1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh xin lỗi ...và cảm ơn em vì em đã quên anh...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thangit1911, 21/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Nếu không nhận cứ dúi dùi dụi bắt nhận.....
  2. HienAnh158

    HienAnh158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng quá bác à
  3. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bài thơ này là của tác giả nào đấy? bạn có biết chút gì về xuất sứ ko? mình copy về blog ai đọc cũng khen hay và lại xin copy về blog mình nữa..hihi
    vote cho bạn vì bài thơ hay nhá nếu có hồi âm của bạn về bài thơ thì hay quá.
  4. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    gây tổn thương trong tình cảm cho người khác rồi chỉ nói xin lỗi vậy thôi sao????chẳng lẽ tình cảm chỉ có thế????
  5. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Anh Thắng ah anh lại có chuyện j vậy ạ.Xin chia buồn
  6. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    thế này là sao vậy
    một chút khi quá khứ trở về ??..
  7. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cũng bị vướng vào 1 câu chuyện thế này . Có điều bác còn sướng hơn em vì em éo cám ơn được nó cứ quấy
  8. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Tôi đau khổ vì chưa bao giờ được em yêu...
    Tôi đau khổ vì chưa bao giờ có được cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy của cậu
    Tôi đau khổ và cay đắng cùng cực vì em ko bao giờ chọn tôi là người để cùng bước tiếp trên con đường còn lại của cuộc đời..
    Và thật là bực mình trong những anh chàng theo đuổi em và thất bại, tôi lại là người đau khổ nhất
    Và tôi đau khổ khi thấy em trong tay người khác, và tôi vẫn rất nhớ em.
  9. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá...mọi chuyện quá khứ cứ hiện về làm nah phát diên lên...anh search nick em...search nick anh rồi quote --1 cách an ủi mình như là đang nói chuyện cùng em...

Chia sẻ trang này