1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh vẫn còn yêu em và sẽ mãi mãi yêu mình em....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Quangnd, 24/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietchau

    vietchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Người phù du thì ta cũng phù du với người
    Nothing lasts forever
    http://www.quangnamdanang.info
    QUANG NAM DA NANG COMMUNITY ONLINE
  2. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    I don't have plans and schemes
    I don't have hopes and dreams
    And I don't have anything
    Since I don't have you....
    Chắc Quang không lạ gì đoạn trên, nó đơn giản cũng chỉ là một đoạn lời trong một bài hát của band Guns N' Roses thôi. Híc, nhưng đó cũng là bài hát đầu tiên trong cái đĩa CD tôi đã tặng cho cô bạn tôi (vào khoảng tháng 10/2001). Và tôi chắc chắn rằng cô ấy hiểu. Nhưng bây giờ chúng tôi đã xa, xa lâu lắm rồi.
    Bây giờ nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi thấy mình chẳng phải là mình trong khoảng 4 tháng đầu tiên. Nhưng rồi công việc, bạn bè, .... và cả mạng TTVNOnline này nữa, đã dần dần đẩy xa cái hình bóng đó ra khỏi tâm chí. Khi xưa cứ mỗi lẫn nghĩ lại, tôi lại lấy đớn đau, nhưng giờ đây tôi đã thấy bình thàn. Cuộc đời là thế, và ta cần phải chấp nhận nó.
    Cố gắng lên nhé. Tôi sẽ trở lại sau....
    I was born to take care of you....
  3. Quangnd

    Quangnd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2001
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Nguyen Hanh, rất cảm ơn những ý kiến của bạn, mình chia tay với cô ấy có nhiều chuyện lắm, một lúc nữa mình sẽ bắt đầu viết và chuyện của mình cho các bạn. Đúng như bạn nói đây là mối tình đầu của mình, bạn ấy cũng là người con gái đầu tiên mình yêu, người mình yêu nhiều nhất và sẽ mãi như vậy. Mình không nghĩ rằng có thể đem so sánh tình yêu của mình với tình yêu bạn của Hạnh vì mỗi người có 1 cách thể hiện tình yêu khác nhau. Mình cũng không dám chắc rằng mình có thể yêu được nhiều như bạn của Hạnh, nhưng mình tin tưởng vào bản thân mình là mình yêu cô ấy nhiều lắm, mình bây giờ lúc nào cũng nhớ đến cô ấy, hình ảnh cô ấy luôn ở trong đầu mình vậy mà cô ấy lại không tin tưởng tình yêu của mình dành cho cô ấy. Bây giờ lúc mình cần cô ấy nhiều nhất, yêu cô ấy nhiều nhất và muốn làm mọi điều vì cô ấy thì cô ấy lại không tin tưởng vào tình yêu của mình nữa. Tại sao lại như vậy? Một tình yêu mới với cô ấy chăng? tôi cũng chẳng thể biết nữa. Lúc trước thì cô ấy nói rằng yêu mình nhiều, nhiều nhất trên đời nhưng bây giờ lại không. Tại sao lại như vậy? Nếu mà yêu nhau thật lòng thì chắc chẳng ai sợ gặp phải trở ngại, họ bất chấp tất cả và sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Anh Quỳnh Nguyễn có giải thích được cho em là tại sao như vậy không? Tại sao khi yêu nhau nhiều lại không dám cùng vượt qua thử thách? Hay phải chăng tình yêu mà cô ấy bảo là yêu mình nhiều nhất là tình yêu mà khi gặp trở ngại lại không dám vượt qua? Mình cảm ơn bạn Nguyễn Hạnh và rất vui được làm quen với bạn. Địa chỉ email của mình là: salelakes@yahoo.com
    Gửi tới bạn COBENGICHNGOM:
    Bạn nói trong xã hội toàn là giả dối ư? đâu có phải ai cũng vậy, một xã hội sống được là một xã hội luôn vận động, nó tồn tại trong đó những mặt tốt, mặt xấu. Bạn bảo con trai làm gì có người như vậy?
    Cobengichngom said:"
    - Thứ nhất xinh gái
    - Thứ hai cô ta phải giàu có để tràng phải có cửa à
    - Thư' ba thì hihihihihihi điều đó cũng rất khó nói à.
    Tất cả 3 điều bạn nói trên thì hoàn toàn không đúng 1 điều nào hết, bạn bảo là cô ấy xinh gái? Mình thích cô ấy vì xinh gái? Thực sự là bạn đã lầm. Đúng là con gái xinh thì ai chẳng thích nhưng trong tình yêu thì đâu có phải là xinh là tất cả. Nếu bạn đã thực sự yêu thì cho dù người mình yêu xấu hay xinh cũng không quan trọng, cái quan trọng chính là tình cảm dành cho nhau, hiểu và thông cảm cho nhau mới là cái quan trọng. Bạn vào đây để xem ảnh thì sẽ biết: http://quangnd.topcities.com/quangnd.jpg
    Bạn nói cô ấy phải giàu có thì chàng mới có cửa. Có anh Quỳnh Nguyễn bạn thử hỏi anh ấy xem phải chăng yêu là phải chọn người xinh? Bạn cũng đã nhầm, điều đó hoàn toàn thì ngược lại. Và đối với mình gia đình bạn ấy giàu nghèo đối với mình không quan trọng, cái quan trọng với mình chính là hạnh phúc. Mình sinh ra trong một ra đình được sống dưới tình cảm đầy đủ của bố mẹ, của ông bà và anh chị em trong gia đình. Bố là người mình kính trọng nhẫt, bố cho mình niềm tin, tình yêu vào cuộc sống. Bố mình ngày trước cũng suất thân từ một gia đình nông dân, đi học không đủ tiền ăn nhưng vẫn phải vừa học vừa đi chăn trâu cắt cỏ. Bạn biết Bát Tràng không? quê mình gần ngay Bát Tràng đấy! Trước đây bố mình đã phải từng chở Rau Cải lên trên tận ga Hàng Cỏ để bán, ngày qua ngày vất vả để kiếm từng đồng ăn học và cuối cùng bố mình đã tự phấn đấu vươn lên từ 2 bàn tay trắng. Mình cũng đã có thời gian 8 năm sống ở quê, mình cũng đã biết những bữa phải thiếu ăn, mẹ mình ngày chỉ ăn một, nhiều thì 2 bữa còn đâu thì nhường lại cho chị em mình. Cuộc sống vất vả mình đã trải qua, mình rất quí trọng đồng tiền lao động của bố mẹ. Mình ghét những người không làm ra tiền nhưng tiêu tiền vào những việc vô bổ, nói ra thì lại bảo là có mấy nghìn hay như nào đó. Nhưng đã bao giờ họ tự hỏi với chính mình là làm sao để kiếm được mấy nghìn đó, tiền ở đâu ra mà họ tiêu. Họ đã bao giờ vất vả làm ra tiền chưa? Mình cũng chẳng biết nói thế nào, bạn bảo mình yêu cô ấy vì gia đình cô ấy giàu có? Mình cũng dám khẳng định rằng nhà cô ấy không khá hơn nhà mình. Nhưng mình luôn tôn trọng cô ấy, mỗi gia đình đều có một hoàn cảnh khác nhau. Nếu gia đình cô ấy có giàu hơn gia đình mình đi nữa thì cũng chẳng để làm gì. Tiền? ai cũng nhắc đến tiền, "đồng tiền đúng là quan trọng nhưng nó chỉ là phương tiện sống, mà mục đích sống của mình là có một gia đình hạnh phúc". đấy chính là câu nói của mẹ mình.
    Điều thứ 3 nhocnghichngom muốn nói là điều khó nói, mình cũng không biết được nữa. Nhưng mình cũng đoán được. Trong tình yêu thì mình không bao giờ đòi hỏi bấy kỳ một điều gì hết.
    Rất hiếm con người yêu cô ả nào mà không có ý định gì mà có thì cũng chẳng có ai yêu hết mình và yêu chỉ mình người con gái đó cả và cung chẳng anh tràng nào dại gì ma yêu như vậy cả. Ví dụ nếu cô ta mắc một bệnh hiểm nghèo nào đó mà anh tràng đã yêu cô ta trước khi biết cô ấy bị mắc bệnh xem chắc gì đã yêu hết mình và yêu chỉ mình cô ấy để mà giúp đỡ cô ấy cả! và ví dụ cô ấy làm việc không tốt đi thì anh ta cũng lại sợ miệng tiếng người đời a``. Cũng chẳng giám như vậy đâu!
    TOÀN LÀ GIẢ DỐI

    Yêu đúng là phải có ý định, tất nhiên người ta làm gì thì cũng phải có mục đích, không ai làm điều gì mà không có mục đích cả. Mục đích của mình chính là tình yêu, mình muốn được hạnh phúc bên cô ấy. Nếu nhocnghichngom còn điều gì thắc mắc thì mình sẽ trả lời cho bạn. Mình cũng đọc bài của một bạn gái viết là: "Trên đời này có 10 thằng con trai thì đến 9 thằng đểu, còn lại 1 thằng cực đểu". Bạn có bao giờ đặt câu hỏi là tại sao lại như vậy không nhocnghichngom? Rất cảm ơn bạn đã góp ý.
    Anh Quỳnh Nguyễn ơi, thì ra anh cũng nghe Rock à? Cùng là một rockfan thì chắc anh cũng hiểu tâm trạng của em lúc này. Em hy vọng sẽ được nghe ý kiến từ anh Quỳnh. Cảm ơn anh đã tham gia.
    Không có nỗi sợ hãi nào lớn hơn là không được yêu người mình yêu.
    Thân chào các bạn.
    Nguyen Dang Quang: Quangnd
  4. h2

    h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn là đàn ông, bạn phải cứng rắn lên. Vì không người con gái nào thích người đàn ông uỷ mị trong tình cảm. Tôi là con gái, và bạn biết không ? Tôi cũng đang đơn phương, nhưng có điều tôi không ủy mị. Vì làm như vậy tình hình chỉ trở nên tồi tệ hơn. Dũng cảm nhìn vào sự thật và gạt bỏ nó đi. Sẽ còn rất nhiều người con gái rất đáng yêu khác đang chờ bạn đó.

    [red]
    h2
  5. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Quang ơi, cậu biết mình bắt đầu nghe nhạc Rock từ khi nào không? Gần đây lắm, một quãng thời gian rất ngắn.
    Vào khoảng tháng 8 năm trước (năm 2001), mình bắt đầu cảm thấy rằng chuyện giữa mình và cô bạn mình sắp sửa kết thúc và kết cục rồi sẽ chẳng đi về đâu. Híc, lúc đó mình chán lắm. Và cứ mãi ôm nó trong lòng, chẳng nói với ai cả.
    Híc, khi đó cứ mỗi lần đi trên những con đường khi xưa đã đi cùng cô ấy, mỗi lẫn nghe một bản nhạc mà mình đã nghe cùng... híc, trong lòng chẳng sao yên ổn được. Rồi sau đó mình muốn nổi loạn , híc, nhưng cũng không nổi loạn được, hì hì, lúc đó mình mới đi tìm những đĩa nhạc rock về nghe, hì hì, vì những cái gì lúc đó mình biết được về nhạc rock thì mình hi vọng "những nổi loạn" của nhạc rock sẽ giúp mình bớt căng thẳng... Rồi sau đó mình mới đọc, tìm hiểu về nhạc rock, lắng nghe nó thật sự, và lúc đó mình mới chợt thấy rằng những gì mà nhạc rock truyền tải đến người nghe sẽ chẳng có một loại hình nào sánh được cả (hị hị, nhưng có lẽ nhạc cổ điển cũng làm được tương tự, hị hị, nhưng tớ không đủ sức nghe nhạc cổ điển). Hì hì, càng tìm hiểu, mình càng thấy cái lý do mình nghe nhạc rock nó càng "chuối"..... Và trong thời gian đó, mình đã đọc rất nhiều, làm nhiều điều quái đản để quên đi cái hình bóng kia. Híc, nhưng cũng không được bao nhiêu cả.
    Càng về sau mình càng chán nản, hị hị, có nhiều hôm đi làm về, đóng cửa phòng (nhưng mở hết cửa sổ) rùi bật nhạc hết cỡ, hị hị, lúc đó mình toàn nghe Metallica và Nirvana, híc, híc, về sau tội mỗi ba má, phải nghe hàng xóm cằn nhằn quá nhiều về mình cùng với cái loại nhạc "loảng xoảng" âm lượng rõ to đó. Rồi sau đó bạn bè cũng giúp đỡ nhiều, mình đi chơi với họ nhiều, bàn luận nhiều thứ, và có nhiều khi những thứ bàn luận đó chẳng ăn nhập được gì với nhau...
    Hị hị, về sau mình thấy rằng cần giải quyết tư tưởng của mình thì mới ăn thua, đó mới là cái gốc rễ. Hị hị, rồi mình đọc lung tung, nhiều thứ "nhảm nhí" như thiền định, thuật về tư tưởng, logic, phật học.... (hị hị, cả truyện kiếm hiệp của Kim Dung nữa, đọc lại thôi)... linh tinh xoè. Và cuối cùng mình đọc đến cuốn "Freud & Tâm Phân Học", hị hị, rùi mình tìm được con đường đi cho mình để giải quyết tâm trí. Mình chia tay và chưa lần nào gặp lại suốt từ đầu tháng 12 năm 2001 đến bây giờ, hì hì, thời gian đầu thì kinh lắm, nhưng bây giờ bình thản rùi...
    Hì hì, lúc này mình cũng đang loạn xạ, có lẽ dừng ở chỗ này kẻo lại viết lung tung mất.
    Cố gắng lên nha. Dồn tâm trí vào thể thao, nghiên cứu, công việc... và nhạc rock. Lúc đó chẳng còn thời gian rảnh nữa, sẽ đỡ buồn hơn. Hị hị, nếu nghe thì nghe mấy bản Nothing Else Matters của Metallica hay Let It Be của The Beatles ý, đừng nghe những bản tình ca nữa, dễ nghĩ đến chuyện của mình lắm, tránh hết. November Rain, Don't Cry, Patience, Since I Don't Have You, Crying, Crazy, Come Toghether.... hay là gì gì nữa, tạm thời đừng nghe nha.....
    Thế nhé. Lúc nào rảnh mình sẽ trở lại cùng.
    Quỳnh Nguyễn.
    PS: À, hồi trước mình chán đời cũng lên đây viết vài dòng chữ, hị hị, sau cũng được mọi người quan tâm tý chút. Hị hị, Quang hay ai có quan tâm thì tìm vô đây (http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=24374) hoặc vào website của mình (http://quynhnguyen.netfirms.com/chac-la-vi-anh-yeu-em.htm), mình đã collect lại rùi. Hị hị, xấu hổ quá, lại quảng cáo luyên thuyên
    I was born to take care of you....
    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 30/05/2002 22:36
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cũng không biết đã là đã từng yêu em chưa, nhưng những tình cảm đã dành cho em, sẽ là mãi mãi, dẫu rằng đó không phải là tình yêu.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của bác Quang làm xúc động trái tim nhìu người wá, em muốn " tranh luận" với bác vài dòng nhưng chẳng nhìn thấy nick của bác đâu cả, cũng chẳng tìm thấy cái mã để gửi thư cho bác bằng ttvnonline, thôi thì cũng bày tỏ chút it là rất xúc động khi đọc tam sự của bác, tui chắc chắn là nó sẽ đi vào tâm hồn của rất nhiều người đó. Chúc bác hạnh phúc nha.
    HI vọng ttvnonline liên tục phát triển để mọi người còn có nơi tâm sự, các username được bảo mật tuyệt đối, không bị hack...he...he...
  8. Phuongdm

    Phuongdm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    What is love?
    Who's can answer me? Quynh Nguyen? Can you answer my question? Anybody can? I need your answers?
    I was cry'in when I met you
    Now I'm tryi'in forget you
    Love is sweet misery
    MP
    http://minhphuong.tk
  9. phuoc0707

    phuoc0707 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    các bạn ơi theo mình con gái ít khi thật lòng lắm........họ đã làm cho chúng ta nỗi buồn vô hạn..........nếu họ nói thích hay iêu mình thì nên chân thật trong lời nói đó đằng này họ lại quay lưng với lời nói đó........thật không hiểu các bạn nữ nữa..(xin lỗi những bạn nào đang yêu thật lòng).........
    Chỉ vì người con gái ấy.........
    phuoc
  10. ZoZo1983

    ZoZo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hay cuoi len di,cuoc song con co nhieu dieu de huong toi.Mong anh luon vui ve

Chia sẻ trang này