1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh và Người Ấy Phải chăng em đang bắt cả 2 tay ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TheDayWeFoundLove, 14/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheDayWeFoundLove

    TheDayWeFoundLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi người đã cho ý kiến. Anh ấy đã gọi điện xin lỗi em vì đã không quan tâm tới em thời gian vừa qua và anh ấy nói sẽ thay đổi. Em mừng đến nỗi phát khóc vì thật sự cứ nghĩ lại thời gian vừa qua, em tủi thân nhiều lắm. Từ đó, em cũng sẽ tự nói với bản thân rằng anh đang bận để nếu lại bị thờ ơ nữa thì ko còn tủi thân nhiều như trước.
    VỚi người ấy, em đảm bảo tình cảm của em dành cho người ấy không hơn một tình bạn đâu. Nhiều khi em chỉ muốn người ấy ghét em đi thôi vì em không muốn nhận thêm 1 sự quan tâm nào nữa. Người ấy không chỉ quan tâm đến em mà quan tâm đến tất cả những người khác nữa, dễ gây hiểu lầm cho những người con gái mới bắt đầu chơi thân với người ấy. Hôm sinh nhật người ấy, người ấy dang 2 tay ra kêu em để người ấy ôm. Em rất là không muốn... Thật sự em không hề muốn nhưng ngưòi ấy bảo hôm nay sinh nhật người ấy mà, ôm người ấy 1 lần đi và em đã ôm và bỏ ra ngay. Người ấy ôm em và bảo Nhớ Em nhiều em. Lúc đó bạn gái người ấy đang ở ngoài cửa nên không biết. Người ấy làm vậy là có ý gì ạ? Ngồi nghe tâm sự của bạn gái người ấy, em bất bình và thương bé đó lắm. Có lẽ điều đó càng làm em không có cảm tình với người ấy hơn vì người ấy đã làm bạn gái người ấy buồn nhiều. Em không biết nữa, hay là tính cách của người ấy là như vậy, luôn tỏ ra quan tâm đến các bạn gái xung quanh nên đã làm không ít người hiểu lầm, đồng thời cũng làm bạn gái của người ấy buồn nhiều hơn?
  2. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đây có thể là một kết cục do cậu tự nghĩ ra thôi
    Vì cuộc sống không đơn giản như thế này đâu ; con người chứ đâu phải cái áo mà lúc mặc áo này không thích thì mặc áo khác; đúng không bạn;
    Mong sao những gì bạn nói trở thành sự thực;
    Chúc bạn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình
    (Rất thật Lòng đấy nhé; mặc dù mình luôn có ác cảm với những người con gái như cậu )
    He he sao dạo này mình lại dỗi hơi thế nhỉ ,chắc do nóng quá ấm đầu mất rùi pà con ới
    bia thôi
    www.ttvnol.com/f_87.ttvn

Chia sẻ trang này