1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh yêu em thật lòng hay chỉ là sự giả dối của đàn ông?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi glassheart07, 15/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Cho em lời khuyên nhanh để em làm luôn này!
  2. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    yêu thế thì chán lắm, đấy ko còn là yêu đâu!.
    Mình nghĩ nên có cuộc nói chuyện thẳng thắn, dứt khoát giữa 2 người. Anh ta vô tâm, ko quan tâm đến bạn như vậy thì ko sứng đáng đâu, bỏ đi - tiếc làm gì mà bạn lại còn khổ tâm nữa.
    tình yêu rất quan trọng - nhưng ko thể là tất cả được.
    Có những cái ta vẫn phải "dứt bỏ" đi, đừng nuối tiếc những gì ko còn là của mình, dành cho mình bạn à
  3. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    gặp mà đòi lại đt
  4. losenall

    losenall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    thôi khỏi, gọi điện cho hắn ta làm gì, cứ thế coi như là xong rồi
    còn nếu khi nào mà hắn có gọi điện cho bạn (chăc lá còn lâu đấy) thì bạn chỉ việc nói đơn gaỉn là: xong rồi, thôi chào nhé, bb
    chấm hết. Bạn hãy bắt đầu một cuộc sống không có hắn ngay từ hum nay được rùi đó
  5. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Ơ ... thế còn cái điện thoại thì sao ạ??? Em ko trả, hắn lại nghĩ em tham!
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    đến khổ, em lo gí cái chuyện đó, nó đối xử với em vậy rồi, lấy cái đt chơi cho vui đi, không thích sài thì cho thằng em nó sài, nó đòi thì trả, không thì thôi.
  7. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Trời, yêu đương như này thì ai mà chịu đc.....bạn cứ gọi điện và nói chia tay với nó trước đi cho nhẹ lòng....cứ để thế này đau đầu lắm í....chẳng việc gì phải van xin tình cảm của một đứa ko xứng đáng như thế ....chúc vui nha !
  8. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Đến nghỉ, chắc là 2 người này chưa yêu nhau đâu ạ, nên nói chia tay sượng mồm lắm. Cứ thoải mái đi cho đời nó đẹp bạn ạ,sôngs thoải mái thì mời đỡ mệt
  9. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Sao lại chưa yêu??? Vớ vỉn!
  10. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    chưa yêu thì mới thốt ra bao nhiêu là lời chuối củ như vậy bạn ạ, nhiều khi người ta ngộ nhận yêu và thương, đời là thế mờ, cô đơn là hơn nhỉ, có bạn thân nữa thì càng tuyệt, nhưng mà có người yêu thì chán lắm.

Chia sẻ trang này