1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh yêu em thật lòng hay chỉ là sự giả dối của đàn ông?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi glassheart07, 15/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasonghy

    hoasonghy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn glassheart07!
    Tớ hiểu những suy nghĩ của bạn, mong bạn sẽ vượt qua tất cả. hãy tìm cho mình cuộc sống mới, dù khó khăn nhg bạn vẫn phải làm thôi.
    còn đối với tớ, đôi khi tớ cũng có cảm giác gần giống bạn. Mỗi khi bọn tớ giận nhau (dù đúng dù sai) thì tớ luôn là người làm lành trước (Tớ ko thể giận dai được). Mình biết mình làm vậy là ko nên (vì mình là con gái), nhưng mình vẫn chưa sửa được. Còn nhiều, nhiều điều nữa ...... mà một người con gái như mình ko nên vậy. Tuy nhiên, tất cả là do hành động và suy nghĩ của mình thôi. Nếu mình ko sửa thì dù ở nơi nào, dù quen ai mình cũng chỉ có được kết quả như vậy thôi. Chính mình phải hoàn thiện mình đã.
    Tớ nghĩ bạn cũng vậy, nhg trong trường hợp này mình cũng ko nên níu giữ họ. Nhưng phải suy nghĩ thật kỹ lại từ đầu và rút kinh nghiệm cho bản thân.
    Tớ cũng đang cố gắng, cố gắng vượt qua thói quen, cố gắng vượt qua bản thân mình. Chúc bạn thành công!
  2. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh...chỉ được cái phát biểu liều...lần sau em kô được vơ đũa cả nắm thế nhé...đa phần đàn ông là tốt...chỉ có 1 số ít là kô tôt thôi...
    Regards,

    vo danh doc khach
  3. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    điên quá.Người ta ko chia tay thì bạn chia tay đi sao kỳ cục quá vậy.đối xử với người yêu mình thế quá đáng
  4. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Bọn tớ chưa bao giờ cãi nhau! Theo tớ thì đây là dấu hiệu cực kì ... xấu!!! Nhưng bạn ơi, tớ thề là tớ chẳng hiểu tớ đã làm cái quái gì mà đang yên đang lành, tự dưng tớ lại lâm vào hoàn cảnh này! Uh thì cả hai đứa đều có tính bất cần và kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ đến như thế này cả!
    Có lẽ là hết yêu! Vậy thôi!
    Nhưng vì sao mà hết yêu thì ... tớ chịu!
  5. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    hết iêu thì hết iêu,loằng ngoằng cí rì
    Theo tớ ấy nên chủ động chia tay đi
    Đừng để bị động,lúc í tuy có thể chuẩn bị sẵn tinh thần rài,cũng hok khỏi sốc đâu....Dứt ngay cho nó lành !
    LOằng ngoằng mệt mỏi,tổn thương.......blah blah....
    Nói thế thôi,chứ có đủ mạnh mẽ làm đc hay hok thì..tuỳ ở bạn !
    G,Luk !!!!!^_^
  6. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết ko, đôi khi chúng ta sợ mất đi tình yêu vì chúng ta sợ phải thay đổi một thói quen. Nhưng chúng ta sẽ chỉ yêu hết lòng, chỉ tốt hết lòng với người yêu chúng ta hết lòng và dành trọn tình yêu cho chúng ta, chứ ko phải là dành cho một kẻ ko xứng đáng.
    Cuộc đời còn dài, ai biết ngày mai ra sao, nhưng mình tin chúng ta mạnh mẽ sống tích cực thì ở nơi cuối con đường kia có một người , người dành riêng cho mỗi người chúng ta đang đợi ta đến.
    Nếu quá mệt mỏi thì bạn hãy dừng lại đi.Hãy đi tìm người xứng đáng hơn với mình.
  7. zZzThink2DozZz

    zZzThink2DozZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bác lại vơ đũa cả nắm rồi.
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bạn chủ toppic chỉ rút ra được một kết luận : Người bạn trai đó không có trách nhiệm đối với bạn hay nói đúng hơn tình cảm người ta dành cho bạn không mặn mà vì thế nên tương lai lâu dài có lẽ là không ổn.Bây giờ thì quyết định thuộc về bạn mà thôi.Thế mà!
  9. massimo

    massimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn thật là cảm động!
    Cũng thật buồn.
    Bây giờ bạn nên để tâm hồn thật vui vẻ và cố quên người đó đi
    Chúc bạn may mắn!
  10. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Thế giờ em nên gọi cho hắn và muốn gặp để nói chia tay hả mọi người! ( Hỏi câu này thấy mình rõ ngố >"< )
    Nhưng mà hắn ta khó gặp lắm, hắn rất bận! Và trong thời điểm này thì càng khó gặp hơn ( có thể vì hắn ta tránh em chăng )!!!
    Hay em cứ nhắn đại cái tin nhắn ( dù rất ghét chia tay bằng tin nhắn ) rồi kệ hắn.
    Hix. Phải cái em còn đang cầm ĐT của hắn ( chính xác là đổi ĐT cho nhau ) nên đằng nào cũng phải gặp để trả!
    Mọi người ủng hộ em lấy tinh thần cái! Để em vượt qua khổ ải này bình an vô sự! Chẹp chẹp! Thank cả nhà!

Chia sẻ trang này