1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh và Người Ấy Phải chăng em đang bắt cả 2 tay ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TheDayWeFoundLove, 14/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheDayWeFoundLove

    TheDayWeFoundLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh và Người Ấy Phải chăng em đang bắt cả 2 tay ????

    Em yêu anh nhiều nhưng những gì em nhận được chỉ là sự thờ ơ của anh. Em đã luôn sẵn sàng đến bên anh bất kỳ lúc nào anh cần em, em đã sẵn sàng ở bên anh dù cho anh không cần em. Cứ như vậy thời gian trôi đi, sự cô đơn hằn lên trong trái tim em. Yêu không có nghĩa là sở hữu hoàn toàn vậy mà lúc nào em cũng nghĩ rằng em là của anh, em luôn nằm trong tầm tay của anh. Những người bạn rủ em đi chơi, em đã ko đi vì nghĩ rằng anh muốn ở nhà và muốn có em ở nhà. Nhưng đâu anh đâu biết rằng những lần như vậy, em thấy mình cô đơn thế nào. Ngồi nhà cùng anh đó, nhìn thấy anh đó nhưng em đâu có được anh dành cho em thời gian nào đâu. Anh còn việc của anh cơ mà. Để rồi trong sự cô đơn em đã tìm đến người ấy, người ấy nói với em rằng người ấy sẽ bù những tình yêu thương mà anh đã không dành đủ cho em. Em cảm thấy được yêu thương khi ở bên người ấy nhưng lúc nào nước mắt em cũng rơi. Người ấy ngồi lắng nghe từng chuyện của anh và em rồi lại ôm em thật chặt như một sự chia sẻ. Em không biết nữa, em cần một sự yêu thương nhưng tại sao người ấy ko phải là anh mà là một người con trai khác??? Phải chăng em đang bắt cả bằng 2 tay... Em không thấy công bằng cho anh, công bằng cho người ấy Em phải làm sao giờ ạ?
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con cũng đã từng nghĩ rằng khi yêu một người nào đó thì mình luôn thuộc về người ấy và Gà con luôn cố gắng làm sao cho người ta không bao giờ cảm thấy buồn về mình. Nhưng thật ra mà nói thì nếu như bạn cảm thấy được yêu thương nhiều hơn từ người khác thì hãy từ từ đón nhận nó. Tình yêu là khi cả hai cùng yêu và cùng được hưởng tình yêu. Nếu như chỉ cho đi mà không nhận thì có lẽ tình yêu đó sẽ không tồn tại được lâu đâu.
    Về chuyện bắt cá 2 tay, Gà con chưa thấy bạn làm gì quá đáng cả. Bạn có vẻ như vẫn yêu người yêu của bạn lắm, bạn cũng nên nói rõ với người bạn của bạn là bạn chỉ coi người ta là bạn thôi ko thì người ta sẽ hiểu lầm lắm.
    Chúc bạn có quyết định sáng suốt.
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm vốn dĩ phức tạp thật nhưng nhiều khi bản thân con người lại làm cho nó càng phức tạp hơn.Bản thân bạn yêu người nào thì bạn rõ ràng nhất phải không ?Vậy thì rõ ràng mọi chuyện một chút đi bạn ạ .Như thế này là bạn đang ích kỉ đó.Không thể vì mình không tìm được hạnh phúc từ phía người này mà mình lại có thể đón nhận hạnh phúc từ người kia ,nhưng chuyện của bản thân mình thì vẫn chưa rõ ràng .Như vậy không công bằng với cả hai người con trai đó ,nhất là với người thật lòng yêu bạn nhưng lại chỉ là chỗ dựa cho bạn khi cần .
    Con gái yếu đuối trong tình cảm thì yếu đuối thật đấy,nhưng đừng để người ta nghĩ mình bắt cá hai tay ,hay là lung tung trong chuyện tc.Vậy bạn hãy sáng suốt lựa chọn ,đã lựa chọn rồi thì đừng hai lòng nữa.Chúc bạn vui.
  4. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta đã yêu thì không thể nào mà lại thờ ơ với những tình cảm của người yêu mình. Con gái cũng như con trai cả thôi mà, không thể chỉ có một phía chịu đựng, còn phía kia thì coi như không.
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ranh giới giữa tình yêu và tình bạn mỏng manh thật đấy,đọc bài của bạn Codai cũng cảm thấy buồn cho cái gọi là tình yêu.Khi mình yêu người ta thật lòng,muốn ở bên cạnh chia sẻ với người ấy,thì tất cả những gì mình nhận đươc chỉ là sự vô tình,lạnh nhạt.Nhưng bạn hãy thử phân biệt xem vì lý do gì người ấy thơ ơ với những tình cảm của bạn.Anh ấy ko yêu bạn,hay vì anh ấy ko đủ nhạy cảm nhận ra nỗi buồn của bạn.Nếu là điều thứ nhất thì bạn hãy rời xa anh ấy,vì sao thì bạn biết rồi đấy,tình yêu ko thể đẹp khi xuất phát từ một phía.Nếu là đều thứ hai,bạn hãy cho anh ấy thời gian .
    Còn về anh chàng luôn ở bên cạnh an ủi bạn,bạn hãy dừng lại ở tình bạn đã.Vì Codai tin chắc rằng,dù bạn chia tay với người yêu,bạn cũng chưa thể yêu anh ta ngay được,vì bạn vừa trả qua một cú sốc lớn mà.
    Dù sao Codai cũng là người ngoài,chính bạn mới là người có thể thay đổi tất cả mọi thứ.Chúc bạn sớm có một quyết định chính xác vì Codai biết rằng thời gian này bạn rối ren lắm.
    Good luck for you.
  6. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Người con trai nhiều khi k phải vô tình hay lạnh nhạt mà thực sự họ k nhận ra họ đang lạnh nhạt với người mình yêu...Tuy nhiên hành động của họ lại............buồn thật đấy
    Tớ cũng từng ở trong hoàn cảnh ấy.... cuối cùng tớ k chọn ai cả... he he. trường hợp này đơn giản vì tất cả bây giờ tớ coi là bạn hết chứ chưa phải là đã gắn bó với nhau....
    rõ ràng có lúc tớ thấy mình dành tình cảm cho anh ấy thật nhiều nhưng ..... nghĩ cho kĩ tất cả cũng chỉ là mơ hồ.. tình yêu là thứ phù phiếm và là xa xỉ phẩm..... ........Giờ k muốn nghĩ đến nữa.........
  7. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, bạn nên dứt khoát và cần phải có một sức mạnh tinh thần lớn. Tôi có thể hiểu bạn sống rất nội tâm và cực kỳ tình cảm và có thể vì thế hiện tại bạn đang rất cần một điểm dựa về mặt tinh thần. Mọi sự dựa dẫm và trốn tránh đều ******** hình phức tạp hơn.
    Nào, bạn hãy dũng cảm lên, hãy chiến đấu cho chính hạnh phúc của mình. Hãy nói với anh ta tất cả và hãy để anh ta tự quyết định hoạc là thay đổi, hoạc là chia tay.
    Nếu anh ta thay đổi thì là điều tốt. Nếu anh ta quyết định chia tay ngay tức khắc có nghĩa bạn đã trúng cái bẫy thờ ơ mà anh ấy đã giăng ra rồi. Nếu thế hãy báo ngay cho chúng tôi để tìm cách khắc phục nhé.
    Chúc bạn may mắn
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp nhỉ , đúng là kẻ ăn ko hết người lần chẳng ra . Chả có ma nào mon men đến iêu anh . Thèm thật , ực ực
  9. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Rosa thấy bạn vô lý quá, nếu có thời gian riêng cho mình khi người yêu đang bận làm việc sao bạn không đi chơi với bạn bè hoặc làm những điều mình thích? Lại đi ngồi kể chuyện với anh chàng đó làm gì nếu bạn đã có người yêu rồi? Thứ nhất Rosa nghĩ là nếu người yêu của bạn làm bạn buồn vì không dành thời gian đi chơi với bạn, bạn nên tìm cách để anh ấy biết điều đó để anh ấy thay đổi một chút. Nếu bạn buồn vì anh ấy thì anh ấy cũng nên biết điều đó chứ.THứ 2 là nếu vẫn có những lúc như vậy và nếu bạn chấp nhận yêu anh ý thì hãy vui vẻ lên dùng thời gian một mình vào những việc đáng làm, đừng có uỷ mị thế chứ. Nghĩ ra những thứ khác để làm bạn sẽ chẳng còn nhiều thời gian mà nghĩ ngợi lung tung rồi buồn bã để phải tìm đến sự chia sẻ kiểu đó.
    Yêu nhau và hoàn toàn thuộc về nhau không có nghĩa là không có thời gian cho riêng mình
  10. legalone

    legalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói cho anh ta hiểu, đừng im lặng để mà tự mình đào cho cái hố giữa hai người ngày càng sâu.
    Đúng là có hai khả năng: 1 là anh ta cố tình, 2 là anh ta vô tình. Dù sao thì bạn vẫn phải nói, nói để cho anh ta hiểu hoặc để bạn hiểu.
    Còn về chuyện người thứ 3 thì tôi không tán thành. Vì sao ư? Bạn cảm thấy ở bên anh ta bạn được thương yêu nhưng bạn có cảm thấy mình thương yêu người ta không? Hay chỉ là tìm một người bạn để mà chia xẻ nỗi buồn??? Nếu chấp nhận người này thì liệu anh ta có thể luôn thương yêu bạn được chứ? Anh ta sẽ nghĩ sao khi mà biết bạn có người yêu rồi mà lại bỏ người ta theo mình? Và sau này nữa, biết đâu sẽ có 1 người khác yêu thương bạn hơn thì sao???
    Có một điều tôi cảm thấy bạn là một người dễ dãi. Trong khi yêu người này rồi vẫn có thể đi cùng người khác và để người ta ... ôm! Vậy thì theo tôi có lẽ bạn cũng xứng đáng với sự lạnh nhạt của người yêu bạn.
    Ha ha. Cuộc đời thật buồn cười! Tình yêu thật là buồn cười!

Chia sẻ trang này