1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh vẫn mãi là nỗi nhớ......

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi babyrose, 04/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babyrose

    babyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn mãi là nỗi nhớ......

    Chiều đông lại càng se lạnh khi chỉ có mình em với nỗi buồn vô tận.Ngoài trời gió vẫn thổi mây vẫn bay những con đường vẫn nồng nàn mùi hoa sữa, vậy mà chỉ có mình em ngồi đây để rồi mỗi phút trôi qua nghe như trái tim mình đang vỡ nát.Thế là mình xa nhau thật sao anh??? Em không muốn tin dù điều đó là sự thật, cái sự thật khiến em đau đớn đến chừng nào anh có biết không? Lần cuối cùng mình gặp nhau anh đã không đủ can đảm để nói lên điều anh muốn nói, còn em im lặng trong vòng tay xiết chặt của anh để nghe từng nhịp trái tim đang thổn thức, em đâu có ngờ đó là lần cuối cùng em đứng bên anh, giờ đây em như người bước hụt, thẫn thờ vầ không thể tách mình ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man.Anh nói anh rất buồn rất khổ và mỗi khi như thế anh lại muốn có em ở bên anh.Sao anh ích kỷ thế, chỉ biết nghĩ cho riêng bản thân mình mà không nghĩ dùm cho em.Sinh nhật bạn bè anh sánh bước bên người ta còn em một mình đơn lẻ nơi cuối đường, em cố kìm nén nước mắt cứ trào ra nhạt nhoà trên con phố nhỏ.Những lúc như thế anh có đau đớn có xót xa có muốn được ở bên em để vỗ về an ủi.Em muốn hận anh nhưng không thể bởi em hiểu lẽ đời vẫn thế, sự toan tính rất đời thường đã len lỏi trong từng suy nghĩ, mà có lẽ tình yêu của mình chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn đó.Em là một sinh viên sắp ra trường với biết bao ước mơ, hi vọng và với 1 trái tim, 1 tình yêu chân thành.Nhưng tất cả những điều đó giờ đây đã chở thành con số không, anh đã chấp nhận cho mình một người con gái khác.Anh sẽ có một cuộc sống đầy đủ nhưng có hạnh phúc không anh?????? Sống bên một người nhưng lại chẳng thể quên được người đó sẽ là cuộc sống bình yên hay giông bão??Mặc dù nỗi buồn của em chẳng thể diễn tả được bằng lời nhưng trong lòng em luôn cầu chúc cho anh may mắn và hạnh phúc bên người con gái đó.
    Anh biết không, em đã khóc thật nhiều trong những chiều mưa không có anh và thầm gọi tên anh trong niềm khắc khoải của những đêm không ngủ.Phút giây này đây trái tim em đang gào thét muốn thoát khỏi ***g ngực để đến bên trái tim anh cùng hoà nhịp, nhưng chẳng thể được nữa rồi phải không anh??Dù anh chẳng nói lời nào nhưng em hiểu thế nào là mãi xa.Lòng tự trọng của người con gái trong em quá cao khiến cho em chẳng thể nghĩ mình sẽ làm điều gì đó để dành lại tình yêu.Mãi xa anh rồi người ơi em sẽ quên anh và hãy để cho những ngày tháng đau khổ đó được yên lặng thành quá khứ.Dù thời gian và những chiều đông se sắt có làm phai dần đi kỷ niệm thì trong tim em anh vẫn mãi là nỗi nhớ...............

    Em sẽ bên anh đến khi có thể..
  2. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện tình buồn của một cô gái. Sao nó buồn giống của mình vậy? Sao bạn không viết bài này trong nhật ký thành viên nhỉ? Viết ở đây mọi người biết tham gia thế nào đây.
  3. Mai_mai_mot_tinh_yeu

    Mai_mai_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái gì cơ chứ ! Chỉ đem đến cho người ta đau buồn mà thôi ! Vậy thì yêu làm cái *** gì ! Giải tán đi thôi . Tâm sự ít thôi đau đầu lắm !
    Biết bao lần anh đã nói yêu em
    Nhưng điều đó không bao giờ là thật
    Bởi tình anh nhiều hơn cả lời anh
  4. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Để xem sau này ông có yêu không? Chỉ có nói phét thôi. Không biết Baby_rose đang buồn lắm sao?

    ~~~Bloodsckingbat ~~~

Chia sẻ trang này