1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ý còn tình cảm với tớ nữa hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongnhutada, 22/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongnhutada

    duongnhutada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Anh ý còn tình cảm với tớ nữa hay không?

    Tớ và anh ý mới quen nhau hơn 1 tháng thôi, lần đầu gặp thì tớ thấy hết sức bình thường, ko có ấn tượng j đặc biệt cả. Còn anh thì thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi han, rủ đi chơi, bóng gió này nọ. Dần dần tớ thấy anh nói chuyện cũng hay, tớ cũng bắt đầu có cảm tình. Thường bọn tớ chỉ đi cafe buôn chuyện, tớ rủ thêm cả 1 đứa bạn tớ nữa chứ ít khi 2 ng đi riêng.

    Anh ý thì ko đc khéo lắm trong khoản tán gái (mà con gái thì hay thích những lời ngọt ngào), rất thẳng tính, nghĩ j nói nấy, tớ cũng biết là anh chưa có ai.

    Hồi đầu thì tớ biết là anh ý thích tớ, sau đó thì anh ít nhắn tin, gọi điện, cũng ko bóng jó j nữa nhưng lần nào tớ rủ đi cafe anh đều nhận lời ngay (cả bạn tớ cũng đi).

    Tớ thấy anh ý khó hiểu quá, ko biết anh ý còn thích tớ nữa ko hay có ý đồ j đây (còn trường hợp có ý j với bạn tớ thì tớ loại trừ rồi), tớ cũng ko cần nói ngọt thế này thế nọ đâu nhưng ít ra cũng fải nhắn tin, gọi điện hỏi thăm vài lời chứ.

    Tớ đang băn khoăn quá, lúc tớ bắt đầu có tình cảm rồi thì anh ý lại có vẻ dửng dưng, ko hồ hởi như trước nữa thế mà đi chơi thì vẫn kêu anh ế, chưa có ai, tớ chả hiểu nữa. Thật sự nếu anh ý cứ thế thì tớ sợ tình cảm của tớ chắc cũng ko kéo dài lâu đc, tớ là con gái chả nhẽ lại đi tán tỉnh ng ta à.

    Tớ chỉ không hiểu là anh ý có ý đồ gì, còn thích tớ nữa hay ko, tớ có nên chủ động ko, nhờ mọi ng tư vấn jùm với.
  2. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hic giá như em của mình được như này. Mình tán đến 3 tháng rồi! Làm bao nhiêu thứ mà chưa được hu hu
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, con gái thì muôn đời vẫn là con gái, con trai nghìn đời vẫn là con trai, khuyên bạn 1 câu nhỏ thôi : "Đừng bao giờ cố tìm hiểu xem cái nửa kia của thế giới đang nghĩ j, bạn không biết được đâu".

    Đấy là lời khuyên chung, còn lời khuyên riêng cho tình huống này: "Hãy cứ đối xử bình thường, đừng tỏ ra nhiệt tình quá, vì nếu anh ấy có tình cảm với bạn, anh ấy sẽ biết phải làm j"
    Nói chung là í, con trai í, yêu mà ko biết nói lời yêu í, là quá kém tắm hehe
  4. duongnhutada

    duongnhutada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, nói thật với bác là em thuộc loại khó yêu, khó rung động ạ, đến khi gặp anh này em thấy rất hợp, nói chuyện cũng thoải mái nữa, trong lòng em cũng có chút tình cảm rùi nhưng em vẫn jấu ko để anh ý biết, vẫn tỏ ra như chưa có j, thế nên nhìu lần muốn nhắn tin hỏi han mà em lại thôi, em chưa muốn vội vàng, muốn hiểu anh ý thêm nữa vì bọn em cũng mới quen nhau mà
    @skid: Biết là vậy nàng ạ nhưng anh này khó hiểu quá, chả hiểu là còn thích mình ko nữa, ấm ức quá Mà mình cũng sắp đến tuổi lấy chồng, sốt ruột lắm ý Dù thế nhưng vẫn tỏ ra bình thường, chưa để lộ j là thích anh ý cả. Anh ý thì ko đc khéo trong cái khoản ăn nói đâu, chỉ jỏi buôn chuyện thôi, mà anh ý cũng ko fải người nhát gái đâu, thậm chí còn bạo dạn nữa thế mà lại cứ đi nhờ vả ng khác (con bạn tớ) júp đỡ (cứ bô bô trc mặt mình), kiểu như dương đông kích tây làm mình khó chịu lém ý
  5. duongnhutada

    duongnhutada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    À còn điều này nữa, hồi đầu thì anh ý rất hay rủ tớ đi cafe, khổ nỗi mấy hôm tớ đều bận nên chỉ đc 1 hôm, tớ thấy anh có vẻ nhiệt tình, lại hay dặn tớ nếu có đi cafe thì rủ anh với nên về sau cứ dịp nào tớ và bạn tớ đi là tớ lại rủ anh ý đi cùng. Nhưng mà như thế mãi cũng ngại, mình là con gái chả nhẽ suốt ngày rủ con trai đi chơi, anh ý thì cứ ỷ lại lúc nào tớ rủ thì đi, chán thế cơ chứ
  6. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ wen nhau mới một tháng mà đi uống cafe thường xuyên thế này . Mà thời gian wen nhau mới có 1 tháng thôi chưa chứng mình đưọc điều gì đâu bạn , theo tớ nghĩ khả năng người bạn kia đang có một chuyện nào đó không tốt chăng . Bạn có thể nhắn tin hay nói chuyện thẳng là sao thời gian này anh it quan tâm đến người ta thế không như trước là sao .
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Mới quen được hơn tháng mà bạn nói: Hồi đầu anh thích bạn, có nghĩa là anh ấy mến bạn từ những ngày đầu quen biết? Để khẳng định được là anh có tình cảm với bạn hay không , mình nghĩ rằng bạn cần phải có thời gian gặp gỡ, tiếp xúc để hiểu về nhau nhiều hơn. Việc lúc đầu anh ấy thường xuyên gọi điện, nhắn tin và đi cafe với bạn chưa chắc đã đồng nghĩa với việc anh ấy thích bạn đâu bạn à. Biết đâu anh ta vừa bị bạn gái đá nên đi chơi với bạn cho đỡ buồn thôi. Hoặc có thể anh ta là một chàng họ Sở, qua trò chuyện tiếp xúc với bạn, biết được bạn không hề dễ "xơi" dẫn đến việc hiện tại anh dần dần ít liên lạc với bạn hơn và ... mất hẳn. Cũng không thể loại trừ việc anh ta bận rộn nên việc liên lạc không được thường xuyên như trước. Tốt hơn bạn hãy nên cẩn thận, đừng vội vàng gì nhé. Để mà thích được, để mà yêu được tớ nghĩ hai bạn cần phải có nhiều thời gian hơn nữa bởi chính bạn cũng chưa hiểu về tình cảm của anh ta mà. Chúc bạn vui.
    Cái câu "anh ế rồi" hình như mấy chàng 7X hay dùng thì phải.
  8. duongnhutada

    duongnhutada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng là bọn mình đi khá nhiều bạn ạ, nhưng là vì có cả cô bạn tớ đi cùng chứ nếu đi 2 ng chắc tớ ko dám đi đâu, còn việc nhắn tin hỏi ng ta sao ko quan tâm đến mình như trước thì tớ nghĩ là chưa đến mức ấy, chỉ khi nào yêu nhau rồi mình mới có quyền mà, chứ bây giờ cũng chỉ là bạn bè, mình đâu có quyền đòi hỏi
  9. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ bạn đang ăn dưa bở. Vì con trai thường đang rảnh rỗi, chưa có người yêu thì ai rủ cũng đi hết. Bạn xem lại xem, có dấu hiệu gì là anh ấy thích bạn ko?
  10. duongnhutada

    duongnhutada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đúng bạn ạ, thực ra thì nếu anh ý chỉ nhắn tin, gọi điện thì tớ ko dám khẳng định nhưng điều đó là do anh ý nói với tớ, sau buổi đầu gặp gỡ, anh ý đi công tác vài hôm về đã nói là nhớ tớ, rồi là trái tim anh đã bị lung lay bởi 1 người, chờ thời gian chơi với anh rồi em sẽ hiểu. Mà tớ cũng thấy lạ, rõ ràng là có ý với mình mà cứ bảo: "Em có bạn thì jới thiệu cho anh" thật tớ ko hiểu nữa.
    Anh ý là người rất cởi mở, thẳng tính, chính vì vậy dù mới quen nhưng tớ cũng hiểu sơ qua về gia cảnh nhà anh, quê quán rồi cả người yêu cũ của anh nữa. Anh cũng bảo là tuổi anh bây giờ mà đi tán thì ngại lắm (cái này thì tớ hiểu vì 7X hầu như ai cũng thế).
    Tính tớ cũng cẩn thận lắm, ko thích cái gì vội vàng nhất là chuyện tình cảm, tớ cũng muốn có thời gian tìm hiểu thêm về anh hơn nữa nhưng tớ chỉ băn khoăn là anh ko còn quan tâm đến tớ như trước, liệu có fải anh ý ko còn tình cảm j nữa?
    Mà cũng có thể anh ý có cách biểu hiện tình cảm của mình, ko vội vàng nữa mà để tớ thời jan chơi tớ sẽ hiểu thêm về anh ý chăng?

Chia sẻ trang này