1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh vui trên đường chơi cờ. - Hội cờ Văn Miếu (2-Tết) - quán quân Chùa Vua (9-Tết)

Chủ đề trong 'Cờ' bởi Go_player, 23/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    Ảnh vui trên đường chơi cờ. - Hội cờ Văn Miếu (2-Tết) - quán quân Chùa Vua (9-Tết)

    Suốt quãng thời gian phiêu bạt khắp các xới cờ ở Bắc và Trung bộ - loanh quanh Hà Nội, Bắc ninh, Phú thọ thì là gần nhà ko kể, xa hơn 1 tẹo là lên đến Lạng sơn, Móng cái, Lào Cai, Hà khẩu, về phía biển thì ra đến vùng đất anh chị Hải Phòng, vùng mỏ Quảng Ninh, Trung bộ thì Thanh hoá, Nghệ An rồi đến đất Huế thần kinh lão phu cũng từng đặt chân. Đi lại nhiều, cũng từng chứng kiến nhiều chuyện ngộ nghĩnh, khôi hài, ví dụ như bác Cao Bá Dũng ở Hải Phòng tự nhận là vô địch cờ Vây quốc gia (sau chữa ại là cờ caro) cũng là chuyện buồn cười. Nhưng vừa rồi đi loanh quanh gàn nhà lại gặp 1 bà già trông hay đáo để, gửi lên cho các bạn xem. Để những tay cờ non luôn miệng chê bai, đả kích làng cờ giang hồ (nói đánh cờ ngoài đương là bê tha, nhếch nhác - ko đánh cờ ngoài đường chẳng nhẽ suốt đời đánh cờ với bố?) có thêm tý kiến thức,
    đây là 1 xới cờ tầm cỡ xóm, tại khu Tân Mai-(Cổng trường PTTH Trương Định), Hà nội.
    Ván cờ có đạt độ là 4 điếu thuốc lá (trong tui bà già này lão phu thấy có 1 bao vina)
    sau đây là ảnh bà già
    - ngồi xem chăm chú:


    - háo hức tham gia suy nghĩ, tính toán:


    - ngứa ngáy tay chân chỉ trỏ:


    - bực mình cầm cả quân cờ:





    hết rồi.








    .
  2. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    Như mọi năm, 2-Tết, lão phu thường đến hội cờ Văn Miếu, năm nay có chụp vài cái ảnh gửi mọi người làm quà.
    hội cờ năm nay có kém hẳn mọi năm, dường như chỉ là làm cho có (thường thì rất đông cao thủ tề tựu - năm nay chỉ có cụ Hứa Tiến đến bắt nạt 2-3 bác gà già)
    tuy nhiên, có cái may là lấy được hình của cụ Hứa Tiến, 1 trong Ngũ Tốt Đông Dương thủa nào
    Gần đây cụ đã giải nghệ cờ thế vì tuổi cao sức yếu - chứ ngày xưa ai hay ra Bờ Hồ hẳn cũng được biết cụ.
    Bên cạnh hội cờ, thì cũng có 1 bàn bán chữ (ở đấy gọi là thư pháp - lão phu ko gọi thế được). Trông bọn trẻ con ko biết lễ nghĩa này mang chữ thánh hiền bỏ xuống đất + phơi trên cây rồi ngồi la liệt bên trên, đằng trước, đằng sau mà thương cho mấy anh Hán học, thế nhưng các anh ý cũng chẳng tự thấy buồn - (chắc đang tự nghĩ là đến buổi hưng thịnh-viết chữ bán được tiền! -khách hàng chờ la liệt)
    hình ảnh này cũng ngộ ngộ, cô nhóc xinh xắn này thích nhiều thứ quá!
    Được Go_player sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 10/02/2005
  3. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    Thế mà cuối cùng cụ Hứa Tiến ko phải là nhà Vô địch của hội cờ Văn Miếu 2005, mà là anh Ty-răng vàng (anh có cái răng = vàng nhé) -dù sao anh cũng trẻ khoẻ hơn.
    còn đây là quán quân của hội Chùa Vua 2005 (ảnh chụp lúc nó đang đánh trong trận chung kết)
    Phong lu*u la` ca.m o*? d+o*`i,
    Ho^`ng nhan d+a''nh ba? tha(`ng na`o ta`i hoa!

Chia sẻ trang này