1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh vẫn tôn thờ một bóng hình em...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhocngu, 11/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocngu

    nhocngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn nắng nhạt màu rồi em, chỉ còn thấy hơi sương trên những con phố đông người qua lại. Anh đã đi qua nhiều nơi, đi qua nhiều người, nhưng vẫn tôn thờ một bóng hình em. Dẫu bao tháng năm thì trong anh vẫn còn nguyên một khoảng trời riêng, anh không là con chiên của chúa, anh không theo gót chân phật tử. Nhưng anh theo một con đường dẫn tới ngày mai bằng hướng đi của riêng anh. Và trong anh có em dẫn lối.

    Em là tia nắng ấm áp trong con tim giá lạnh riêng anh, dẫu vẫn biết một mình anh cô đơn trên nẻo đời xuôi ngược. Bao cô gái nói cùng anh lời đồng cảm, nhưng anh không thể nào quên được em đâu. Đọc một bài viết của một người em gái nhỏ dành cho anh, anh thấy sao người đó hiểu về anh nhiều hơn là anh nghĩ. Anh chợt giật mình nhận ra trong anh em chiếm một hình bán nguyệt, nửa cho gia đình và nửa để cho em.

    Bao năm anh vẫn tôn thờ một bóng hình em, trong anh em tinh khôi như một bông hồng vừa chớm nụ. Trái tim em mỏng manh yếu đuối, một chút chạm khẽ vào cũng khiến em đau. Anh muốn vùi chôn những cảm xúc để không làm vướng víu chân em. Nhưng dường như với anh đó là điều không thể. Sao đôi lúc muốn vô tình như một mùa Đông mà lòng lại cứ cồn cào thế, cứ cháy lên khắc khoải đợi chờ em.

    Em như ngọn lửa thiêu đốt cõi lòng anh, một lời nói vu vơ cũng làm anh phải nhớ. Có thể em nói rồi em quên nhưng anh thì không thể nào quên được, bao nhiêu đêm anh thao thức vì một câu nói trong lúc em giận dỗi. Anh biết phải làm gì hơn nữa để cho em?

    Bao năm anh vẫn tôn thờ một bóng hình em, sỏi đá cũng cần nhau mà sao em băng giá? anh chạy tới gần em rồi lại lùi xa trước vầng hào quang vây bọc, chỉ dám nhìn thôi không dám chạm tay vào. Em là thiên thần nên chắc anh là ác quỉ , anh chỉ mãi tôn thờ một bóng hình riêng mang.

    Em biết không, dẫu em có đi tới nơi nào trên cuộc đời này và em có yêu ai, khi em buồn hãy gọi cho anh và anh sẽ là người chạy tới cùng em nhanh nhất. Anh suốt một phần đời đi tìm tình yêu đích thức, cạn máu, cạn tim , cạn cả linh hồn.

    Biết phải làm gì cho em nữa đây để em hết u buồn? anh chẳng thể tan ra để cháy như ngọn đuốc vì em. Cơn mưa Sài Gòn như ngàn mũi kim đâm vào tim anh. Đừng khóc nghe em vì cõi lòng anh nhỏ máu vì những giọt nước mắt em. Van xin em đừng tự trách mình....>:D<
  2. trangluxury

    trangluxury Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cũng chỉ vì nanwgsn SG mà tớ -dù xách vali vào ở hẳn rồi- lại lững thững ra HN-vì ko chịu nổi nắng nóng...đc cái mến ng SG thân thiện

Chia sẻ trang này