1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh và Người Ấy Phải chăng em đang bắt cả 2 tay ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TheDayWeFoundLove, 14/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheDayWeFoundLove

    TheDayWeFoundLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người vì đã cho ý kiến. Em cũng suy nghĩ nhiều lắm về tình cảm này, em không biết chính bản thân em thế nào nữa mọi người ạ.
    Em cũng chia sẻ hết với người yêu em rồi, mỗi lần em rủ anh ấy đi chơi cùng em, anh ấy từ chối và kêu em cứ đi với mọi người đi. Như mọi lần, anh ấy không đi thì em cũng ít khi muốn đi vì thật ra hội bạn của bọn em cả chơi cả hội. Người ấy cũng nằm trong số đó. Hầu như ai cũng có đôi có lứa cả và em đã có anh ấy nhưng em rất buồn mỗi khi ai đó hỏi người yêu em đâu, sao ko đi cùng... Em cảm thấy tủi thân vì vậy em hay ở nhà. Nhưng gần đây em cảm thấy ở nhà cũng không thấy hạnh phúc, ở nhà cũng vẫn nhận sự thờ ơ đó của anh nên em quyết định đi chơi cùng mọi người, trong đó có người ấy. Người ấy tỏ ra quan tâm đặc biệt đến em. Khi đó, em và người ấy đều buồn vì chuyện tình cảm. Em buồn vì chuyện anh ấy ko quan tâm đến em, người ấy buồn vì bạn gái người ấy làm người ấy thất vọng.... Em không bao giờ nghĩ mình tham làm hay ích kỷ. Em cũng nói với người ấy rằng: Nếu mà chỉ khi nào em thấy buồn mà em gọi cho người ấy, thì thật không công bằng cho người ấy. Người ấy bảo em nghĩ ngợi lung tung, bảo em rằng khi cần tâm sự thì cứ gọi cho người ấy, người ấy sẽ đến bên em..... Rồi một đêm em gọi cho người ấy và bọn em đã đi thật xa. Người ấy hỏi em rằng: Em có biết có bao nhiêu người con trai đang sẵn sàng đến bên em không? Em ko biết nhưng nếu như em biết, em chỉ mong những người con trai đó là anh yêu của em thôi, thật sự em chỉ mong được như vậy thôi. Em câm lặng nhìn người ấy. Em mới hỏi người ấy: Tại sao người ấy chiều em vậy. Người ấy bảo vì con gái sinh ra để được chiều và yêu thương, con gái sinh ra để được cười chứ ko phải là lúc nào cũng đẫm lệ như em. Em chẳng biết nói gì hơn, nhìn ánh đèn đường mà nhoà hết đi. Khi em nguôi đi rồi thì người đó đưa em về nhà, và em đã kể cho bạn trai của em rằng đêm hôm trước em buồn quá và em đã gọi người ấy để tâm sự...... Ko như những gì em mong muốn, anh ấy đã lắc đầu và im lặng hơn
  2. TheDayWeFoundLove

    TheDayWeFoundLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói người yêu không phải là tất cả, chỉ những người bạn thì chúng ta mới có thể chia sẻ thật sự được. Và em đã như vậy, khi em đến với người ấy, em chỉ cần 1 sự chia sẻ chứ không phải là bỏ người yêu để đi với người ấy như anh nghĩ. Em coi người ấy như một người bạn, và trong lúc an ủi nhau, em ko nghĩ ôm bạn mình là một điều sai trái. Chỉ có điều lúc nào em cũng nghĩ đến những câu nói nhẹ nhàng, những câu nói an ủi của người ấy dành cho em, nó càng làm em tủi thân nhiều hơn khi những câu nói đó không phải do anh ấy nói... Em không biết nữa, có lẽ em quá ảo tưởng vào 1 tình yêu màu hồng?
  3. legalone

    legalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Nhưng liệu em có nghĩ người ta sẽ chỉ mong em là bạn?
    Em đã nói chuyện với người đáng nói chưa? Nếu em chưa nói mà lại đi nói với người khác (đặc biệt là người ấy) thì anh nghĩ tình yêu của em sẽ không bền. Em không biết đấu tranh cho tình yêu của mình.
    Anh tin chắc nếu em cứ tiếp tục tình trạng này thì chỉ trong vòng 1 hay 2 tháng nữa em sẽ theo người thứ 3.
    Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả, chẳng có gì là vô lý hết.
    "Thành sự tại nhân"
    Chúc em tìm ra con đường riêng cho mình!
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, theo như bạn thì anh chàng kia cũng đã có bạn gái...Dùng dằng, chưa dứt khoát mà vẫn cả gan tỏ thái độ với bạn như vậy, tự hỏi bản thân anh ta đã suy nghĩ chín chắn và tình cảm anh ta đã đủ nghiêm túc hay chưa?
    Thứ hai, bạn nói rằng bạn đã gọi điện kể cho anh ấy của bạn nghe về chuyện bạn tâm sự với anh chàng kia. Bạn nên nhớ rằng cái tôi của đàn ông rất lớn. Khi họ yêu bạn, họ khó có thể chấp nhận việc bạn dựa vào một thằng đàn ông khác, vì như vậy cũng có nghĩa là với bạn họ chẳng là cái thá gì. Hành động bạn làm vô tình khiến anh ấy hiểu (theo như suy đoán của tớ) là bạn đang chọc tức anh ấy, đang so sánh anh ấy với cậu kia
    Thứ ba, phải, ôm bạn mình không sai, nhưng để người yêu mình nhưng mình không yêu ôm lại khác. Bạn làm thế là khiến anh chàng kia nghĩ rằng bạn có thể cho anh ta cơ hội, và nếu thực sự bạn không yêu anh ta, có phải làm thế càng khiến người ta tổn thương hơn khi ngỏ lời mà bị bạn từ chối hay không? Đó là cái bạn muốn à?
    Tất nhiên là anh ấy của bạn cũng sai, nhưng bạn thì có vẻ sai nhiều hơn. Chỉ một câu cho bạn thôi :Yêu một người không có nghĩa là lúc nào cũng phải ở bên người đó.
  5. TheDayWeFoundLove

    TheDayWeFoundLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đấu tranh cho tình yêu của mình.... Em phải làm gì để đấu tranh đây. EM đã luôn chia sẻ cho anh ấy mọi chuyện, khi em giận hãy ko đồng ý hài lòng chuyện gì, em cũng luôn nói cho anh ấy đầu tiên, kể cả chuyện em tâm sự với người khác, em cũng kể cho anh ấy. VÌ em luôn muốn anh ấy biết mọi việc đầu tiên, em luôn cố gắng chia sẻ với anh ấy bao nhiêu thì anh ấy càng khép kín bấy nhiêu. Em biết thật là ko thực thế chút nào khi mà cứ gặng hỏi anh ấy có chuyện gì ko? đòi hỏi sự chia sẻ của anh ấy. Nhưng yêu nhau thì cũng nên có sự chia sẻ chứ. Em ko biết nữa, nếu giờ nói thì mọi người sẽ nghĩ em đang cố biện hộ cho bản thân mình. Em muốn một cái nhìn khách quan.
    Về phần người bạn của em: người ấy ko hiểu lầm được vì em nói em không yêu người ấy, em nói trong trái tim em chỉ có mình anh ấy. Người ấy hiểu em yêu người yêu em biết nhường nào, người ấy hiểu hết và chứng kiến được hết. Thế nên người ấy mới bất bình khi anh ấy tỏ ra lạnh nhạt với em. Có nhiều khi em nghĩ rằng người ấy chỉ thương hại em thôi... Để rồi người ấy nói với em rằng người ấy yêu em. Và em nói rằng: Người ấy đang làm bạn gái của người ấy buồn đó. Người ấy lại nổi cáu với em. Em ko biết người ấy nói gì nữa.
    "Yêu nhau không có nghĩa lúc nào cũng phải ở bên nhau" đúng như vậy đó, và em nghĩ nên có một chút khoảng cách để có thể hiểu được ý nghĩa của sự mong ngóng chờ đợi của tình yêu nó như thế nào. Chứ em và anh ấy ở nhau quá gần, ngày nào đi học cũng gặp nhau nên có lẽ chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhau sao??
  6. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    cảm giác khi đoch bài này; đầu tiên tôithấy bạn là người con gái (đúng như legalone đã nói ) quá ư là dễ dãi;
    không biết bạn đã tìm ra lý do vì sao người con trai kia thờ ơ với bạn chưa; biết đâu họ đang trong tình trạng căng thẳng vì công việc; nếu chịu khó tìm hiểu công việc của anh ấy biết đâu bạn giúp được anh ấy ;
    Nhưng bây giờ nếu đặt địa vị của mình là anh ấy mình cũng sẽ ko chấp nhận bạn đâu;
    hãy đến với người thứ 3 đi và cũng đừng mong đợi người thứ 3 thật lòng ; khi con trai muốn chiếm đoạt người con gái nào đó
    họ tỏ ra rất quan tâm đến bạn ; sẵn sàng làm bất cứ điều gì để vui lòng bạn. Nhưng khi có được điều anh ta muốn rồi ; bạn sẽ biết điều gì xảy ra -> vì vậy nếu có theo người thứ 3 thì đừng quá dễ dãi nhé biết đâu bạn là người lấp khoảng trống giữa anh ta và cô bạn cũ.
    Àh còn nếu người bạn yêu vẫn sẵn sàng chấp nhận bạn
    -> anh ta là người cao thượng ; và rất mực yêu thương bạn đó
    Hạnh phúc sẽ đến với bạn lớn hơn bạn tưởng nhiều ; Hãy biết chia sẻ với người đó công việc của anh ta; dù sao anh ta cũng biết lo đến công việc cái mà một người đàn ông cần có
    để có thể lo cho tương lai
  7. TheDayWeFoundLove

    TheDayWeFoundLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ mình là một người con gái dễ dãi, mọi người có thể chỉ giúp em được ko?, nhưng nếu chỉ dựa vào chuyện em để người bạn của em ôm em khi tâm sự thì thật sự có khá nhiều người bị coi là dễ dãi đó ạ. Lần em để người ta ôm em, em hoàn toàn chỉ coi người ta như 1 người bạn và lúc đó người ấy cũng chưa thổ lộ gì chuyện tình cảm người ấy dành cho em. Mỗi lần em tâm sự với bạn em, những người bạn của em mà buồn, em cũng ôm họ như một sự an ủi. Vậy chỉ 1 cái ôm ko quá 1 phút bị coi là dễ dãi thì em không biết mọi người đã bao giờ tâm sự với một người bạn thân của mình chưa? Khi đó các bạn có muốn an ủi, động viên bạn thân của mình không?
    Còn anh ấy thờ ơ với em không có lý do gì cả đâu ạ. Anh ấy ghen? Đúng, nhưng vì cái tôi của người đàn ông quá lớn, anh ấy đã nói chia tay với lý do không còn yêu em nữa. Anh ấy trách em đi chơi với người khác trong khi em hỏi anh ấy đi cùng với em thì anh ấy nhất định ko chịu, kêu em đi chơi một mình đi. Em không hiểu nổi được sự trách móc vô lý đó. Em cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều và mọi người đừng nghĩ rằng đến với người còn lại. Em đã lắng nghe người ấy tâm sự nữa, người ấy đau khổ nữa,... Em lắng nghe mọi chuyện và em cũng làm hết sức để mà người ấy và người yêu của người ấy trở lại bên nhau. Em làm vậy vì em không bao giờ muốn những đôi yêu nhau phải tan vỡ kiểu đó. Để mà khi giờ đây nhìn người ấy bên người yêu, em cảm nhận được hạnh phúc từ họ... Tình yêu cần một sự chăm sóc của 2 đôi bàn tay
  8. legalone

    legalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ha ha.
    Thằng đàn ông thường có tham vọng muốn chiếm được tất cả, cái gì càng khó lấy thì hắn càng muốn có. Tất nhiên điều này còn tuỳ thuộc vào hắn là người kiên nhẫn hay không?
    Về người bạn của em thì anh nghĩ anh ta cũng không phải là một người (như thế nào nhỉ) đàng hoàng (xin lỗi). Anh ta đã có người yêu và bây giờ lại nói yêu em. Theo quan điểm hơi cổ lỗ sĩ của anh thì một thằng con trai như thế không đáng để mà quan tâm, người bắt cá hai tay bây giờ không phải là em nữa mà là anh ta (tất nhiên phải một chút gì đó ở em). Hic!
    Còn về người yêu của em, nếu đã như vậy thì em nên tính đến trường hợp xấu nhất là chia tay đi. Khuyên thật đấy. Thà cứ nói thẳng một câu cho xong còn hơn là cứ làm khổ nhau mãi như thế này. Một người nói, một người im lặng vậy thì nói nhiều càng làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng. Nếu đã dứt thì dứt đứt hẳn đừng nuối tiếc điều gì. Hãy tỏ ra em là một người có tự trọng!
    Tôi là người ngoài chỉ biết qua những lời em kể. Quyết định là ở em.
    Chẳng hiểu sao tôi lại nhiều chuyện thế này. Hic
  9. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý đàn ông là khi gặp khó khăn thì không nói cho ai biết, họ không muốn chia sẻ mà chỉ tự bản thân họ tìm ra lối thoát thôi. Chứ bạn cũng không nên đòi hỏi anh ta phải chia sẻ với bạn.
    Còn về anh bạn của bạn, KT thấy anh ta ko đúng đắn trong chuyện tình cảm. Nếu người yêu bạn có chia tay với bạn thì KT cũng không mong bạn sẽ yêu anh chàng kia vì bây giờ anh ấy làm vậy với bạn trong khi bạn gái anh ta không hề biết thì sau này nếu bạn có trở thành bạn gái anh ta thì bạn cũng không thể biết anh ta có nói lời yêu với người con gái khác ko?
    Hy vọng bạn có cái nhìn đúng đắn,đừng để tình cảm làm rối bời lý trí
  10. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có một nhà thơ đã nói, tình yêu đối với người đàn ông chỉ là khía cạnh trong cuộc đời còn đối với phụ nữ đó là cả cuộc sống. Mà nghĩ lại, nếu suốt ngày cứ để hình ảnh đàn bà con gái trong đầu thì còn lo làm ăn, sự nghiệp gì được nữa, phải có những khoảng không gian riêng cho họ. Hơn nữa, gặp ông nào thuộc loại ham công việc thì có khi những lúc bận quá, ổng chẳng nhớ ổng tên là gì. Thương người ta thì phải hiểu và thông cảm chứ cứ mong tình yêu kiểu mẫu là lắng nghe, chia sẻ tâm sự và lúc nào cũng bên nhau thì chắc không bền rồi, mỗi người có hoàn cảnh cuộc sống khác nhau. Mình và anh bạn của mình học 2 nước khác nhau, máy tính đứa nào cũng online 24/24 mà có khi cả tháng không chat được, vì bận quá. Đứa nào cũng thế nên thông cảm. Còn thằng đàn em học chung ở đây, suốt ngày cô người yêu giận dỗi, trách móc nhiều khi chỉ vì nó chat trễ 5 phút hay mail có một dòng. Chịu không nỗi, chỉ vài tháng khi sang đây là nó quyết định chia tay để không phải mệt mỏi vì vừa công việc, vừa phải năn nỉ, giải thích với người yêu hằng ngày.
    Bạn ráng cố gắng hiểu người yêu của mình một chút, dù bây giờ trễ rồi. đừng nghĩ anh ghen, thờ ơ hay không yêu bạn nữa. Có thể vì quá mệt mỏi vì cô người yêu không quan tâm đến những khó khăn, công việc và suy nghĩ của mình mà cứ yêu cầu đi cùng bạn bè. Không thể mỗi lần đều giải thích được, dần dần lại cảm thấy không hiểu nhau, chia tay là kết cục dễ hiểu.
    Bạn bè để tâm sự thì không có gì xấu, nhưng đến mức ôm nhau để chia sẻ thì hơi dễ dãi thật. Chẳng ai có thể nghĩ là trong sáng khi có người yêu mà vẫn đi chơi và có cơ hội riêng tư để tâm sự với người khác phái. Bạn khác phái thì thân hay là không cũng phải có một giới hạn nhất định chứ. Buồn, cô đơn mà có người ngồi nghe, chia sẻ thì thế nào cũng có dao động, không tỉnh táo thì có chuyện thôi.

Chia sẻ trang này