1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh viết cho em- My sweetie- Vợ yêu của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi spy97, 03/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Anh viết cho em- My sweetie- Vợ yêu của anh

    Nói với em về tình yêu

    Em yêu ơi.

    Anh chưa biết được em là ai mà tối nay anh mò vào TTVNOL ngẫu hứng làm cái Topic này nhé. Để sau này anh lấy vợ anh, ngày kỷ niệm 3 năm hai đứa cưới nhau. Anh sẽ chia sẻ cho em đọc Topic này hihihi.

    Anh không biết em có phải cô ấy không nữa, vì anh chưa xác định được, cũng như chẳng biết được tương lai. Cô ấy là tình yêu hiện tại của anh, anh cũng hi vọng là cuộc tình cuối cùng. Nhưng làm sao anh biết được ngày mai sẽ thế nào. Không gian, thời gian thay đổi, con người sao không thể thay đổi. Anh sẽ vun đắp, trân trọng và gìn giữ tình yêu nhé.

    Vợ tương lai yêu thương!

    Tối nay, anh đón người yêu, anh gọi cô ấy là Nhox nhé. Nhox còn trẻ con lắm em à, hìhì. Nhưng anh biết Nhox yêu anh chân thành. Những quan niệm về tình yêu của nhox chưa thật sự có độ chín. Tình cảm của Nhox dành cho anh, anh cảm động lắm hix hix. Cơ mà lúc này, anh nói thật lòng với vợ yêu nhé, anh vẫn chưa thật sự yêu Nhox đâu... hix hix... biết làm sao được... Anh vẫn bị ám ảnh bởi Ex qúa, nhox hôn anh say đắm mà anh cứ nghĩ đến gương mặt của Ex, nghĩ đến Ex...

    Anh có lỗi với Nhox qúa. Nhox đâu có lỗi gì đâu mà phải yêu một người có trái tim không trọn vẹn. Hix hixx.... sau này mà Nhõ là em, không bít anh có đủ can đảm cho Nhox đọc cái Topic này không....
  2. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất đừng cho Nhox bác đọc thấy topic nì bác à.
    Tình yêu của bác thật lãng mạng
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Em thật bác chứ, bác mà cho Nhox nhà bác sau này đọc cái này mà không ăn một đấm hai đạp lại bảo hơi phí
  4. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Bác cứ choa nhox cụa bác đọc , cái j chân thành bao h cũng đc trân trọng mừ bác ( ước j mình là cô ấy
    @Hà : lại vào chém đoá
  5. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Có vấn đề!
    Yêu một người tương lai hơn người hiện tại - người hàng ngày theo mình, ôm, hun mình. Tơ tưởng đến một bóng hình chưa định dạng được.
    Kết luận được người hiện tại ko phải là người đi cùng mình trong tương lai.===> thế thì đừng yêu người ta nữa.
    Đau đớn nhất của cả con trai và con gái là mình hôn ng` yêu mà đầu nó lại hình dung ra hình bóng khác ---> đáng "bem"
    Cái gọi là kỷ niệm 3 năm................nếu tôi là người con gái ấy- người mà anh chọn. Nếu biết ngày ấy anh yêu người con gái khác mà hình dung đến hình bóng người khác thì tôi cũng đá anh ngay khỏi đời tôi dù anh xác định theo tôi cả cuộc đời. Vì biết đâu có ngày nào đấy. Anh mơ tưởng về người vợ mới.....người lý tưởng với anh hơn tôi.
    ====> kết luận. Đừng có mơ hồ với tình yêu. Nếu không biết trân trọng trước thì cũng ko nhận được cái trân trọng đâu
    Đôi lời thế thôi.
  6. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi! Em cũng chẳng biết anh là ai, nhưng mà tối nay em cafe 1 mình, và cũng mò vào TTVN này (giống như anh). Kể ra thì chúng mình cũng có điểm hợp nhau đấy nhỉ
    Em cũng như anh, anh chẳng phải là mối tình đầu của em (nếu mà em dối lòng mình nói rằng anh là the 1st, ko khéo anh sẽ nghĩ thầm rằng em là đứa ko ẩm IC thì cũng có vấn đề về nhan sắc vì ngần ấy tuổi đầu rồi mà chẳng có ma nào thèm nhòm ngó). Em cũng đã từng hẹn hò với 1 anh chàng mà em từng thấy là rất thú vị, nói chuyện rất vui. Nhưng rồi cùng với thời gian ngắn ngủi thì em nhận ra rằng anh ấy ....chỉ có thể....nói chuyện phiếm thôi, chẳng thể chia sẻ với em những khó khăn trong cuộc sống, cảm giác chông chênh và không chín chắn. Và vì thế mà ko thể là một người chồng tốt.
    Anh ạ, đôi khi em thấy mình mạnh mẽ, nhưng ai cũng thế, đôi khi thấy mình rất cần một bờ vai để dựa vào, để chia sẻ. Em cần một người thật sự hiểu mình, em cần một người đàn ông "đủ độ chín"- em nghĩ thế. Ngoại hình ko quan trọng, miễn là anh đối xử tốt với em. Thế nên dù anh có xấu như Chí Phèo thì cũng đừng tự ti về ngoại hình của mình, anh nhé . Em nói thế ko phải vì em ...cũng giống Thị Nở đâu. Em thấy mình cũng khá đấy. À mà cũng phải tả qua về ngoại hình của em cho anh biết chứ nhỉ, kẻo anh lại bảo.....đúng là thế giới ảo, bảo là vợ tương lai, thế mà chả biết trông nó thế nào. Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun- là em đấy. Rất giống Bạch Tuyết, nhưng thực sự thì em chẳng xinh như Bạch Tuyết tí nào . Phải khẳng định như vậy, ko có lúc cưới nhau, anh lại bảo "thì ra nó lừa mình".
    Thôi, tạm thời em chỉ viết đến đây thôi. Em mà viết thêm nữa, sợ anh đọc lại mỏi mắt, hoặc xúc động quá, tối về mất ngủ, ảnh hưởng tới sức khỏe lắm. Đấy, anh thấy ko, lúc nào em cũng lo lắng cho anh, chứ chẳng giống như cô Nhox gì đó đâu. Vì thế, thay vì đưa cô ấy đi chơi, hoặc là ở nhà nghĩ về em, hoặc là đưa em đi chơi nhé.
    Chúc ông xã tương lai của em một Chủ nhật vui!
  7. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    đã chưa xác định dc lòng mình, sao lại cho cô bé Nhox đó hi vọng?? Thật độc ác
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Em đồ rằng, với tình hình "chiến đấu" căng thẳng của bác với Nhox mà bác nói bên GDGT, thì em ý chả làm vợ bác được đâu. Tổn thọ cho bác đấy!
    Cơ mà Nhox nhà bác nếu đọc đc cả 2 topic bên này với bên GDGT, chắc e nó bai bác trong 1 sớm 1 chiều thôi, hị hị
  9. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ là nói gì cũng phải có bằng chứng bạn nên cho chúng tớ xem luôn cái link về cuộc chiến đấu căng thẳng và vất vả ấy! Nếu ko nhận định của bạn sẽ thành sai lầm
  10. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Đây, mời nàng. http://www10.ttvnol.com/forum/Gioitinh/1074297/trang-8.ttvn
    Túm lại là tâm sự kiểu gì đây nhỉ?

Chia sẻ trang này