1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh và thông tin Cần Thơ

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nhuanh, 12/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bva_n01

    bva_n01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em khong o Can Tho ma o ngoai Bac nay. Nhung em dang yeu mot co be o CT, hoi cac bac em lay duoc khong? Ma khong cho lay em cung lay boi vi em yeu co ay lam ma! Can Tho dep that cac bac a! Nhung chua bang Ha noi than yeu.
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    -Mỗi nơi 1 phong cách và 1 vẻ đẹp khác nhau...Đi so sánh như vậy là hơi khập khiễng..
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chời, còn chờ gì nữa .... bác iu cô ấy thì lấy đi chứ, hông lấy thằng khác nó lấy thì ngồi đó khóc tới già cũng đã muộn ròai ! Chưa nghe câu này à :
    "Lấy vợ phải lấy liền tay
    Chớ để lâu ngày thằng khác nó rinh"
    ........ he he .........
    Trái tim của cả nước thì phải hơn thủ phủ của miền Tây là cái chắc rùi. Nhưng mà bác sẽ cảm nhận đc cho dù CT không đẹp như HN, thì CT cũng có những đặc trưng rất riêng đấy ạ !
  4. canarch

    canarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hey
    Mới vô forum này mấy lần mà thấy vui wá. Forum này có nhiều đề tài hay đấy. Mình rất thích... Và xin kể 1 kỷ niệm đẹp của mình về quê hương Cần Thơ của các bạn để góp vui cho rôm rả nhé.
    Khoảng tháng 10-2005, tôi cùng đoàn nghiên cứu của trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội vào ĐB sông Cửu Long để làm 1 nghiên cứu về tình hình phát triển đô thị 1 số tỉnh miền Nam và miền Trung. Bỏ qua mục đích chuyến đi của chúng tôi, tôi sẽ nói 1 vài điều thuộc về cảm nhận đầu tiên về miền sông nước cũng như những kỷ niệm đẹp của tôi tại đây.
    Ngày 15/10, đoàn chúng tôi đặt chân đến Cần Thơ. Đây là lần đầu tiên tôi đến miền đất này. Cảm nhận đầu tiên của tôi đó là cái nắng gay gắt giữa trưa và gió (Hôm trước tôi vẫn còn phải quàng mấy lớp áo chống cái rét gió mùa Đông Bắc của Hà Nội). Ngày thứ nhất chúng tôi về khách sạn. Các cô gái ở quầy lễ tân nói chuyện với tôi bằng cái giọng ngọt ngào dễ thương. Đó là ấn tượng thứ 2.
    Ngày 16/10, tôi làm nghiên cứu tại thư viện thành phố. Kỹ niệm đẹp nhất trong đời mà tôi có được diễm phúc đón nhận. Tình cờ tôi quen được 1 cô SV trường ĐH Cần Thơ tên là Nhã Uyên. Nghe cái tên rất miền Nam tôi đã rất ấn tượng. Nhưng ấn tượng nhất là giọng nói nhẹ nhàng, và sự tốt bụng của Uyên. Trong khi tôi đánh vật với cái máy ảnh và 1 đống tài liệu ở thư viện. Uyên đã bỏ cả buổi sáng học thư viện để giúp tôi phân loại tài liệu và tra cứu 1 số thông tin về TP. Cần Thơ (Uyên cũng đang làm tiểu luận với đề tài có liên quan tới CV tôi đang làm - thật là may mắn và trùng hợp). Chúng tôi quen nhau cụ thể như thế nào, tôi muốn giữ làm kỹ niệm cho riêng, mong các bạn thông cảm. Kết thúc ngày làm việc thành công và đầy ý nghĩa.
    Buổi tối, Uyên rủ tôi đi ăn lẩu (Và từ đó về sau đoàn chúng tôi, ngày nào cũng vậy, buổi trưa ăn cơm và buổi chiều ăn lẩu). Sau khi thưởng thức món lẩu Thái trong 1 con hẻm nhỏ với 1 dãy nhà hàng chuyên lẩu (tôi ko nhớ tên hẽm đó), chúng tôi về gần bến Ninh Kiều ăn sinh tố. Trời ơi, tôi phải thốt lên như thế, sinh tố ở đây rất nhiều, tươi mát và cực rẻ (2000đ/ly). 9h hơn Uyên phải về...
    Ngày hôm sau, 1 buổi Uyên đi học, 1 buổi Uyên tình nguyện làm hướng dẫn viên giúp chúng tôi đi khảo sát 1 số khu đô thị mới (Cái Khế, KCN Trà Nóc, khu đô thị mới bên kia sông Cần Thơ). Những ngày tiếp theo cũng vây, Uyên làm việc tận tình như là 1 nhà đô thị học cần mẫn (mặc dù Uyên học chuyên nghành kinh tế). Tôi thấy toát lên từ tâm hồn cô gái Nam Bộ cái gì đó đơn sơ, chân thành và lòng nhiệt huyết tuổi trẻ. Ngày xưa, khi còn là SV, tôi cũng có những hoài bão và lòng nhiệt huyết như thế. Chúng tôi đã cùng nhau rong ruỗi trên 1 chiếc xuồng dọc theo sông rạch tìm hiểu ruột gan thành phố nhỏ xinh này.
    Một buổi tối chúng tôi ngồi uống cafe ở 1 quấn cafe khá đẹp cạnh bưu điện thành phố. Tôi ngồi đối diện Uyên, Uyên đẹp lạ lùng, vẻ đẹp thuần chất miền sông nước, đôi mắt to đen lay láy đậu trên cánh mũi dọc dừa chẳng muốn thừa hay muốn thiếu. Đôi môi lửa cháy tỏa ngát nụ cười hồn nhiên như cánh sen hồng giữa suối tóc dịu dàng trong đêm mùa thu trăng sáng. Chúng tôi lặng yên nhìn nhau hòa cùng tiếng hát Tuấn Ngọc sương khói với tình khúc "Riêng một góc trời". Chúng tôi không nói ra, nhưng 2 trái tim lạ lẫm đang bắt đầu hòa nhịp yêu thương...
    Đoàn chúng tôi làm việc tại Cần Thơ đuợc 15 ngày, sau đó chúng tôi hành quân về Vĩnh Long tiếp tục công việc đang dang dở...
    Hôm tiễn tôi, Uyên đã ứa nước mắt (trong tâm can tôi có gì đó cũng sôi sục). Chúng tôi chia tay mà không dám nói lời từ biệt, chúng tôi sợ điều đó. Tôi đến trong đời em quá đột ngột và cũng ra đi chóng vánh, nhanh đến mức chúng tôi không thể ngờ rằng chúng tôi đã có nhau bên đời...
    Quay trở về Hà Nội, ngoài hành trang là 1 mớ đủ các loại tài liệu, báo cáo,... tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng một nỗi niềm mãi mãi khôn nguôi.
    Uyên ơi, nếu em có vào trang này, đọc những dòng này, đó là những cảm xúc chân thành và mãnh liệt mà em đã mang đến cho anh. Chúng mình vừa nói lời yêu thương thì đã chia ly. Anh vẫn yêu em và mong ngày trở lại... Đợi anh em nhé!
    Mong mọi người chia xẻ nỗi niềm cùng tôi. Xin cám ơn.
  5. thiphampsv

    thiphampsv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Carah đúng là người đầy may mắn và hạnh phúc... Thi P là người CT mà chưa có diễm phúc có người yêu là con gái CT, hic hic... Sao mà trớ trêu vậy trùi
  6. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn. 5 * cho nói thay những lời hoa mỹ dành cho bài viết và những tình cảm của bạn cho riêng người Cần Thơ. Chúng tôi luôn trân trọng những tình cảm đó và tự nhận thấy là còn phải nhiều cố gắng nữa mới xứng với tình cảm của các bạn.
  7. dogmin

    dogmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Copy từ vnthuquan.net
    (http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=145327)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dogmin sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 25/06/2006
  8. dogmin

    dogmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhà cổ Bình Thủy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vườn Cò Bằng Lăng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dogmin sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 25/06/2006
  9. longdinh

    longdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay pác Dũng gửi cho cái link nhìn toàn cảnh VN chụp từ VN , đã lắm ! Tiếc là không nhớ cái link để share cho mọi người .
  10. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    "Anh ra đi, nơi này vẫn thế..."
    [​IMG]

Chia sẻ trang này