1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ý cố ý làm mình ghen? Mình có nên tiến tới?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TimHoaTim, 04/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TimHoaTim

    TimHoaTim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,

    Mình nhờ các bạn xem và cho ý kiến nhé.

    Mình và anh ta làm chung với nhau và mình thì có thích anh ý. Hình như anh ý cũng biết là mình thích anh ý thì phải. Hiện tại anh chàng đã có bạn gái rồi nên mình ĐÃ bỏ ý định tấn công anh ý. Trước đây do mới vào làm nên ít nói chuyện với nhau, sau này thì đã thân quen rồi nên mình với anh ý cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn.

    Không biết có phải mình qua tưởng tượng không mà mình cảm thấy anh ý có gì gì đó với mình. Mình dùng từ 'gì gì đó' ở đây nghĩa là không phải anh ý thích hay để ý mình mà mình cảm thấy là anh ý biết mình thích nên mới kiểu như vậy.

    Hiện giờ hầu như ai có chơi với anh này đều biết anh ý có cho tiền cô bạn gái hàng tháng. Cô này hiện giờ đi học master và chưa xin được việc khác, lương trước đây thì chỉ khoảng 200 đô. Toàn bộ thông tin này là anh ý kể cho mình và những người chơi cùng nghe. Cứ cuối tuần thì cô này đến nhà anh này ở và 2 người đi chơi với nhau. Một chị làm chung sau khi nghe xong thì hỏi anh ý là có nghiêm túc không, rồi việc cho tiền là cô kia đề nghị hay sao. Anh ý nói là anh ý tự đề nghị cho tiền và nói rất rõ với cô kia là đây không phải là mối quan hệ nghiêm túc. Anh ý không tin vào chuyện hôn nhân. Chị kia nói với mình là mối quan hệ này giống friends with benefits. Từ lúc biết chuyện này xong, mình bắt đầu giãn giãn ra, tuy nhiên mình cũng chẳng thể giãn ra cái bụp ngay được vì mình và anh ý ngồi kế bên, ngày nào cũng nói chuyện.

    Còn chuyện anh ý là mình cảm thấy "gì gì đó' là như thế này:

    * Một lần anh ý nhờ mình làm 1 báo cáo. Hôm sau mình thấy trên bàn có 1 phong sô cô la trắng, anh ý nói là quà hối lộ cho báo cáo. Anh ý biết luôn sở thích của mình là chỉ ăn sô cô la trắng, khi đi mua kem cho cả phòng ăn, anh ý mua nhiều loại khác nhau thì luôn đưa cho mình đúng loại sô cô la trắng hay là loại vani. Hic, không biết anh ý có biết ngày 14/3 là ngày gì không mà cái phong sô cô la trắng đó được đưa đúng vào ngày đó. Mình thì thấy cái cách anh ý giải thích là quà hối lộ giống như kiểu "không phải như em nghĩ đâu" nên mình đem chia sô cô la cho mọi người luôn, mình chỉ ăn 1 miếng nhỏ.

    * Một hôm khác, sau cái vụ sô cô la ấy, anh ý đang chat với 1 cô gái (không phải gf của anh ý). Cô ý kiểu quyến rũ, mồi chài anh ý hay sao ý, anh ý quay ra hỏi mình có phải cô gái đó đang giăng bẫy để anh ý đi chơi với cô đó không. Mình ừ hử. Rồi anh ý kể là hồi xưa có cặp kè với cô này 1 thời gian ngắn, nhưng thấy cô này ăn chơi quá nên thôi, tuy nhiên cô kia cũng vẫn bám theo. Mình mới nói là anh này chỉ cần để status trên fb là In a relationship thì chắc cô kia sẽ thôi không bám nữa. Anh ta quay ra cười rồi nói là "ai nói là anh không muốn cô ý liên lạc nữa". Anh ý nói với mình thế, nhưng hôm sau khi đi bar với đồng nghiệp (mình không có đi) và có cô gf đi theo nữa. Anh ý có chỉ cho mọi người thấy cái cô gái ăn chơi mà anh ta đã cặp kè 1 thời gian, rồi nói với mọi người là giờ không gặp cô ta nữa vì đã có bạn gái rồi. Cái chị đồng nghiệp kia kể lại chuyện cho mình nghe vậy (con gái mà, hay nhiều chuyện với nhau). Thế là mình nghĩ tại sao anh ý lại kể cho mình nghe vậy, có phải cố ý làm cho mình ghen tức không. Anh ý có lần còn tự nhiên ngồi tâm sự chuyện gia đình, rồi giải thích lý do tại sao anh ý không tin vào chuyện kết hôn. Mình chỉ nghe thôi chứ không dám hỏi thêm bất cứ điều gì về chuyện gia đình anh ý vì sợ rằng anh ý không muốn nói sâu hơn.

    * Mới tuần này, mình đọc báo thấy có vụ siêu trăng cuối tuần này, mình vào nói chuyện với anh ý là cuối tuần này sẽ đi ra biển để chụp hình siêu trăng, xong rồi mình than là không biết mặt trăng mọc bắt đầu từ đâu để đón xem. Anh ta liền tài về 1 phần mềm có thể xác định được vị trí tất cả các ngôi sao ở bất cứ thời điểm nào (app đó tên là Skyview, dùng cho IOS thôi). Mình cũng không biết là anh ý tải nó về cho đến khi anh ý xòe máy của anh ý cho mình xem. Phải nói là chương trình rất tuyệt, nhưng lúc đó đang xài bản free nên muốn tìm mặt trăng hay bất kỳ ngôi sao nào thì chỉ có cách dò cái điện thoại vòng vòng trong không khí mà xem. Thế là anh ý chạy vào mua luôn bản full cho mình và còn đồng ý cho mình mượn Iphone của anh ý vào cuối tuần này để đi dò trăng. Mình cũng chẳng hỏi là anh ý có đi không vì mình biết là cô gf cuối tuần ở với anh ý nên có đi chung cũng chẳng tiện

    Bạn mình thì nói là với những biểu hiện của anh ý thì có vẻ như anh ý cũng để ý tới mình. Mình thì rõ ràng cũng còn thích anh ý, tuy nhiên chuyện anh ý đã từng cặp kè với nhiều cô mình cũng hơi ngại. Tuy nhiên tính tình anh ý rất tốt, mọi người trong cty ai cũng nói thế.

    Tháng 7 tới này mình nghỉ làm ở công ty này, còn anh ý cũng chuyển đi chi nhánh khác, cơ hội để tiếp tục gặp gỡ là 0 vì rất xa nhau. Mình cũng chẳng hy vọng gì, nhưng nhiều khi mình cũng muốn được mạo hiểm 1 lần, tấn công anh ý (hồi đó giờ mình nhát lắm) cho dù sau đó không còn gặp nhau nữa.

    Cho mình biết ý kiến của các bạn nhé.
    Cám ơn các bạn nhiều.
  2. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị thích tận hưởng cảm giác yêu thì nên tấn công
    Nếu không thì nên dứt hẳn, anh này đào hoa và coi chuyện chia tay là rất bình thường. Nặng tình chỉ thiệt mình thôi
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Anh này chưa có ý gì, chỉ là cái tính của anh ấy thích thể hiện sự tài giỏi của mình thôi. Sợ rằng trong lòng bạn thích anh ấy nên mới hình dung ra chuyện "cảm thấy "gì gì đó'"
  4. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy con gà này ngon đấy, em là cáo, nên tranh thủ thịt nó trước đi không đến lúc chia tay rồi lại hết cơ hội.
    Nói chung là gà cũng kết cáo rồi đấy.
    Bây giờ em cứ mượn con Iphone của gà rồi cầm dùng luôn, nếu bạn em thích thì có thể nhượng lại với giá hữu nghị.
    Sau đó em khóc lóc, kể với gà là hôm nọ em đang đi đường thì bị mấy chú CA tuýt lại hỏi số đt làm quen. Em sợ quá ném luôn con Iphone vào mặt mấy chú ấy rồi đi thẳng. Bây giờ chẳng biết phải làm sao, hu hu ... đại loại là như thế
    Nói chung là gà cũng không đòi lại đâu, đang kết em mà, mất điểm chết. Có khi gà còn khuyến mại em một buổi offline vui vẻ cuối tuần để em đỡ buồn vì đánh mất cái Iphone của gà.
    Mà nếu gà không khuyến mại thì em cũng nên đòi quyền lợi. Tốt nhất là em cứ vào khu Resort nào đấy cho không khí nó trong lành, còn vào đấy rồi thì ăn hay không là chuyện thời gian thôi.
    Chúc em ngon miệng, về nhà nhớ report lại buổi chăn gà cho anh em đọc lấy exp nhé.
  5. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn đã nói muốn mạo hiểm thì cũng đâu cần suy nghĩ nhiều nữa.. nhưng bạn cũng nên cẩn thận vì dù sao đây cũng là con dao hai lưỡi [r2)]
    PS: dù sao mình cũng không thích kiểu khoe khoang của anh bạn này, những thằng khoe khoang kiểu này thường rỗng tuếch về tâm hồn.
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    nghe kể sơ qua, nếu như lời kể khách quan và sinh động thì anh thấy ku này là thợ săn chuyên nghiệp... nếu tấn công mà sơ hở phòng thủ thì thất bại e chề, chuốc khổ vào thân! Trường hợp này a khuyên gái cứ vừa công một bước lại lùi lại 2 bước thủ, dụ trai vào thế tấn công, còn mình chủ động nhường dần thế,trường hợp này thủ tốt hơn công... nói chung bài là thế! Chỉ sợ là thời gian còn quá ngắn, không phải việc gì cũng có thể miễn cưỡng đâu gái ạ
  7. TimHoaTim

    TimHoaTim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên mình cảm ơn tất cả đã cho mình ý kiến nhé.

    Bạn Sting đẹp trai nói là muốn tận hưởng cảm giác yêu thì tấn công, nhưng hình như mình muốn tận hưởng cảm giác tấn công thành công hơn là cảm giác yêu. Mình đã từng yêu vài lần nhưng cái lần này cảm giác nó chẳng giống các lần trước. Nhiều khi mình nghĩ có khi mình đúng là đang ghen tị với cô gf của anh chàng này. Vì nếu tính về mọi thứ thì cô ý chả hơn mình gì cả, béo và thất nghiệp. Cô ý quen anh này qua mạng và là người chủ động liên lạc với anh kia.

    Bạn Bluetea có lẽ nói đúng đấy, mình thì cứ hay đọc mấy cái đại loại "How to know if he likes you", mình và nhỏ bạn cứ thế mà chiếu các hành động của anh ta vào mà nghĩ là anh ý có "gì gì đó". Thế nên mình mới hoang mang mà đi hỏi.

    Bạn Thichtramphong nói giỡn hay thiệt vậy?

    Bạn Hiep88 ơi, theo những gì mình kể thì anh ý khoe khoang à? Hay tại mình đang bị mờ mắt nên không thấy nhỉ? Mà ý bạn là anh ý khoe khoang chuyện có nhiều cô ấy hả? Hic, con trai thì cho là khoe khoang, con gái (mình) thấy vậy thì cho là anh ý cố tình làm mình ghen. Thật là phức tạp quá đi.

    Bạn lovelyciaboy à, hiện tại mình đang áp dụng cách này đấy. Ví như có lần mình cũng rủ anh ý đi xem film vào cuối tuần. Lúc đó đang chiếu 2 bộ film mà 1 cái bạo lực (Hunger games ấy), 1 cái thì mang tính giải trí. Anh ý nói không thích cái giải trí, mình nói không thích cái bạo lực, thế rồi thỏa thuận xem cả 2 luôn. Hị hị, lúc đó mình quên mất là cô gf cũng đang ở đó nên mới rủ, chứ không mình cũng chẳng rủ. Thỏa thuận xem cả 2 film xong xuôi thì anh ý mới lòi ra là sẽ đi cùng cô kia. Hic, nghe xong mình kiếm cớ rút lui luôn. Rồi hôm nọ, mấy cô gái trong cty tụ tập nói chuyện với nhau rồi nói là "he's so sweet", mình nghe rồi vừa đi vào phòng vừa tủm tỉm cười. Ah chàng thấy thì hỏi cười cái gì. Mình hỏi anh ta là mình có thể cắn anh ta 1 cái không, anh ta ngạc nhiên hỏi tại sao, mình mới nói là mọi người dùng từ "sweet" khi nói về anh ấy nên mình muốn thử xem anh ý có "sweet' không. Hic, anh ta chả nói gì, chả biết mắc cỡ hay sao nữa, làm mình hơi quê quê.

    Vậy nói túm lại là mình sẽ tấn công (để tận hưởng cảm giác đi chinh phục). Hị hị, hồi đó giờ chưa từng tấn công ai bao giờ. Và mình cũng giống anh ta (ôi xấu xa quá), sẽ không xem chuyện này là nghiêm túc. Từ hồi đó giờ, mình là 1 cô gái rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, và trong tất cả mọi chuyện khác nữa. Mọi người nhiều khi nói mình là bảo thủ, thế nên tự nhiên mình nghĩ có lẽ trong đời mình nên thử làm 1 chuyện điên rồ xem sao. Vì tháng 7 này mình nghỉ ở công ty và đi xa thật xa luôn, giống như là 1 bước ngoặt trong cuộc đời nên tự nhiên mình luôn bị thôi thúc phải làm 1 chuyện gì đó.

    Mình sẽ cập nhật khi có thêm "gì gì đó"
  8. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy hướng làm của em được đấy
    Nếu em là một cô gái từng trải, coi anh chàng kia như chú gà con thì vụ này quá ổn.
    Nhưng nếu em là một cô bé ngây thơ, thì ... thôi đi bé ạ
    Cái "gì gì đó" của em sẽ bắt đầu trên 1 cái giường và kết thúc sau khi bác sĩ bảo cưới còn anh chàng của em thì biến mất.
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ban nay dang song o Tay ah? [:D]
  10. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này