1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh vẫn muốn được yêu như ngày đó... (câu chuyện của mình xin được để ở box Tâm sự cho kín)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kimbongdo, 28/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên là rất ít rồi. Thế cho nên mới cần phải tăng cường giáo dục, tuyên truyền định hướng để thanh niên có tình cảm, tình yêu "thật sự" đúng đắn, đúng quan điểm.;)) :))
  2. nguoikhongyeuhoa

    nguoikhongyeuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có em biết nơi nào đại dương vẫn khát khao.
    Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
    chợt thấy ta giữa nơi xa lạ nào.
    ...

    Ngày hôm cạn lỗi, chỉ có anh trước biển rộng
    chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau.
    (VA) Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  3. traveltour0

    traveltour0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    1
  4. neverlandMP

    neverlandMP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    168
    Tình yêu có lý lẽ của riêng nó, trong TY sẽ không có người khốn nạn, chỉ có người biết yêu và không biết yêu.
    Love means never having to say you're sorry
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đấy là 1 cô yêu 1 anh giàu có, và vì quen với cô này mà anh này bị cha từ chối quyền thừa kế. Rồi yêu đc k bao lâu thì cô này mắc bệnh nan y, sắp chín. Thế nên cô này chả thấy trong suốt cái cuộc yêu đương của mình thì cần phải tiếc nuối gì cả. (Thì mình yêu trúng ng cũng yêu mình ngược lại, thậm chí còn từ cha từ mẹ vì mình.) Và cô này lấy thái độ "không tiếc nuối gì cả" ra để khuyên anh chồng đừng có tiếc vì...mình sắp chín.

    Đấy, hoàn cảnh nó là như thế. Đem râu ông nọ cắm cằm bà kia thì yêu thằng điếm con đượi nào để nó ăn hoang phá hại mình thì cũng nên "không tiếc nuối gì cả."
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Giời ơi, nghe mùi tình yêu trần trụi nhỉ, Anx? >:)
  7. neverlandMP

    neverlandMP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    168
    bạn Anxi là ad mà dùng từ " chợ đen " quá, mình chẳng biết dùng từ gì để mô tả cho sát, đành mượn tạm lời thầy vẫn mắng khi học trò lỡ lời ..
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Để mô tả trúng thì phải dùng từ ngữ cho trúng, chắc thầy cô dạy Làm văn của bạn đã dạy.

    Còn dùng lời ước lệ, dùng mỹ từ pháp để ám ám chỉ chỉ thì e rằng quá trình độ của người thường (k phải nhà thơ, nhà văn.)

    Không nên cố quá để rồi thành quá cố.
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bạn An comment vãi đái thật. Không có gì sai cả, nhưng đọc buồn cười quá. =))
  10. neverlandMP

    neverlandMP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    168
    thầy giáo của mình ko phải dạy làm văn, thầy là nhà giáo và thầy thuốc nên thầy dạy bọn tớ là ko được dùng từ " chợ búa"

    Như tớ biết thì bạn An là girl nữa nên tớ hơi choáng. Nếu bạn là anh giai nào đấy thì OK. Nói bậy là đặc quyền của tụi đàn ông mà, phỏng?
    Cũng có thể đó là một phong cách của bạn, và có vẻ như nhiều người thích bạn như vậy.
    Nhưng cá tính không có nghĩa là dùng từ " bậy". Tớ nghĩ thê.

Chia sẻ trang này