1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH Ý LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO Ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi love_u_or_not, 06/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    4 năm để chỉ được hôn, thằng cha này cũng kiên nhẫn thật.
  2. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì dù sao con gái tất nhiên nói đến chuyện hỏi người ta xem có yêu hay ko mà lại kizz thì đúng là điều khó nói thật. Nhưng mà mình thì phải luôn là mình chứ, nghĩ hay thắc mắc gì tốt hơn gợi ý kiểu gì người ta chả hiểu( chỉ trừ khi thằng cha đó nó cố tình không thèm hiểu ), vì như bạn nói là cũng hiểu anh ý phần nào còn gì. Chuyện của mình thì đúng là khó ai tin luôn. Vì bọn minh quen nhau 3 năm trên mạng ( tất nhiên hàng ngày vẫn nói chuyện chia sẻ như những người bạn cả những chuyện vui lẫn chuyện buồn) chưa hề có một tia ý nghĩ nào là 1 trong 2 thích nhau cả. Thế mà đùng một cái hôm SN người ý, mình vì nghĩ bạn bè 3 năm thi đi SN de gặp nhau cũng là nên làm. Hi` nhưng không ngờ đến cuối buỏi lễ người ta nói chuyện với mình một hồi lâu rồi tự nhiên im lặng. Và kéo mình lại kizz một cái thật lâu ( mà mình thì còn trố mắt ra nhìn đúng là hơi trẻ con).Nhưng ma mình đã đẩy người đó ra và lập tức hỏi luôn người ấy nghĩ là ai đang ngồi cạnh người ấy và người ấy trả lời là người ấy yêu mình nên mới làm thế. ( đấy cũng là first kizz at first time we''ve seen each other đó). Rùi thì từ đó đến giờ thành người iu luôn đó .
    Mình thành người lắm mồm cũng nên, nhưng đây chỉ là mình muốn góp ý theo cách nói có sách mách có chứng thôi .
    Khổ chủ hãy cố lên nhé.
  3. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    chí ní chí ní.....
    hay tại anh ý...mec cỡ chả biết làm gì ngoài...hun ...nói chuyện thẳng thắn với anh ý xem nào...yêu là phải tìm hiểu kĩ về nhau....chứ anh ý cứ thế hun mà chả chịu góp ý..cứ đà này....anh ý sẽ lấn tới đấy
  4. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi mà ko nói chuyện gì với nhau chỉ hôn từ đầu đến cuối thì cũng chịu thật nhờ,tớ mà ko nói như thế chắc điên mấtÔng này từ bé đến lớn chắc chưa được hôn,tớ chỉ ấy một cách nhé: hôm nào trước khi đi chơi ấy ăn bún đậu mắm tôm cho tớ,đến đấy ông ý ko hôn được xem ông ý có chịu nói ko.Còn nếu ông ý hôn chỗ khác hay đi mua kẹo cao su thì đúng nà pó tay
  5. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy là người tốt hay xấu tôi không dám nói bừa vì không đủ cơ sở để nói . Tuy nhiên chuyện kiss là hết sức bình thương , tôi không tin có một bạn trai nào không ao ước được kiss bạn gái của mình cả nhất là khi được đồng ý . Bạn đọc xem trên này vô số bạn trai học tìm cách kiss khi người ta chưa chắc đồng ý kìa có ghê không ? Yêu mà không kiss thì mới quái lạ . Tuy nhiên nụ hôn bình thường và nụ hôn để mở màn cho một cuộc mây mưa thì là 2 chuyện khác nhau . Đừng có thắc mắc nhiều chóng già bé ạ . Cứ nói với anh í , em muốn cởi mở tâm sự nhiều hơn khi gặp nhau để hiểu nhau hơn . Bạn thích hôn trong sáng thì cứ thưởng thức nếu không thích thì cứ bảo anh í là em không thích chỉ có kiss thôi chán lắm . Nếu em đã nói rồi anh í vẫn không thèm ( nếu không biết là chuyện khác nhe ) nói chuyện thì thôi xin anh í tìm người khác để kiss . Đừng ngại em ạ . mạnh dạn nói với người ta suy nghĩ của mình giúp đôi bên dễ hiểu nhau . sau này chung sống ( nếu xảy ra ) việc cởi mở với nhau là một trong những chìa khoá bảo vệ hạnh phúc gia đình đấy . Tạo ra cảm giác bí mật khó hiểu kết quả không tốt đâu em . Anh lớn tuổi đã qua hết rồi khuyên chân thành đấy . mà nè anh tuy lắm mồm miệng nói suốt buổi tối hẹn hò nhưng lắm lúc cả tháng gặp nhau chỉ muốn kiss thôi chả muốn nói nữa . Người chiụ được 4 năm chờ đợi mới được kiss thì thật là siêu nhân
    à quên nhớ kiss thôi nhe đừng để ....thì khổ thân đó .
  6. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lại đọc không kỹ bài viết của chủ nhân topic. Bây giờ thế này nhé.
    Để cho nó hữu hình và dễ tưởng tượng 1 chút thì ta sẽ đwa ra một so sáng:
    Nếu giả định tình yêu của 2 bạn = một bát phở đối với người nhịn đói 3 ngày (ngon quá còn gì!!!)
    thì
    kiss chỉ là chanh, ớt
    *** có thể ví với thịt trong bát.
    Sự thông cảm, tâm đầu ý hợp với nhau về nhiều mặt mới là bánh phở và nước phở ngọt và thơm.
    Vậy khi một người đói mua một bát phở thì họ sẽ cần gì ở bát phở đó (= khi 2 bạn thực sự yêu nhau thì 2 bạn cần gì ở nhau? )
    - cần bánh phở là chính. Vì cho dù không có chanh ớt, kể cả không có thịt, thì TRONG 1 CHỪNG MỰC NÀO ĐÓ, người đó vẫn có thể xoa dịu cơn đói (hai bạn xa nhau vì đi du học thì vẫn có thể yêu nhau, tâm tình và chia sẻ với nhau về tinh thần, đúng ko?)
    -cần chanh ớt??? Liệu một người nhịn đói 3 ngày mà mua đc bát phở lại chỉ cần chanh ớt, mà không ăn bánh phở?
    -cần thịt??? Tất nhiên thịt bò hoặc thịt gà làm cho bát phở hấp dẫn hơn rất nhiều. Nhưng đói như thế mà chỉ ăn thịt, không ăn bánh phở thì người đó liệu có ăn được nhiều ko? Có ăn đc lâu dài ko?
    Khi bụng đói, ăn phở, thì điều đầu tiên bạn cần để làm tiêu cơn đói là gì? Bánh phở? Thịt? hay chỉ là chanh, ớt?
    Khi yêu nhau, bạn yêu người đó vì cái gì? Tự trả lời nhé
  7. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đọc tư vấn của mọi người em thấy cảnh giác hẳn lên.Hic có lẽ là em se nói với anh ý vậy nhưng mà bây giờ nói như thế nào đây ạ ?Em ngại lắm hu hu
  8. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hic i really don''t know what u mean
  9. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    ý của đồng chí ấy là kiss chỉ là gia vị của tình yêu....*** cũng thế nhưng ở mức độ cao hơn...còn cái cốt lõi là phải có sự thông cảm..hiều và chia sẽ với nhau....
    cứ nói thẳng với đồng chí ấy....nhưng gì em nghĩ....hoặc đưa đồng chí ấy link của topic này đế đồng chí ấy tự hiểu mà sửa....còn nếu vẫnko sửa thì...em cảnh giác có ngày gặp em là chỉ mún đưa em lên giường mà ko thèm nói câu nào á...
  10. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hic i really don''''t know what u mean
    [/quote]
    Quá chán!! Phí cả công mình viết 1 bài dài!!!
    Thế thì đúng là chỉ xứng đáng cho anh ta hôn thôi. Chả cần tâm sự gì cho mệt.
    Xét từ quan điểm của cá nhân tôi nhé. Nếu thằng cha nào mà đến với tôi chỉ vì muốn hôn hay là *** thì thằng cha đó nên lặn đi cho nước nó trong. Người ta yêu nhau và cần đến nhau vì tâm đầu ý hợp, vì có sự đồng điệu của 2 tâm hồn chứ.
    Còn nếu muốn kiss và *** thì bất cứ đứa con gái nào khác mà chẳng đáp ứng đc, thậm chí call girl cũng đáp ứng đc, cần gì phải đến với tôi? Đừng nói từ "yêu" cho ngứa tai
    Tôi không phủ nhận kiss và ***. Nhưng đó chỉ là gia vị, không thể nào là cốt lõi và nền tảng để xây dựng tình yêu đc.
    Kiss mãi, *** mãi với 1 người rồi kiểu gì cũng sẽ chán, nếu người đó không có gì khác hấp dẫn ngoài kiss và ***.

Chia sẻ trang này