1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh viết cho em- My sweetie- Vợ yêu của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi spy97, 03/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    "hạt mưa rơi... bao lâu" <-- nhớ câu này trong một bài viết của bạn khác, chắc chắn là thế.
    Bác này thật là... Thề không bao giờ vào topic của bác nữa!
  2. boytom

    boytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự bác này toàn đi cop thoai , đọc chán thế
    Được boytom sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 04/08/2008
  3. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bài tùy bút anh viết mà người ta tưởng anh đi cop đấy Vợ yêu ơi. Hehe, anh của em cũng có máu nhà văn lắm, cũng có những bài viết được đăng báo rồi, Hạt mưa rơi bao lâu là một bộ phim anh ấn tượng nên nhớ lắm. Nhưng anh chẳng thích theo cái nghiệp đó, anh sẽ là người chồng kiếm tiền tốt em nhé. Anh cũng mong vợ yêu biết kiếm tiền và tiết kiệm, nội trợ giỏi, xinh vừa phải nhưng hiểu biết hehhe. Tham lam nhỉ.
    Anh đau bụng qúa
    Chiều nay, anh tập thể thao được 10 ngày liên tiếp rồi đó, anh đi đá banh, hôm nào không đá banh thì đi bộ hoặc tập võ. Anh phải bỏ thuốc lá và đã bỏ được rồi. Anh muốn khỏe mạnh để tinh thần sảng khoái, minh mẫn, làm việc gì cũng tốt hơn. Anh cũng vì Nhox của anh nữa, cho Nhox của anh phê-đê-sê-mê luôn. Hehe, Nhox của anh hơi bị bốc lửa nhưng anh cũng thích lắm, yêu lắm cơ. Chỉ cần Nhox là người son sắt, chung tình thôi!
    Gìơ anh đi giặt đồ và học anh văn xíu rồi ngủ nhé. Anh dốt qúa hehe, nhưng mà anh sẽ phải phấn đấu bồi dưỡng kiến thức và vươn lên thôi. Vì nhiều điều lắm, nhưng tất nhiên vì Vợ yêu nữa.
    Anh dự định năm 30t mình sẽ cưới nhé. Hehe, em là Nhox hay em là ....ai? Thực sự anh cóc tin nhox, biết đâu được sau này thế nào. Anh cần một người bạn tâm sự chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống nhưng Nhox chẳng bao giờ bít đến những tâm sự của anh. Hic hic. Anh mong theo thời gian em sẽ đồng cảm và chia sẻ hơn với những buồn vui trong cuộc sống của anh....
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Spy với Nhox giờ đang là người tình chứ chưa phải là người yêu.
    Có lẽ Nhox đang trong trạng thái si mê và thần tượng Spy chứ chưa đi đến được 2 chữ tình yêu.
    Có lẽ..... topic này chưa phải dành cho Nhox
    Có người nói tội nghiệp cho Nhox, nhưng mình thì ko nghĩ vậy.
    Ko phải người ta vẫn nói yêu và được yêu đều hạnh phúc đó sao!
    Ừ thì cứ cho là Nhox chưa được yêu đi, nhưng cô ấy đã yêu (theo cách cô ấy nghĩ) được người mình muốn yêu, gần gũi với người mình muốn gần gũi, chăm sóc người mình muốn chăm sóc - đó ko phải là hạnh phúc sao! Đôi khi ko nhất thiết phải chờ được yêu rồi mới yêu lại
    Nhưng cũng có sao đâu
    Khi bắt đầu 1 mối quan hệ, nào ai chắc chắn được nó sẽ đi đến cái đích cuối cùng.
    Điều cần thiết nhất vẫn là nỗ lực cho hiện tại. Còn đối với tương lai, người luẩn quẩn sẽ mất thời gian cho những nuối tiếc, dằn vặt, còn người đủ tỉnh táo sẽ biết rằng mỗi cảm xúc trải qua đều có ý nghĩa riêng với cuộc sống của mình, để trải nghiệm và để lớn lên
  5. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Vợ yêu!
    Chiều nay ngồi quán Cafe trú mưa, viết mấy dòng này cho người yêu cũ, vợ đừng ghen nhé. Chuyện qúa khứ thôi. Người ta không thể sống bằng qúa khứ mà sống với hiện tại và sống vì tương lai. Vợ nhỉ!
    Mưa sắp về...
    Bầu trời tối sầm, những đám mây đen nặng trĩu như báo trước một trận mưa lớn.
    Anh ngồi đây, nơi góc qúan Cafe vắng, chờ đợi; đợi chờ một cơn mưa rơi xuống cho tâm hồn đang héo khô mòn mỏi. Gió giật từng hồi trên những tàng cây ngả nghiêng, vị cà phê vẫn đắng ngắt, đầu phố có ai đó còn đợi chờ ai bên dòng xe vồn vã
    Em nơi đâu? Trong văn phòng với chồng hồ sơ bề bộn và nụ cười, ánh mắt của anh chàng đồng nghiệp đeo đuổi em cướp đi những giây phút chạnh lòng nhớ đến anh. Mới ngày hôm qua còn thiết tha ánh mắt bờ môi, còn trong vòng tay ôm chặt mà tình em đã đổi thay nhanh đến thế; như những cơn mưa đến rồi đi trong đời...
    Còn yêu em nữa không? Trái tim tôi không câm lặng mà cất lên lời yêu thổn thức. Còn yêu...còn yêu em nhiều lắm mà chỉ thấy ái tình là cay đắng xót xa. Yêu em, tôi cũng như mây hóa thân thành mưa để rơi về đất mà chẳng cần biết đất có còn cần mưa nữa không? Như tôi, chẳng cần biết em đã không còn yêu mình nữa mà vẫn thương nhớ. Tình yêu đủ lớn để thành tâm cầu chúc cho em hạnh phúc bên người.
    Mưa rồi....
  6. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đường xưa mưa phố giăng mờ
    Gặp nhau không nói, thờ ơ gật đầu
    Nửa đêm tỉnh giấc mộng sầu
    Người ơi nước chảy qua cầu chưa lâu
    Yêu nhau tình qúa đậm sâu
    Gặp nhau sao lại gật đầu thế thôi
    Ngày qua say đắm bờ môi
    Mà nay lòng đã như vôi bạc tình...
  7. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Đú với bác chủ topic ,em viết 1 cái cho chồng yêu tương lai của e...
    hi vọng sau này lỡ mà có mò vào đây đọc thì cấm có "đòn lí dí"
    ..Này, em chả biết anh là ai cả..càng k thể hình dung được anh như thế nào?? e hi vọng anh k thấp hơn e...e hi vọng anh k nghèo hơn e...e hi vọng a k nhát hơn e để có thể bảo vệ e lúc e sợ hãi..có thể chịu đựng được tính ngang bướng của e....e muốn anh có tính cách của Haruto..âm thầm mà dữ dội giống như những cơn sóng ngầm..để có thể bảo vệ e suốt cuộc đời...
    ..Anh..đến thời điểm này..e chưa yêu ai..và cũng chưa muốn yêu ai..nên e k biết bao h e mới thấy được anh...và cũng có khi biết đâu đấy vì ham chơi mà e bỏ qua anh mất rồi cũng nên!!..e muốn anh thik đi giống e...yêu VN giống e...muốn a hò hét bóng đá, bóng chuyền với e và đừng gạt e ra khi xem bóng đá vĩ nghĩ e gà..
    ..Có những lúc e muốn anh là người Nhật ..thật đấy..chẹp chẹp..vì e cũng yêu Nhật Bản..e muốn nói với anh bằng tiếng Nhật...muốn cùng anh ngắm Hoa anh Đào...muốn anh cùng e đi xem lễ hội pháo hoa....chẹp chẹp...muốn a làm sushi cho e..,,nhưng bây h e lại k thik nữa...chả hiểu sao lại thế!!!
    ...Haizza..túm lại là e k biết bao h sẽ gặp đc anh nhờ???
    ===> Thôi e k điên nữa đâu...cả nhà đừng cười e nhé.!!
    Được hitsuji sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 07/08/2008
    Được hitsuji sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 07/08/2008
  8. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà các bác gay gắt thế.tâm sự là của riêng mỗi người,bác ấy có sang gGDGT xin tư vấn rồi chạy sang đây viết bài tâm sự âu cũng là để trút nỗi lòng,trong cuộc sống ai mà chẳng có những uẩn khúc riêng,có nhiều ng trên này còn đểu hơn nhưng lúc tư vấn cho ng khác thì cũng đạo đức như ai
  9. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hum nay ngày 8-8 năm 2008
    Anh tám với nhox
    làm nhox khóc
    Lóc chóc
    anh bùn suy nghĩ mung lung...
    Hẹn 2 tháng sau
    quay lại
    Viết tiếp
  10. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Nhox sướng thật có một người chồng thương yêu và luôn quan tâm chia sẻ đến thế. Tớ cũng đang rất buồn, tớ cũng dược người ta gọi là vợ yêu nhưng ngườita chưa bao giờ chia sẻ tâm sự với tớ, người ta chỉ toàn đi chia sẻ với những người khác, tại sao người ta lại ko hiểu tớ cũng đáng yêu lắm chứ nhyưng quan trọng hơn cả là tớ có thể dành cả thế giới này cho người ta. Người ta lúc nào cũng cau có bực bội với tớ mọi chuyện khó chịu của người ta tớ đều phải gánh, nhưng tớ ko than vãn tớ chỉ mong người ta hiểu tớ cuộc đời này người ta là tất cả của tớ, tớ ko hiểu tớ đã làm gì sai nữa hay là tớ quá kém cõi ko thể mang lại hạnh phúc cho người ta??? Tớ đã quá mệt mỏi nhưng tớ ko biết chia sẻ cùng ai, tớ phải làm sao đây??? chắc tớ gục ngã mât!!!

Chia sẻ trang này