1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh yêu của em! (chủ đề cá nhân)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MogDance, 05/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MogDance

    MogDance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu của em! (chủ đề cá nhân)

    Hôm nay em mới lần đầu tiên ghé vào diễn đàn yêu thích của anh, diễn đàn mà anh vẫn hay kể với em, giờ thì em mới hiểu tại sao anh lại yêu thích diễn đàn này. Từ hôm nay em sẽ thường xuyên ghé vào để xem anh yêu của em làm gì ở đây. Anh nhớ nhé, em sẽ "theo dõi" anh đấy!
    (Chủ đề cá nhân, mọi người vui lòng dành cho em một góc riêng. Chân thành cảm ơn!)
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 07/11/2005
  3. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 07/11/2005
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 07/11/2005
  5. KURUMARE

    KURUMARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 07/11/2005
  6. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 07/11/2005
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Tác giả yêu cầu có 1 góc riêng nên mong mọi người hãy tôn trọng, xin lỗi và cám ơn tất cả mọi người!
  8. MogDance

    MogDance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật em, anh vẫn quên như mọi lần. Nhưng chỉ có mình em mới hiểu, anh phải cố tình quên, vì đấy là vì tính cố chấp của anh nó buộc anh phải như thế. Anh đừng tưởng em không biết anh đặt nhắc nhở trong điện thoại của anh, nên em sẽ không giận anh đâu nhé, anh yêu!

Chia sẻ trang này