1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh và gia đình,em biết làm thế nào đây???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mamicuaconday, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mamicuaconday

    mamicuaconday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh và gia đình,em biết làm thế nào đây???

    Thế là chúng mình đã yêu nhau được 2 năm rồi,2 năm có biết bao nhiêukỷ niệm vui có buồn có,cả hai chúng mình đều luôn luôn vượt quá và cố gắng để dành tất cả cho đến ngày cưới .Mọi chuyện sẽ đẹp như tranh vẽ nếu như những chuyện linh tinh không biết ở đâu ra cứ sảy đến với chúng mình,mà em và anh lại là người hứng chịu,giá như em chỉ biết nói điều đó lúc này mà thôi,em cũng chẳng thề ngờ câu chuyện đó lại xảy ra mà chúng ta lại là hậu quả,em buồn và em thất vọng lắm anh có biết không?........
  2. mamicuaconday

    mamicuaconday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ,à em nhớ ra rồi khởi đầu một sự ấn tượng về em,hôm đó anh đèo em về nhà chơi,bọn mình cùng nhau đi chợ và ăn cơm với nhau,lúc em đang chuẩn bị lúi húi làm đồ ăn trong bếp khi bưng đò ăn bầy ra mâm ,em gọi anh mà chẳng thấy anh trả lời hình như anh đang hí hoáy làm một việc gì đó.Nhẹ nhàng bước tới gần,anh vẫn không hề biết là em đang đứng ở đằng sau lưng anh,trời ơi,anh đang đọc thư tình của một người con gái nào đó gửi cho anh,em ôm mặt khóc tức tưởi anh thừa biết tính em hay ghen lắm cơ mà,tức giận ,phải ,anh làm em tức quá chửi cả tam đại con gà nhà anh lên,chưa hả giận xé ngay bức thư cùng tấm ảnh mồm không ngớt chửi lẩm bẩm đứa con gái ở trên bức ảnh đó.Nào ngờ đứa con gái trên bức ảnh đó lại là mẹ của anh,trời ơi sao anh không nói nhanh cho em biết,em ghét cái tính nói lắp bắp không ra hồn của anh lắm,mà sao số em khổ thế hả giời ,bao nhiêu lần cãi vã ,giận dỗi nhau có bao giờ mẹ anh xuất hiện đâu vì bọn mình luôn căn giờ khi nào thì mọi người về nhà mà.Mẹ anh lúc đó giận em quá nghiến răng ken két lắp bắp mắng cả hai đứa chúng mình (giống anh thế,đúng là giỏ nhà ai quai nhà đó),em xanh tím tái hết cả mặt...........anh ơi tại sao lúc đó anh không nói một câu gì đó để tội của em nó nhẹ đi hả anh.....
  3. prettyguy

    prettyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chết cười ! Đáng đời bọn ghen tuông mù quáng he he !
    Câu cuối : Ngu xuẩn !
  4. mamicuaconday

    mamicuaconday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Từ đó mẹ anh bắt đầu để ý em ra mặt,mặc dầu ngoài mặt đã ra vẻ là đã bỏ qua hết dưới sự ăn năn hối lối của em,em biết điều đó sẽ vô cùng khó vì sẽ một phần nào ngăn trở những bước đi của em và anh.Mà anh nữa tại i sao lại có người vô duyên đến thế không biết đến nhà người ta chơi thì cứ coi như là nhà của mình không bằng.Hôm em dẫn anh đến ra mắt giới thiệu ông bà ngoại của em mọi người nói chung cũng có ấn tượng về anh rất tốt,ông bà em nhất định cứ giữ chúng mình ở lại ăn cơm chiều ,ăn xong anh khát nước vớ vội cốc nước có sẵn trên mặt bàn tu ừng ực,khi uống gần hết tự nhiên thấy cái gì đập một phát vào mồm từ dưới đẫy cốc văng lên ,theo quán tính anh giật mình dòm lại,trời ơi đó là bộ hàm răng giả của ông ngoại em,khiếp sợ và buồn nôn anh vứt ngay xuông dưới đất,quen luôn mình đang ở đâu,nói một câu rất thô tục,ông em giận lắm,một phần vì mất bộ răng giả(gãy rồi mà) mà ngạc nhiên về anh nữa một thằng thanh niên trông mặt rất thư xinh mà lại ăn nói như vậy,ông bà quyết không tha lỗi cho hai đúa minh.Ai bảo anh dại thế hả giời,công nhận sau lần đó em thấy anh đến nhà người khác giữ ý hẳn khi uống nước,đúng là có tiến bộ lên rất nhiều,nhưng mà bọn mình lại càng thêm chông gai vì có thêm hai người nữa để ý chúng mình,là ai anh biết rồi đấy
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hix nghe cứ như chuyện tiếu lâm ý , đọc cái tên topic có vẻ như rất muốn vào thông cảm , nhưng sau khi vào đọc cái câu chuyện này thì không thể nào tiêu hoá nổi.
    Chả có rì đáng tiếc cho một chuyện tình như thế này cả :) .
    Sorry vì tôi nói hơi quá :)
  6. nobitaham

    nobitaham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Giống thằng em họ của mình thế,viết đi mình cổ vũ và ủng hộ nhiệt liệt đấy

Chia sẻ trang này