1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Anh vẫn trông ngóng em hoài, anh vẫn chờ mong em mãi...."

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bAbY_fAt86, 20/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bAbY_fAt86

    bAbY_fAt86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    "Anh vẫn trông ngóng em hoài, anh vẫn chờ mong em mãi...."

    Anh vẫn thích "Nhật kí" phải không anh? mỗi khi nghe bài hát này anh sẽ nghĩ đến điều gì? Chờ mong và trông ngóng một nguòi có phải là hạnh phúc?! Có lẽ, có lẽ cảm giác đó là tình yêu. Em cũng đã chờ mong, không phải 1 người mà là 1 điều kì diệu.....em mong được gặp lại người ấy. Em biét cảm giác khi yêu người ta có thể chờ đợi, mãi mãi...nhưng em cũng biét cuộc sống này không phải chỉ là những chuỗi ngày đợi chờ, trông ngóng vào những điều xa vời và không thể xảy ra. Có lẽ cả anh và em sẽ hiểu được điều đó, cuộc sống mà, phải ko anh?! Cho dù, rồi đây tất cả trở thành quá khứ, trở thành kỉ niệm, em vẫn mong đó sẽ là những kỉ niệm đẹp, của em, và anh. Người con gái nào sẽ có được tình yêu của anh, sẽ được anh "chờ mong" mãi mãi??? Em luôn cầu chúc cho anh tìm thấy tình yêu của mình, 1 tình yêu xứng đáng để gọi la Yêu. Và cho dù sau này mỗi người trong 2 chúng ta đều tìm được con đường cho riêng mình, tình cảm của anh dành cho em, sẽ ko bao giờ em quên...
    Cám ơn anh, cam ơn tình yêu của anh đã dành cho em, cam ơn sự xuất hiện của anh trong cuôc đời em...và nếu có thể, cho em được lần cuối nói với anh : SO SORY!!! để sau này mỗi khi gặp em, hãy mỉm cười, anh nhé!

    Tình là nhớ, tình là mãi yêu người thôi, là lặng lẽ cô đơn đón phố đông người tìm 1 dấu chân ai
  2. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hự, cô đệ tử mình văn cũng khá ra phết, nhưng mà hơi trẻ con đó cưng..
    Phản đối chiến tranh Iraq.. Mỹ là tội nhân chiến tranh..
  3. Goal-V

    Goal-V Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    hehe dọc hay ra fết..... em mình ko ngờ viết được như thế này.... lại còn ông em Han nữa...dạo này làm cho tổ chức hoà bình xanh a...fản chiến ác liệt
    I love u more and more each day...as time go by..
  4. bAbY_fAt86

    bAbY_fAt86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hơ, đại k? xư phụ??? sao vào được tận đây??? huhuhu ngượng.......
    Tình là nhớ, tình là mãi yêu người thôi, là lặng lẽ cô đơn đón phố đông người tìm 1 dấu chân ai
  5. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hự.. người ta phản đối chiến tranh mà ông làm như chuyện đùa.. sống lại cho ra con người đê.. Còn đệ tử cũng lắm chuyện.. Ko có xu phụ thì thằng cần đọc cái đệ tử muốn nói đọc cũng ứ biết nhá..
    Phản đối chiến tranh Iraq.. Mỹ là tội nhân chiến tranh..
  6. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Ùh A rất thích bài " Nhật kí " dó E ạ và E cũng đã từng nghe A hát rồi E còn nhớ ko?.Đôi khi con người ta lại tìm thấy chính bản thân mình trong từng bài hát vậy.E có biết rằng mỗi khi hát bài này,mỗi khi hát lên câu "A vẫn trông ngóng E hoài A vẫn chờ mong E mãi" thì A thấy nhớ E lắm ko?.A biết được những cảm xúc trong A lúc dó là như thế nào nhưng tất cả cũng chỉ là sự nhớ thương 1 cách vô vọng mà thôi.A biết rõ diều này mà.Giờ đây đối với A mà nói thì tình yêu chỉ là nhớ tình yêu chỉ là mong và tình yêu cũng chỉ là mãi yêu 1 người mà thôi.Đối với A như vậy là đã hạnh phúc rồi.A cũng hiểu dược rồi đây,sau này cuộc đời của cả 2 chúng mình sẽ có rất nhiều những đổi thay,cả E và A sẽ tình được những hạnh phúc riêng cho chính mình và những kỉ niệm chúng ta đã từng có với nhau sẽ dần đi vào hoài niệm nhưng tình yêu của A dành cho E sẽ là mãi mãi,mãi mãi E à.Đó chính là tình yêu và chính là niềm hạnh phúc của tình yêu đấy E có hiểu ko E
    Tât cả giờ đây đã đi qua mất rồi.A chẳng còn có thể làm điều gì cho E được nữa mà chỉ có thể chúc cho E luôn vui vẻ và hạnh phúc mà thôi.Chúc cho E có thể được gặp lại người đó và có được 1 tình yêu theo đúng nghĩa của E bên cạnh người E yêu.Có 1 điều ước A đã từng dành cho E và lúc nào trong tâm trí A cũng muốn dành cho E : Cầu mong sao cho hạnh phúc và tình yêu mãi tồn tại nơi sâu thẳm trái tim E,lặng lẽ và bình an.Em nhé !!!
    Điều E muốn cũng chính là điều mà A muốn: Khi nào gặp nhau chúng ta hãy cùng mỉm cười và A muốn nghe E nói với A rằng E đang rất hạnh phúc , rất rất hạnh phúc E nhé !!!
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
    Được NhoEm0702 sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 23/03/2003
  7. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    tình hình là phải mang bức thư tình này đi dự thi thôi !
    ĐỜI LẮM CÁI ÉO LE
  8. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Thành viên mới này xuất hiện có vẻ văn chương ác nhỉ.
    Những bức thư tình mang đầy tính lãng mạn và cao thượng. Oh, good good... Cố gắng phát huy.
    Hay ta làm một nhát Topic những bức thư tình nhỉ. Được đấy. CHo anh em hoi kém văn chương một chút vào copy đi tán tỉnh....
    SEPHIROTH
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng hỏi em rằng nếu chúng ta không đến được với nhau thì cũng luôn giữ mãi những kỷ niệm 2 ta bên nhau. Đừng bao giờ hối tiếc vì điều đó. Giờ tình mình đã tàn, em chỉ mong những nụ cười mang anh đến bên em, đừng thờ ơ và xa lánh nhau. Anh nhé! A smile can bring you near to me!!!!!!
    _______________________________
    Hạt cát thì bé nhỏ và yếu đuối
    Hát cát chẳng biết nói lời hay
    Hát cát chỉ biết lắng nghe và chia sẻ
    Gửi cho bạn niềm tin qua cái nắm tay :)
    --- Trâm Gà A3---
  10. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Ga`_Con !!! E hãy tin vào tình yêu mà mình đang có.Hãy cứ yêu hết mình đi.A tin rằng nếu E yêu 1 người với 1 tình yêu nồng nhiệt và thắm thiết thì E cũng sẽ nhận được 1 tình yêu xứng đáng thôi.Chúc cho sẽ mãi hạnh phúc với tình yêu mà mình đang có !!!
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
    Được NhoEm0702 sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 23/03/2003

Chia sẻ trang này