1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH Ý LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO Ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi love_u_or_not, 06/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    ANH Ý LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO Ạ ?

    Chuyện của em là như thế này mọi người ạ.Em cả anh ấy quen nhau được gần 4 năm rồi nhưng cũng không gặp nhau nhiều lắm do cả hai người đều rất bận chỉ thỉnh thoảng đi chơi thôi.Nói chung là anh ý khá là khó hiểu, có lúc thì một tuần sang nhà em mấy lần có lúc thì lại ko lần nào hết , mà cũng chỉ là đi chơi thôi chứ cũng ko nói gì cả.Hôm 20/10 vừa qua bọn em có đi chơi và lúc về anh ý đã kizz em một số cái.Vấn đề là ở đấy mọi người ạ, giờ cứ mỗi lần đi chơi thì anh chỉ hỏi thăm em xem hôm nay tình hình thế nào : ăn mấy bát cơm, đi học có vui không... nhưng đó chỉ là trên đường đi ra chỗ đi chơi thôi chứ còn ra đấy thì anh ấy chẳng bao giờ nói chuyện với em cả, just kizz and kizz and kizz.(giờ anh ý đi làm+nhà bọn em cách nhau khá xa nên tuần chỉ gặp được 1, 2 lần thôi). Em ko biết anh ý như thế là như thế nào hả mọi người, sao ko chịu nói chuyện với em để "gia tăng hiểu biết giữa 2 bên" mà cứ kizz em hoài vậy hu hu.Em cứ lảng ra được 1 tẹo lại bị kéo vào kizz tiếp. Anh ý sao vậy hả mọi người ơi ?
  2. Fiorentina

    Fiorentina Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Úi dời ơi! Em là con gái sao lại để cho người ta tự nhiên thế. Anh cam đoan là gã này chỉ lợi dụng em thôi. Có tình cảm với nhau ai lại thế.
    Em chỉ cần thử là biết ngay thôi mà.
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bạn cũng chẳng có lập trường gì cả, nếu ko muốn chỉ cần nói ko thôi mà , than thở gì nữa chứ ???
  4. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Úi dời ơi! Em là con gái sao lại để cho người ta tự nhiên thế. Anh cam đoan là gã này chỉ lợi dụng em thôi. Có tình cảm với nhau ai lại thế.
    Em chỉ cần thử là biết ngay thôi mà.
    [/quote]
    Cảm ơn mọi người đã tư vấn cho em ạ nhưng chuyện lợi dụng thì em nghĩ là ko có đâu ạ vì em chơi với anh ý đã 4 năm nên cũng hiểu phần nào.Nhiều lần anh ý rủ đi em đi chơi nhưng bị em từ chối----> anh ý bảo em là người khó hiểu+không tôn trọng tình cảm của anh ý+giận em rất lâu nhưng rồi cuối cùng vẫn xuất hiện(rất rất nhiều lần rồi như thế rồi mọi người ạ).Sau 4 năm thì bây giờ em cũng rung rinh rồi nhưng thấy hành động của anh ấy như vậy em cũng hơi hoang mang.Thú thật là em rất ngại nói những chuyện như này với anh ý, quả thật là em ko đủ can đảm ạ .Anh cũng chưa bao giờ bảo yêu em cả hu hu , ngay cả hôm anh ý give the first kizz cũng thế.Bình thường thì anh cũng quan tâm đến em, 10pm còn qua nhà em tặng hoa or mua cái gì đó cho em măm măm nhưng từ hôm đó tới giờ cứ gặp em là anh ý lại thế
  5. aries_girl

    aries_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    chắc anh ý hôn bù cho những ngày ko gặp.....
  6. Submarine

    Submarine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh chàng thích "rút ngắn khoảng cách 2 tongues" hơn là "gia tăng hiểu biết 2 ben" em ah. hí hí
    Ma cung tại em cả thôi, em phải hap dan như thế nào mà anh chàng mới .. nghiện thế chứ .
    Được Submarine sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 06/11/2005
  7. Fiorentina

    Fiorentina Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hay là hắn ta chỉ muốn gặp em để tập hôn.
  8. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    theo cách nhìn của cá nhân mình thì như thế là quá xoàng. Quá tầm thường.
    Yêu nhau là để chia sẻ với nhau những suy nghĩ, những niềm vui và cả khó khăn trong cuộc sống. Tui nhận lời yêu, là tui biết rõ, 2 người chúng tôi có sự đồng cảm sâu sắc về mặt tinh thần. Có nhiều điều hợp nhau.
    Mỗi lần gặp nhau có biết bao nhiêu chuyện để kể lể, buồn có, vui có. Kising tất nhiên là có, nhưng không phải hoạt động chính của các cuộc gặp gỡ. Đối với chúng tôi, kissing là gia vị làm gắn bó thêm tình cảm thôi.
    Nếu bạn trai gặp tôi chỉ để kiss mà không có chuyện gì để nói thì quá tầm thường.
  9. lunar_eclipsehpbk

    lunar_eclipsehpbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là một chàng trai rất thích kiss , và muốn kiss
    chuyện của bạn cũng thường thôi, tuy nhiên bạn phải tỏ ra là một cô gái có lập trường , và bạn nên chủ động hơn đừng để cậu ấy muốn kiss lúc nào là kiss, như vậy vô hình dung bạn sẽ trở thành một người bị động , điều đó rất không tốt
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    bạn có biết có những thằng nó thù dai lắm k.. tớ chả hiểu sao 4 năm rồi giờ cậu lại rung rinh nhỉ,, nhưng nói thật là tôt nhất nên stop cả anh chàng này cho an tòan.. tớ nhớ có câu chuyện.
    [blue] Thời chiến tranh nguời đàn ông con trai ra trận hết nên trong lớp học thuờng rất ít con trai. Trong lớp này có 1 cô rất xinh và 1 anh xấu lại bị thọt chân. Thế là một hôm các bạn gái trêu đùa gán ghép cô ta cả anh chàng kia. Cô ý đã nói: Anh ta chỉ đáng xách dép ,lau chân cho tớ thôi. Thời gian trôi qua chả hiểu trùng hợp hay hữu ý mà 2 nguời học cùng đại học,, làm việc cùng cơ quan và thành 1 cặp từ bao giờ... Sau đó 2 nguời lấy nhau và có với nhau 1 đứa con. Một hôm trời mưa gió rất to,,, cô vợ chờ mãi k thấy chồng về rất là lo lắng. Mãi tối muộn mới thấy chồng uớt lướt thuớt bước vô nhà và đi chân đất. Chị vợ lo lắm hỏi anh tại sao lại thế này.. và hỏi sao lại đi chân đất . ,, anh chàng kia nói .. trời mưa to giầy uớt nên anh để dưới cầu ********* khô. Chị vợ chay ngay xuống duới nhà xách giầy lên cho chồng và đi lấy khăn.. lau chân cho chồng. Đúng lúc đó anh ta phá lên cuời và nói.. Bây giờ thì cô thấy ai phải đi xách dép lau chân cho tôi.. Chị vợ tái mét và lạnh ngắt cả nguời.. sau đó 2 nguời li dị., chẹp quả là đáng sợ

Chia sẻ trang này