh", mà đã mạnh, thì sao lại có thể tỏ ra yếu đuối, tỏ ra ủy mị, tỏ ra đau đớn như "phái yếu" kia được. Và đành cho nỗi đau lặn vào trong, cả nước mắt cũng nuốt vào trong. "Con trai thì ko được khóc", câu nói ấy các bà mẹ vẫn thường răn dạy con trai mình từ thuở còn thơ, và nghiễm nhiên hình thành trong đứa trẻ non nớt một tư tưởng,"con trai k được khóc, k được ủy mị..., con trai phải mạnh mẽ"... Và vì con trai luôn giấu nỗi đau vào tận đáy lòng, nên con gái, lại cứ luôn tưởng rằng, àh, con trai, thật hời hợt, rằng, con trai, thật tàn nhẫn...
    Chỉ cần dành một vài phút lướt nhanh trên cái diễn đàn này thôi, từ TB-TY, TVTY, và TS, liệu sẽ có bao nhiêu topic được create bởi một người con trai, và lại là để tâm sự về chuyện tình cảm của mình. skid thử kể tên nhé, có bác sau_ruou là một, bác Lion_king là 2, bác paris _va_em là 3,bác 122333 là 4... sơ sơ thế. Tại sao skid nhớ được, vì nó ít, vì nó hiếm, vì nó đặc biệt. So với một số luợng topic khổng lồ được tạo nên bởi chị em, thì số topic này của các anh zai là quá nhỏ bé, và vì, nó cũng hơi khác thường. Bởi vì, có những người con trai, có thể do nỗi đau quá lớn, hay có thể vì lý do nào đó, dám viết ra những dòng tâm sự ấy, chứ không giấu nó vào trong, như phần lớn những người còn lại...có lẽ vậy...
    Trong chuyện tình cảm, dù là con trai hay con gái, thì nỗi đau luôn hiện hữu, chỉ có điều, là đau như thế nào mà thôi, và liệu người ta có bộc lộ nỗi đau đó hay không thôi, chứ k thể nói, ai đau hơn ai được...
    Và trái tim, nếu đã bị tổn thương, thì sẽ rất lâu, rất lâu mới có thể lành... Trạng thái vô cảm là hoàn toàn có thật, và nhiều khi, người ta thậm chí còn k thể cảm thấy nổi nó, hỏi sao mà có thể tiếp tục yêu thương ... Nhưng dù vậy, skid vẫn hi vọng rằng, với bất kỳ ai, sau những nỗi đau, con tim....lại dần có thể... vui trở lại... Và nhiều khi, tình yêu đến khi ta nghĩ ta ko còn có thể yêu thương được nữa, lại mới là tình yêu tuyệt vời nhất trên đời , còn tuyệt hơn cả tình yêu đến khi ta đang sẵn sàng để yêu thương...
    Tự dưng, lại có hứng, bác 122333 thông cảm cho skid nhớ, chả hỉu sao lại ...
  2. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    @ skid: Tks.
    Oài, tâm sự thì có làm sao? Anh thấy viết ở bất kỳ mục nào cũng được, nhưng thấy tiện ở đây thì viết ở đây, thế thôi.
    Đàn ông con trai tâm sự cũng được chứ? Anh chỉ dị ứng với kiểu đàn ông mà rên rỉ nỉ non, nước mắt nước mũi, quỳ lạy khóc lóc... Nói chung là ghét sến. Ko ưa những ng sống ko có ý chí, ko xác định được đường lối cho cuộc đời mình.
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tâm sự thì k sao, nhưng như skid viết ở trên đó, con trai vốn từ bé đã được giáo huấn là k được mềm yếu, phải mạnh mẽ, phải bản lĩnh, nên con trai thường luôn nghĩ rằng, nói ra những tình cảm của mình, những nỗi đau của mình, cũng là mềm yếu.
    skid vào topic tâm sự của các bác nam í, thường thấy có 2 xu hướng nhé : con gái thì ủng hộ, thì nói rằng chủ topic là người sâu sắc, tình cảm, nhưng con trai thì ngược lại, nào chê là ông này ủy mị, là đa tình, là yếu đuối ... Đó cũng chỉ là tâm lý số đông mà thôi, rõ ràng con trai cũng có khóc, khi nỗi đau quá lớn .... nhưng thường sẽ k khóc trước mặt người khác, và sẽ k bao giờ nói là mình khóc, nhưng con gái lại khóc dễ dàng, và nói là mình khóc còn dễ dàng hơn ... Đó là yếu tố tâm lý, một phần do "trời sinh ra thế", một phần do "tâm lý giáo dục"...
    Mà topic của bác đọc cũng buồn lắm, vui lên bác, đời đẹp lắm mà,mỗi tội, nóng quá trời...
  4. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bác làm mình nhớ đến chuyện của mình ngày xưa, nhưng có lẽ mình có phần nào may mắn hơn bác. Nhưng kết cục cuối cùng thì cũng như nhau thôi
    Mình đã vượt qua được, còn bác tại sao không? 2 năm là 1 thời gian quá dài cho những gì không có tương lai.
    Đừng nghĩ về nó nữa, hãy nghĩ tới những người bạn đang ở xung quanh bác, rồi bác sẽ tìm thấy một người còn hiểu bác hơn cả cô gái kia (Nhưng đừng vội đem ra so sánh với người cũ nhé, bác sẽ lại tự mình lừa mình thôi).
  5. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Câu này của ấy vẫn còn mang tính lý thuyết nhiều quá. Suy nghĩ như thế chỉ là tự đem lại hi vọng cho bản thân mình. Nhưng với một người đã vấp ngã quá nhiều thì việc tạo ra được niềm tin là một điều dường như quá khó khăn. Chính vì vậy càng mâu thuẫn và đôi khi trở nên bế tắc. Tớ có thể khẳng định một điều rằng tình yêu của người đàn ông sâu sắc hơn đàn bà rất nhiều.
    Có 1 câu triết lý "Đàn bà chờ đợi đàn ông nhưng chờ đợi như một con nhện giăng tơ". Đàn bà luôn mong đợi và tìm kiếm cho mình một người có thể nương tựa cả đời, vì vậy dường như họ không thể bỏ qua bất cứ một cơ hội nào. Có người nói đàn bà thực dụng, đàn bà thích tiền trong thời buổi bây giờ là không có gì sai cả. Bởi vì tâm lý đàn bà luôn muốn cuộc sống ấm êm và hạnh phúc. Bởi vậy tớ không bao giờ dám mơ ước đến một cái gì đó là tuyệt đối trong cuộc sống này. Tớ sống không quá nồng nhiệt, cũng không quá hời hợt nhưng tớ biết là tớ vẫn khó có thể có niềm tin vào cái gọi là true love. Tớ chỉ mong muốn có một sự "đồng cảm". Thật sự tớ rất thích từ này và biết rằng sáng mai thức dậy lại là một ngày mới
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Có thể với người khác thì đó là lý thuyết, nhưng với tớ đó là hiện thực, tớ đã gặp và yêu như thế, có lẽ là tớ quá may mắn và hạnh phúc phải k..., yêu chồng nhất, chồng nhờ
    Câu này thì tớ đồng í với bạn, tớ có nghe một câu rằng, người đàn ông luôn sống vì mối tình đầu, còn người đàn bà thì hết mình vì mối tình cuối ... Đó có lẽ cũng là do "trời sinh ra thế" ...
    Cái này lại ngược với bạn, vì tớ thích sống hết mình, nhiều khi thấy mình cũng chủ quan, nhưng cũng kệ thôi, mỗi người một cách sống, sao cũng được, miễn là mình cảm thấy ... hạnh phúc và làm cho người khác hạnh phúc, bạn nhỉ
    Đúng là trong tình yêu, đồng cảm là quan trọng nhất, khi đã gặp được một tâm hồn đồng cảm với mình, sẽ có thể chia sẻ được và hiểu nhau hơn, nhiều khi ko cần mình nói ra người ấy đã hiểu rùi, như thế hạnh phúc lắm ...
    Bạn cũng là người sống nội tâm, tớ nghĩ thế, hi vọng bạn sớm gặp được người trong mộng nhé, hihi
  7. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    @ all: tks.
    Anh cảm thấy mình như một đứa trẻ con lớn. Khi vấp ngã muốn có người yêu thương mình đỡ dậy, cùng nhau bước đi trong cuộc đời. Người ta nói đàn ông phải cái gì mạnh mẽ, ăn to nói lớn, làm việc lớn.... cái tử tiệt gì. Anh chả thấy gì phức tạp mấy cái đấy cả, người ko làm được gì mà cứ to mồm thì có khác gì con rối?
    Mà thật sự mệt mỏi. Khi vấp ngã, hoặc người ta sẽ ngã luôn, hoặc sẽ đứng dậy được mạnh hơn. Anh thích cách thứ 2. Song thời gian chỉ có 1 chiều. Các ước mơ, hy vọng ko phải xây dựng lúc nào cũng được. Thay đổi các định hướng dù ít dù nhiều chẳng bao giờ là việc đơn giản.
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    skid cũng thích cái thứ 2, anh có biết con lật đật ko, con lật đật sau mỗi lần bị xô ngã, luôn tự mình đứng dậy ... Thật kiên cường và mạnh mẽ, người ta sống ở trên đời, ko tránh khỏi những phút giây yếu đuối, nhưng cuối cùng, đều phải cố gắng vượt qua cả thôi ... Thấy mình được sống khỏe mạnh, được yêu thương, quan tâm, lo lắng, đã là hạnh phúc lắm rồi ...
    Càng ít tham vọng, sẽ càng nhìn cuộc đời dễ chịu và tươi đẹp hơn...
    Nhưng dĩ nhiên, chẳng phải lúc nào cuộc sống cũng chiều lòng người, muốn sống được theo đúng ý mình quả là một cuộc chiến ko đơn giản, nhưng, ai chả muốn làm người chiến thắng, anh nhỉ ?? Biết là khó, nhưng vẫn phải cố, bởi vì,phần thưởng chính là hạnh phúc, cũng đáng để cố, phải ko ??
    Nào, cùng cố lên, hihi ^^ !!!!
  9. copera

    copera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông trẻ thì thường ít kinh nghiệm, có thể có học thứng nhưng địa vị thì có nghĩa là phải thành đạt. Người trẻ, giỏi, có tài lại được xã hội công nhận thì cũng quả là hàng hiếm. Đã là hàng hiếm thì lại có nhiều người muốn theo đuổi, sở hữu. Nhiều có nhiều cô gái chạy theo thì phải chọn cô nào ưng nhất, mà cũng không nên ký hợp đồng chặt chẽ quá vì nhỡ ra còn nhiều hợp đồng khác béo bở hơn. Thử hỏi như vậy thì không thích tình hờ thì quả là anh này bị xỏ mũi rồi, dễ dàng bị xỏ mũi như vậy thì làm sao thành đạt. Tóm lại thích hàng hiệu thì chịu rủi ro cao, chắc ăn nhất là tìm hàng tiềm năng (trẻ, có học thức và có hy vọng sẽ có địa vị xã hội, tóm lại là có cơ hội thành đạt), hoặc tìm hàng lỗi (già, có địa vị, ly dị v.v...). Có gì đâu mà phải than thở nhỉ. Tất nhiên hàng tiềm năng cũng có nhiều em xâu xé lắm.
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ post nhầm chỗ, Mod xóa giúp. Tks
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 01/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này