1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh yêu em thật lòng hay chỉ là sự giả dối của đàn ông?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi glassheart07, 15/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Bạn Glassheart07 thân mến ,hơn ai hết mình rất hiểu hoàn cảnh của ban.Mình có bị đối xử tệ hơn lúc ở đây Bf khóc lóc sợ mất mình .Tới lúc qua bên kia học lại quay quắt 180 độ quên mất mình là ai ?
    Đi cả gần 2 tháng mà ko gọi về đây cho mình 1 cú phone .mà mình có hỏi số phone bên đó Him nói gọi về Vn cho mình .Khi qua bên đó bạn tin ko ? 2 tuần chat với mình 1 lần mà lần nào cũng trên dưới 30 phút thôi. Nếu nói do bận học thì thật buồn cười bởi vì nếu cần mình sẽ dành thời gian cho Gf của mình chứ .
    Với loại người như vậy nên dứt khoát tất cả , bạn trai cũ mình có nói 1 câu " Theo tình thì tình trốn, trốn tình thì tình theo" mà .( Người này ko phải là người mình nói ở trên nha bạn hihihi)
    Hăy phải mạnh mẽ lên và dứt khoát với người mà ko quan tâm tới mình nếu thực sự là vậy .
    Chứ tình trạng này mà tiếp tục kéo dài bản thân bạn là người tổn thương nhiều nhất . Và người ko quan tâm tới mình nhiều thì ko đang để mình rầu khổ đâu bạn .Nhưng mình mong sao bạn ko đến nỗi tồi tệ như trường hợp của mình nha .
    Chúc bạn luôn vui vẻ nha .Dù sao đi nữa em vẫn mỉm cười .Mình hay tự nói với bản thân câu này lắm
  2. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    hãy chia tay. Bạn đang tự lừa dối mình rằng tình yêu đang tồn tại.Thực ra nó đã ra đi từ lâu rồi.
  3. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Hix hix! Tự nhiên cảm thấy yêu thật lòng bao giờ cũng khổ thì phải!
    Tối qua định dứt khoát mà ko có cơ hội!!! ( Chắc tại cái tên nào trù ẻo mình hôm trước đây >"< ) Quá tam ba bận! Mình hết chịu nổi rồi!
    Cuộc sống của mình đã quá nhiều điều phải bận tâm, có nhiều việc phải lo lắng và cũng ko ít người làm mình buồn! Nếu ngay cả đến Tình Yêu còn ko thể có Hạnh Phúc và Vui Vẻ thì thôi, vứt quách cho nhanh!
  4. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, tên này trù ẻo đây, đã bảo mà, tuy tớ ko già, cũng chả giỏi, nhưng sự thật hiển nhiên thì tớ nhìn thấy được. Tớ bảo rồi ạ, ko dễ như bạn tưởng đâu, sau đây mấy ngày mà có khóc vì sướng thì chớ quên tớ nhé.. Tuy vậy, tớ vẫn phải chốt 1 câu, bỏ đi.
  5. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Cho hỏi cái "sự thật hiển nhiên" mà cậu thấy ở đây là cái gì thế? Tớ là tờ hơi bị a-kay cậu rùi đấy ! Dám trù ẻo mình, ghét dã man!!!
    Tớ đã bảo là tớ muốn bỏ rồi mà! Sao lại cứ kêu khóc vì sướng là sao??? Có sung sướng vì chia tay thì cũng ko đến nỗi phải khóc đâu!
  6. fiona_fung

    fiona_fung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    anh ấy không tôn trọng bạn rõ mười mươi rồi
    nếu yêu bạn thì chả bao h có hành động như thế cả ?
    vì sao phải cố níu kéo một tình yêu như thế nhỉ? không đáng đâu
  7. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy vậy ha7y dứt khoát đi vì vẫn còn nhiều người tốt trên đời mà .Tin mình đi bạn sẽ làm đc mà
  8. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Thật là mệt mỏi!
    Chẳng buồn tìm xem lí do tại sao ... Ko nhớ lần thứ bao nhiêu muốn nói chia tay. Sao lần nào gặp cũng nghẹn tắc trong cổ? Và dường như anh chẳng bao giờ nhận ra. Anh cứ như thể mọi chuyện đều tốt đẹp. Có lẽ chỉ với anh thôi ... Anh là người đàn ông dối gian - Vì anh chỉ yêu có mình anh thôi ... Em sẽ vượt qua tất cả những cay đắng này. Để chấm dứt.
    Một ngày, khi yêu thương kia đã chết thật rồi. Tiếc nuối đến mấy cũng xa nhau rồi ...
    Một ngày, như đôi chim tung cánh bay ngang trời, lời anh nói cũng về đây khuất xa rồi ...
    Và trong bóng đêm tôi tìm thấy tôi thương hại chính tôi bao ngày đã ngây dại quá ...
    Để cho giấc mơ mãi lừa dối con tim nhỏ bé - Tôi đã tìm thấy tôi bây giờ!
  9. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy tự đặt câu hỏi cho mình tại sao bạn lại thấy khó khăn khi nói lời chia tay như vậy? Bạn còn ngại ngần điều gì? Hãy chia sẻ với chúng tôi điều bạn còn ngại ngần ấy, chúng tôi sẽ giúp bạn gỡ rối, giúp bạn thoát khỏi sự ràng buộc vô hình nào đó đang khiến bạn không dứt bỏ mối tình của bạn, một mối tình.... đáng dứt bỏ. Bạn nên hiểu rằng việc bạn chia tay là đúng, nó không ảnh hưởng xấu đến ai cả mà thậm chí, nó còn tốt cho cả bạn lẫn anh chàng kia. Cuộc đời con người chỉ sống 1 lần thôi, hãy sống sao cho mình thấy vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, đó mới thật sự là cuộc sống. Tôi khuyên bạn điều đó vì chính tôi đã không làm được điều ấy, và giờ đây tôi phải trả giá... bằng sự cô độc... sự buồn tủi...
    Hy vọng bạn chia sẻ cho chúng tôi những suy nghĩ, vướng mắc của bạn. Mong bạn sớm giải phóng được bản thân và đến với những điều tốt đẹp đang chờ bạn. Hãy nhớ rằng: Bạn không làm gì sai!
  10. micro_wave_oven

    micro_wave_oven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trời! Sao mà anh người yêu này giống anh người yêu mình thế không biết. Tớ đọc chuyện của bạn tớ lại tưởng là người yêu mình cơ. Ơ, hay là ông ta bắt cá nhiều tay nhỉ. Rất vô tình! Mà gọi ông ta là người yêu được thì đã phúc, ông ta không phải là người yêu của mình đâu bạn ạ. Đừng buồn nữa. Vì đã là người yêu mình thì không cư xử như vậy.

Chia sẻ trang này