1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh viết cho em- My sweetie- Vợ yêu của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi spy97, 03/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đọc những tâm sự của các bạn gái trên này, trên các diễn đàn khác, càng thấy Người yêu cũ của mình không đáng để mình bận tâm và suy nghĩ đến...
    Vậy mà...
  2. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mấy tháng trôi qua, mình cũng cảm thấy bình yên hơn rồi. Hiểu ra một chân lý
    Tình yêu cũng có quyền riêng của nó, những quyền đó có quyền tự nguyện và quyền ra đi.
    Mình không tin được trái tim một người con gái sâu sắc, tình cảm, nội tâm như thế lại lại đổi màu nhanh hơn một con Tắc kề hoa nhưng giờ mình đã tin và chấp nhận sự thật đó. Để tôn trọng sự thay đổi của cô ta. Cô ấy không phải mình nên chẳng có lý do gì mình bắt cô ấy phải như mình mong muốn. Chính bản thân mình đã làm được những điều mình mong muốn cho mình chưa?
    Tối qua, cả đêm ở bên người yêu mới. Mà mình vẫn nhớ đến người đó đến cồn cào kể cả khi làm chuyện đó với Nhox
    Nhox còn qúa trẻ, Nhox xinh xắn, vui vẻ và cũng không kém sâu sắc. Nhox là tiểu thư con nhà giàu, điều kiện rất tốt mà tiết kiệm, chăm chỉ, lại nấu ăn rất ngon
    Nhox yêu mình đến nỗi biết mình còn yêu người cũ, Nhox sẵn sàng chết, lao ra đường trong mưa để đâm vào xe, có lẽ đó là tình yêu si dại, nhưng mình trân trọng
    Có điều, mình đã qúa tin vào tình yêu say đắm của một người rồi, để khi bị phản bội, mình không thể tin thêm một người nữa.
    Một cô gái lãng mạn, dịu dàng, sống với nhau 2 năm bao ân tình gắn bó, chia sẻ bao buồn vui, từng phải bỏ thai, trứơc chia tay có vài tuần còn nói bao lời yêu thương tưởng như không ai yêu mình sâu sắc hơn thế trong tình yêu, thế mà chỉ vì quen một anh chàng mới trong thời gian ngắn có thể ra đi để vui vẻ người mới, bỏ mặc mình đau khổ.
    Vậy thì mình có tin được Nhox không...
    Tình yêu chỉ là phù du...
  3. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chào mùa thu...
    Thương yêu ơi,
    Em biết anh viết đang viết cho em lúc nào không?
    Đang đói lắm, chưa ăn tối mà. Làm biếng ăn đó vì ngại nấu nướng, làm biếng...chạy ra ngoài ăn cơm bụi nữa. Một mình ăn trong căn nhà trống lạnh, đêm trung thu nghe tiếng trống rộn ràng mà ...buồn buồn, vì anh đang nhớ về tuổi thơ xa xăm đó mà. Mặc dù đêm hôm qua anh cũng đi chơi với bạn bè rồi, trung thu là tết của trẻ con mà người lớn cũng ham vui, muôn đời vẫn thế đó...
    19h30...
    Lúc nãy anh soi gương, nặn mụn trứng cá...anh lại buồn buồn... mình... đẹp trai nhưng xuống mã so với trước kia qúa, dù gì thì anh cũng muốn mình đẹp trai
    2tháng anh sút 15 kg
    sang tháng thứ 3 anh sút 5kg
    Gìơ còn 50 kg...
    Chỉ vì thương nhớ một kẻ bạc tình...
    Àh không, tại vì bệnh trực tràng của anh tái phát nặng qúa, anh bị mất máu nhiều và đi đại tiện nhiều...
    Nhưng, anh không sợ, anh sẽ lại thay đổi, anh sẽ lại mập lên, anh mong duy trì ở mức 70kg
    Anh quyết định xuống tóc, cắt đầu 3 phân, mỗi khi có bước ngoặt anh lại hay cắt tóc cua vậy đó.
    Ngày mai, đánh dấu một thay đổi lớn của anh
    Anh biết rằng mình sẽ rất bận vì đi làm suốt ngày, việc kinh doanh anh thuê một người bạn quản lý và làm, còn anh, anh đi làm thuê.
    Như vậy anh sẽ có hai nguồn thu nhập, anh phải cố gắng nỗ lực thật nhiều, vẫn trên hành trình để trở thành người chồng tốt nhất có thể của em, người cha tốt nhất có thể của con chúng ta em ạ.
    Anh biết, từ ngày mai anh sẽ bận lắm,đêm nay anh tâm sự nhiều nhiều với vợ yêu nghe.
    Nhưng, anh phải...đi ăn thôi, lát nữa anh viết tiếp cho em, my sweetie
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Thấy đâu đó bóng hình của 1 ng đã đi qua cuộc sống của em rất nhanh, đến độ em chưa kịp chấp nhận ...
    Đâu đó những cảm giác hình dung ấy, 1ng đi qua dù nhanh dù chậm nhưng cảm xúc là rất nhiều, mong bác chủ topic sớm ổn định được với tâm trạng của mình. Yêu 1ng là đau khổ nhiều, nhưng may mắn là bác còn đc đau khổ
  5. CrazieMonkey

    CrazieMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Này anh kia,tôi chẳng thể đọc hết những gì anh viết.Nhưng đọc qua tôi thấy thế này,nếu thực tình hông phải thì anh coi như tôi viết vu vơ,coi như tự dưng tôi đâm xen chuyện người khác vô duyên...
    Anh có người anh yêu và yêu anh,cố gắng mà vun đắp tình cảm và niềm tin của mình đi.Ngồi đấy mà mơ mộng đâu đâu.Sao tôi thấy thương người yêu anh quá đi vậy.
    Hạnh phúc có hay không thì phải biết mà vun đắp và xây dựng chứ không phải ngồi đấy mà mơ mộng.
    Bạn gái không thể chia sẻ đc bây giờ thì phải nói cho cô ấy biết và rồi cố gắng mà chia sẻ đc chứ.Chứ lại lôi chuyện không được nói cho bàn dân thiên hạ biết còn người thân nhất ,cần biết nhất thì lại chả biết khỉ khô gì.Thế đời nào chia sẻ đc với người ta...
    Haiz mình lại nhiều chuyện rồi...
  6. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Quên một người thật khó...
    Cô ta có jì để nhớ?
    Yêu một người thật khó
    Tại sao anh không thể yêu Nhox...
    Có lẽ vì anh đã sai khi nghĩ rằng đến với một người để nhanh quên đi một người....
    Vợ yêu,
    Anh không yêu Nhox...anh nhận ra điều đó, lòng anh đến bây giờ còn yêu Ex. Nhưng cô ta thì sao? Đang đắm say thương nhớ người mới...còn anh, anh không thấy nhớ nhung gì Nhox...
    Thôi thì...
    Quên đi...
    Trên đời đâu chỉ có tình yêu, vì thế từ nay, anh sẽ không bao giờ nhắc đến kẻ bạc tình bạc nghĩa, phản bội ấy nữa... dù lòng anh nhớ cô ta từng giây từng phút, dù anh không thể phủ nhận rằng...Anh vẫn còn yêu cô ta.
    Ngày hôm nay, bắt đầu công việc mới...
    Từ nay, anh sẽ viết về tình yêu đôi lứa ít thôi....rất ít thôi...
  7. CrazieMonkey

    CrazieMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    .....Chúc anh sớm tìm được tình yêu và hạnh phúc cho riêng mình....
  8. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Có một cảm giác rơi...
    Như hạt mưa rơi ...
    Như chiếc lá rơi...
    Như viên đá rơi....
    Trước kia, anh đã lo lắng có thể điều tồi tệ đó xảy ra với mình. Em ạ...
    Và...
    Định mệnh bất công vậy sao?
    Nhận kết qủa, cảm giác tê lạnh, sững sờ, và như rơi...
    Nhưng không hề khóc...
    Im lặng...
    Hôm qua...
    Còn hôn người yêu trước biển, một nụ hôn dài nhất trong đời người... với niềm tin vui phơi phới
    Cùng nhau nói về ước mơ một gia đình hạnh phúc...
    Nhưng tất cả sẽ kết thúc...
    Đừng tuyệt vọng nhé tôi ơi...
    Đừng bao giờ tuyệt vọng!
    Được spy97 sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 24/09/2008
  9. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa năm nay lặng lẽ
  10. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy tốn thời gian ghê ghớm

Chia sẻ trang này