Anh vô tâm hay cố tình như vậy? Vậy là một ngày nữa em không nhận được thư của anh, anh cũng không gọi phone cho em? chẳng lẽ anh đã quên em? không......... em không muốn nghĩ đến điều đó , tại sao anh luôn đẻ em sống trong nỗi khắc khoải chờ mong anh như thế này , phải chăng đó là tình yêu mà anh dành cho em
Đừng buồn bạn ạ.bạn cũng giống như tôi bây giờ,Chờ mãi... Nhưng nhớ rằng đó ko fải là tất cả trong cuộc sống của chúng ta!!!OK? Love. i love heaven
Sao giống tâm sự của mình quá vậy, lúc gặp, qua điện thoại thì lúc nào cũng làm mình cảm tưởng mình là nhất! (mồm miệng lúc nào cũng xoen xoét xoen xoét!) nhưng lúc mình cần tìm thì hắn biệt vô âm tín, mình có cảm tưởng mình ko thể tìm nổi. Nhưng đúng vậy, hắn ko phải là tất cả đối với mình, mình sẽ làm mọi cách để thoát khỏi tình trạng nhớ mong, chờ đợi, vô vọng, cái tình trạng đáng ghét mà trước đây mình ko bao giờ phải chịu! Tức quá! Nhạc truyền thống cách mạng http://www.geocities.com/nhac_cach_mang/ Bộ sưu tập chữ ký của các thành viên TTVN Online http://www.geocities.com/nhac_cach_mang/sadpoem.htm
Hê hê! Anh để em đợi chỉ vì anh bận quá thôi,có gì đâu nhỉ?Làm sao mà em nhặng lên vậy,anh cũng có cuộc sống của riêng anh,và em chỉ là một phần trong đó,em hãy bình tĩnh lại,nếu như em không muốn anh nhìn em bằng ánh mắt khác,em hiểu chứ? (không biết có mấy người đã từng nghe như vậy nhỉ?) KTĐ
Hôm đó thì mình bận rồi còn chuyện gặp lai INTER theo mnihf là không nên sao chúng ta không gặp đội khác nhỉ hay mọi người định đấu 10 trận với họ để rành 10 trận bất bại hả.Gặp đội khác đi để mà biết đội mình đá đaám ra sao chứ Hieu
Anh quên mất nhưng mà hình như là em không còn quan trọng với anh như khi em ở bên cạnh anh nữa, có bao nhiêu là người đẹp và dịu dàng hơn em.Anh........... Đời tôi là của tôi, Đời em là của em Còn mây xanh kia là của trời cao
Đôi khi anh cũng cố tình quên như vậy để em biết cảm giác thế nào là nhớ, thế nào là mong. Em mới biết được anh yêu em đến nhường nào. Đó không phải là thách đố cũng không phải sự lãng quên mà đôi khi cần có những khoảng lặng cần thiết để đo xem tình cảm mình đã dành cho nhau. Đợi mail anh, chờ phone anh, anh sẽ lên tiếng! Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...
Anh chẳng vô tâm một chút nào cả, mà ngược lại, vẫn nghĩ đến em thường xuyên. Gửi mail cho em thì em có thèm reply đâu. Gọi điện thì: em ghét anh, em chán anh lắm rồi... Nhưng em hãy nhớ là anh rất nhớ em, và anh đang phải kìm nén tình cảm của mình. Unforgiven
Có mấy ngày ko gọi điện, viết mail mà đã gào rú rồi. Con người ta cũng fải có giới hạn chứ, cứ nói mãi thành kẻ lắm điều à. Tình yêu đâu fải chỉ có mỗi vị ngọt? Đắng lắm í chứ. Thưởng thức vị đắng cũng thú vị lắm đó. Vậy mới là tình yêu --------oo0oo--------- ...And justice for all