1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh viết cho em- My sweetie- Vợ yêu của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi spy97, 03/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @ bác Dungcotomo: thank bác đã giúp em cái link, e đang ngại.
    @ nhaemtrennui: xem đi bạn nhá, rùi coi nhận định của ai sai.
  2. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Vợ yêu thương của anh.
    Anh không bít Vợ có phải là Nhox không, điều đó có quan trọng jì. Anh sẽ trân trọng và vun đắp cho hạnh phúc mình có trong tay. Không bao giờ chối bỏ hạnh phúc, hạnh phúc luôn hiện diện quanh ta, đôi khi rất giản dị.
    Vợ yêu,
    Anh sẽ viết cho vợ yêu 10'' rồi đi làm việc nhà và đọc sách nhé. Hix, tối nay CN anh lại một mình trong căn nhà vắng, có Nhoc rùi mà vẫn thấy cô đơn cơ. Nhox thì ở xa, mà Nhox trẻ con, nhox chưa bít tâm sự, chia sẻ nhìu. Nhưng theo thời gian Nhox sẽ trưởng thành và sâu sắc hơn. Anh sẽ chung tình với nhox, hi vọng Nhox sẽ là một người yêu son sắt của anh. Cơ mà hai, ba tuần anh mới được gặp Nhox, cũng hay thôi. Xa cách là thử thách cho tình yêu, nếu như tình cảm của Nhox hời hợt và nhỏ bé thì nó sẽ lụi tàn. Có câu" Tình yêu và sự xa cách vì như lửa và gió, gió sẽ làm tàn lụi đốm lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn" mà...
    Vợ yêu thương. Anh nói tiếp những suy nghĩ về tình yêu nhé.
    Yêu một người là sống vì người yêu và sẵn sàng chết vì người đó mà không đòi hỏi.
    Yêu một người là chấp nhận những khiếm khuyết của người yêu, nhưng giúp đỡ thay đổi.
    Tình yêu thật sự thì không cũ kỹ theo thời gian mà sẽ vững vàng hơn...
    Vợ yêu, anh sẽ không bao giờ đánh vợ mà chỉ "quất" trên giường thôi nhé hihihi.
  3. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Vợ yêu,
    Anh đã viết hàng trăm bài thơ, bài tùy bút, thư tình cho những cô người yêu cũ của anh. Gìơ anh xuất khẩu thành chương ..thơ cóc tặng cho Nhox- người yêu hiện tại của anh nhé.
    Nhox ơi nhox ơi
    Lòng anh đang chơi vơi
    Nhớ nhox vời vợi
    Mưa rơi, ơi mưa rơi
    Nhox ơi nhox ơi
    Anh muốn nói muôn lời
    Mong yêu nhau đến suốt cuộc đời
    Nắm tay chung bước không rời nhox ơi
  4. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Vợ yêu, anh muốn nói với Nhox....
    Nhox...
    Hãy mỉm cười chào mỗi sáng mai, như nhạc sỹ Trịnh Công Sơn viết " vì đời cho ta thêm một ngày để yêu thương". Em mỉm cười với cuộc đời, đời sẽ thân thiện với em, bởi em yêu đời lắm !
    Hãy mỉm cười em nhé! Hãy lắng nghe thật kỹ... cuộc sống thầm thì những lời kỳ diệu nhất với em đấy.
    Nếu em lắng nghe thật kỹ, em sẽ bất ngờ vì một tiếng chim rất nhỏ, rất khẽ cũng có thể làm lành vết thương của em.
    Nếu em lắng nghe thật kỹ, tiếng vui đùa cười nói của bọn trẻ con tuy vô tình mà cũng có thề làm em cười.
    ...lắng nghe tiếng gió có khi rất xào xạc cũng có lúc thật nhẹ nhàng, tiếng gió hát làm em cảm nhận thấy anh ở bên cho dù cách xa...
    Nếu phải khóc:
    Khóc đi em, nước mắt chảy từ nỗi đau trong lòng, khóc và cảm nhận từng giọt lệ nóng bỏng trên má em. Nếu em khóc vì nỗi đau khổ, những giọt nước mắt sẽ làm em thêm trân trọng nụ cười và nỗi buồn làm em thêm biết giá trị của niềm vui...
    Anh yêu Nhox!
  5. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Phố nhỏ chẳng có ao chuôm, dẫu trước kia nơi đây vốn là những bề rau muống, nhưng đô thị hóa nhanh qúa làm nó trở thành phố- Gọi là phố nhưng là ngoại ô, vùng ven trung tâm của thành phố biển.
    Mùa mưa. Chiều nào cũng mưa tầm tã, rồi tối đến mưa ào ào trút nước không ngớt, đêm khua về mệt rũ rượi, đặt mình xuống, tưởng chừng chìm đắm vào những giấc mơ mà không tỉnh dậy được...
    Nhưng những âm thanh văng vẳng bên tai,uôm oam, rả rích; rất gần mà xa vợi. Tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng kêu trong đêm mưa.
    Ở phố, mà nghe được tiếng ếch nhái kêu chắc thê lương, não nuột lắm- Sẽ nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ, mà nỗi nhớ về thời đã qua, thường da diết, mơ hồ...
    Anh nhắm mắt lại mà cơn buồn ngủ tan biến đi, những chuyện tầm thường một ngày đã qua như lắng xuống cho dàn đồng ca oàm oạp,à uôm... chỉ còn tiếng gọi nơi xa xăm, tâm hồn phiêu diêu về miền ký ức...
    Biết bao đêm kỉ niệm với những dàn đồng ca dân dã của ao chuôm ruộng đồng.
    Gìơ đây, trong đêm phố, nghe tiếng hồn xưa văng vẳng, nghe tiếng hồn mình bâng khuâng...
    Mưa rồi! Ào ạt như thác lũ, xối xả ngoài hiên
    Tiếng mưa át hết tiếng ếch nhái, đêm như lạnh hơn, chỉ còn tiếng mưa xối xả táp vào cửa kính, rào rạt theo gió qua những lùm cây, lộp rộp trên mái nhà...
    Trong phòng, thấy trống trải vô cùng, nỗi buồn nặng trĩu như hạt mưa không dứt.
    Mưa rơi bao lâu...?
    Mưa chợt ngớt, rồi mưa quay trở lại, ào ào... Mưa như một điệu ca trầm và buồn phủ lên không gian, phủ trong không gian, lan tỏa vào đêm...
    Anh đang buồn hay mưa nhắc đến những kỷ niệm đã qua trong ký ức.
    Rất gần mà rất xa xôi...
    Nghe mưa....
    Sao thật buồn...
    Cái thuở ngồi trông ngóng như trở về trong anh. Anh cũng không đủ thảnh thơi mà vẫn ngồi trông ngóng một người, một điều yêu thương. Rất nhiều khi, Anh thấy mình đúng là một "con người khô héo". Một con người luôn mong những hạt mưa kia hãy thấm đẫm lấy mình . . .
    Người trẻ, ai mà chẳng yêu thương hết mình và sẵn sàng sống đến tận cùng vì những cảm xúc từ con tim ?
    Nhưng những gập gềnh, những vấp váp, những nhịp lỡ của chính những cảm xúc đó đã biến trái tim anh thành một "miền đất hoang vu" mà chưa thật sự trao cho Nhox...
    Người ta thường bảo, hành động theo con tim thì sẽ dễ chịu hơn nhưng anh đã không như thế. Chính những nhịp lỡ của con tim đã tạo nên lý trí. Và khi lý trí dẫn dắt thì người ta sẽ vượt qua được tất cả những khó khăn, những đau khổ của sự đời.
    Vượt qua, nhưng với một con tim không còn biết run rẩy, nghẹn ngào khi chờ đợi khoảnh khắc nắm lấy tay nhau, khoảnh khắc trao một nụ hôn hay một vòng ôm thật khẽ...
    Anh không hy vọng một ai đó sẽ hiểu nổi mình và dĩ nhiên cũng không còn mong níu kéo người đó. Những nhịp lỡ đã tạo ra liên tiếp những nhịp lỡ khác.
    Anh hy vọng sẽ luôn tìm thấy những hạnh phúc trong mỗi ban mai. Tìm thấy sự ấm áp được mặt trời đem đến cho chúng ta.
    Anh không quên hy vọng có một giấc mơ nào đấy . . .
    Và khi giấc mơ trở thành hiện thực đó là ngày anh yêu em trọn vẹn trái tim mình. Không còn vương vấn bởi qúa khứ nặng nề của mối tình đã qua..
    Nhox ơi...
    Xin lỗi Nhox...
    Hạt mưa rơi....bao lâu?
    Được spy97 sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 03/08/2008
  6. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    ôi tình yêu trên giường thật mãnh liệt
  7. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Đừng hỏi hạt mưa rơi bao lâu , mà hãy hỏi bao giờ tạnh mưa
  8. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    ước j , mình có ng y
  9. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Bác này có vấn đề. Chán đọc ts của bác nhắm
  10. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông gì mà cư xử như này nhỉ?_ chưa yêu thì đừng có cưa ng ta chứ, cứ yêu ex cho đến lúc thấy kg còn ji mà yêu nữa đi!
    đểu cáng quá :D
    Kỉu này là cứ ôm khư khư những kỷ niệm về ex ý nhỉ? _ Nhox có chảy nc mắt khi nhìn thấy chúng thì vấn : " a kg bao h vứt chúng đi _ chắc chắn vậy_ dù e có muốn chia tay đi nữa "
    Bác sẽ làm như vậy đúng kg !
    Hì, tội cô bé!_ E nó mà mò vào đây thì có yêu mấy cũng ;(

Chia sẻ trang này