1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh yêu em thật lòng hay chỉ là sự giả dối của đàn ông?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi glassheart07, 15/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Anh yêu em thật lòng hay chỉ là sự giả dối của đàn ông?

    Trước khi viết topic này, đọc một bài có tên Thư gửi quả dưa bở! Bỗng thấy lòng chùng xuống ... nghèn nghẹn! Hồi mới đầu hay nói chuyện điện thoại, anh nói rằng lần nào nói chuyện với em, anh cũng tự ái ko dưới 10 lần. Anh biết máy em ko nhắn tin đc nhưng ko gọi đến luôn mà cứ nhắn tin, để em phải gọi lại. Anh nói vì ... anh ngại! Và anh ko chịu đc khi em ko gọi ngay khi nhận đc tin nhắn của anh. Giờ thì .....

    Câu chuyện của chúng ta giờ là thế này đây ...
    Suốt một khoảng thời gian, em ko cảm nhận đc tình cảm của anh. Bắt đầu với những cuộc ĐT kéo dài chưa tới 1 phút. Chẳng có gì để nói ...

    Anh ko gọi điện, ko nhắn tin, ko gặp ... Cả hai chúng ta đều bận rộn với rất nhiều kế hoạch ... Nhưng anh quá bận cho một cuộc nói chuyện 5 phút ??? Sợ làm phền anh, thỉnh thoảng tối em mới gọi hỏi thăm. Rồi chẳng biết từ bao giờ, em luôn đc nghe cái điệp khúc: "Lát về anh gọi lại cho" Những lời nói đó cứ trôi tuột vào đêm...

    Em chán với việc chờ những cuộc ĐT ko bao giờ tới. Em chán việc anh vô cảm trước những cố gắng của em.Em bất cần. Em mặc kệ. Em nhớ. Nhưng em muốn anh cần em.

    Rồi anh lại nhắn tin hỏi han em. Một chút hi vọng cứ lúc lên lúc tắt ...

    "Anh cũng đang muốn gặp em." Mỗi lần chuẩn bị đến gặp anh, em đều mường tượng ra cảnh em sẽ nói Chia tay ... Nhưng chưa lần nào em nói ra đc. Lần hẹn gần đây nhất, anh để em chờ 45 phút. Anh hỏng xe. Em biết. Nhưng sự thất vọng nặng nề khiến em quay xe và trở về sau khi đã đợi cho đến lúc anh tới. Cái lạnh đến từ trong tim...

    22h30''. Hết xe bus. Em gọi cho anh ... Cách chừng hơn 10km... Anh vừa về, ướt mưa và rét ... Em chỉ dám hỏi vài câu rồi thôi ... Mãi mới dám nhắn tin. Và tất cả những gì em và anh nhắn với nhau:

    -"Nếu em nói anh đến đón em, anh có đến ko?"
    -"Em đang ở đâu để anh đến."
    -"Em đang ở ..."
    -"Em làm gì ở đấy muộn thế?"
    -"Em chờ anh."
    -"Anh hỏi em làm gì từ nãy mà ko về từ sớm? Đi đâu xuống tận đấy?"
    -"Em đi gặp 1 ng bạn. Và bị lỡ chuyến xe cuối cùng."

    4p sau tin nhắn tiếp theo của anh đến:
    -"Ko cần phải lí do và ko cần phải thử anh kiểu đấy! Bạn của em ở gần đấy của em rất nhiều. Em biết anh vừa đi mưa về, rét gần chết mà vẫn còn thử anh! G9"

    Em lặng người. Cảm giác bị xúc phạm. Thất vọng quá ...

    Em gọi vào máy anh ... Tiếng nhạc vang lên trong đêm. Anh ko nghe máy, cũng ko tắt đi ... mà chuyển sang chế độ câm. Em đứng ngoài cửa phòng anh. Lặng lẽ. Mệt nhoài...

    Sáng.
    -"Em đang ở phòng chị D. Gặp nhau 2 phút!"
    -"Đừng dồn ép anh. Làm anh sợ! Anh phải đi ngay bây giờ. Lúc nào em bình tĩnh lại và thoải mái thì gặp anh!"
    -"Em sẽ ko nói gì hết! Em cũng đang bị dồn ép!"
    -"Em như vậy anh càng ko muốn gặp em! Anh đã nói rồi!"

    Em đã làm gì dồn ép anh???
    Em đã ko nói em ko muốn gặp anh nữa. Em muốn đem trả anh chiếc ĐT. Rằng lần sau anh gọi, em sẽ ko muốn đến nữa đâu ...

    Rốt cuộc! Anh có yêu em thật lòng hay ko? Sao ko chia tay ... ???
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    theo mình bạn nên thả lỏng mình đi kệ hắn ta mặc kệ tất cả. MÌnh nghĩ bạn đang rất buồn nhưng hãy cố gắng lên.Con trai luôn là những kẻ trốn tránh khi chúng ta đang ức chế như vậy đó. họ sợ bị chất vấn bị đối diện với sự thật. Hãy quên hắn đi!
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Đa?n ông như thế ca?ng kéo da?i mi?nh ca?ng ca?m thất thiệt tho?i va? ức chế, sao ko tự gia?i thoát ti?m cho mi?nh con đươ?ng bă?ng phă?ng hơn đê? đi. Ti?m 1 ng iu thương wan tâm va? câ?n đến ti?nh ca?m cu?a mi?nh có hơn la` ngô?i đấy ôm đau khô? 1 mi?nh ko
  4. saochoi0110

    saochoi0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ban nen noi la nhieu con trai nhu the chu khong nen vo dua ca nam nhu vay, minh la 1 nguoi xa la ma minh cung cam thay bi oan day!
    he he....that tiec la " the gioi dan ong ngay nay, thach sanh thi it ma li thong thi nhieu"
  5. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Hay cho câu Thạch Sanh thì ít mà Lí Thông thì nhiều! Chẹp chẹp ... Đến ko yêu nữa cho rảnh nợ mất! >"<
    Đếm từng ngày nhé ... Xem xem khi nào anh gọi tới để gặp em! Khi đó, em nhất định sẽ làm cái điều mà em đã chuẩn bị cho nó từ lâu rồi....
    Ngày thứ nhất!
  6. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Rõ ràng như thế rồi mà còn luyến tiếc làm gì...cô bé này kô hiểu hay cố ý không hiểu...hắn ta kô còn yêu em nữa rồi...hãy cứng rắn lên em...
    Chúc may mắn

    vo danh doc khach
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Này nhóc, em bảo em luôn mạnh mẽ mà vầy đó sao? Em đang quỵ lụy van xi đó tình cảm của người khác đó. Em cứ như vậy hoài người ta sẽ khinh em đó cưng. Dám yêu, dám đợi nhưng chắc chắn cũng phải dám chấp nhận chấm dứt khi người đó không còn yêu thương gì mình nữa em à. Em coi rẻ danh dự để người ta nghĩ rằng em đang rất cần người đó đến thế sao? Có lẽ hắn sẽ nghĩ em mết theo hắn đó, nếu em cứ vậy hoài.
    Em nên nhớ một điều khi người ta cần mình thì mình luôn cần người ta còn không ta cũng đứng được ko cần dựa ai. Chắc chắn sẽ đau, đau thật đau nhưng không phải vì vậy mà lừa dối mình hay hạ thấp mình được. Chị ko khuyên em chị chỉ thấy sao em yếu đuối quá thôi và những cái trên là suy nghĩ của chị về chuyện của em. Hãy để yếu đuối vào bên trong em à, mạnh mẽ lên.
  8. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông nó đểu thế cả đấy bạn ạ . Chúc bạn vượt qua tất cả
  9. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Chị ơi! Chứ nếu em mà gọi cho hắn trước bi giờ, thì hắn cũng tưởng em cần hắn mà!
    Em cũng chán lắm roài! >"<
  10. losenall

    losenall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    bạn này fát biểu linh tinh quá, nghe không được, có lẽ bạn cũng có vấn đề của bản thân, cũng như bao người khác, mỗi người đều có vấn đề riêng của mình, nhưng không thể fản ứng thái quá mà đâm ra nhìn nhận tiêu cực và nói năng chụp mũ kiẻu như vậy được bạn àh
    @còn chuyện của chủ topic: vậy là 2 người đã và đang yêu nhau ư - để quen biết nhau, rồi nảy sinh tình cảm và yêu nhau, đến với nhau được không fải chuyện dễ dàng, đó là cả 1 quãng đường dài mà chúng ta fải luôn cố gắng - và khi đã đến được với nhau rồi chúng ta vẫn fải luôn cố gắng hơn nữa, để nuôi dưỡng tình yêu đã có được, sự cố gắng chăm chút ấy đòi hỏi fải có từ cả 2 phía
    còn theo như bạn kể ra đây thì dường như anh chàng kia không biết cách nuôi dưỡng, chăm chút tình yêu - hoặc là anh ấy không còn yêu nữa, tình cảm trong con người đó đã nguội... kết quả là TY mà không được nuôi dưỡng chăm sóc sẽ nhanh chóng lụi tàn, nó sẽ chết
    vậy dù trong trường hợp nào đi nữa thì mình nghĩ là bạn cũng không nên tiếp tục níu kéo, vì TY đã mất đi rồi chắc không vãn hồi, cho dù chắc chắn là bạn rất buồn.
    Nhưng bạn fải cố vượt qua thôi, theo năm tháng, bạn sẽ tìm được 1người khác hợp với mình, sẽ là 1 mảnh đất khác màu mỡ cho bạn gieo trồng TY mới bạn ah....
    ------------------------------------
    này các bạn, mấy cái ở trên là tớ đọc sách đọc báo đấy, chứ còn tớ thì tớ chả bít gì về TY đâu... sách báo nói có đúng ko nhỉ ?

Chia sẻ trang này