1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh yêu em thật lòng hay chỉ là sự giả dối của đàn ông?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi glassheart07, 15/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thế đêm đó có say ko, về nhà có làm răng ko bà. Tôi hôm qua vừa làm phát Vinh _ Hà Nội - Vinh trong 1 ngày, ko còn từ nào diễn ta độ mệt mỏi nữa, nhất là sau trận rượu đêm hôm kia.
  2. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn nhé, mạnh mẽ lên đi. Vậy là làm được rồi đó . Có thể hơi mất cân bằng trong một thời gian nhưng cố gắng lên bạn nhé. Mạnh mẽ lên, còn nhiều điều đan đợi ta!
  3. hienorion

    hienorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài vị ngọt đôi môi chưa nhỉ? "hãy cứ yêu đi, trái tim sẽ tìm ra con đường vượt qua dối trá"
  4. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Yêu là cái quái jì thế nhỉ ?
    nghe chẳng hiểu đọc chẳng hay !
    potay về bôi cao vậy !
  5. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Xin thề! Chưa khóc đc phát nào! >"<
    Muốn khóc lắm mà cái tính kiêu ngạo nó ko cho! Ha ha! Khóc làm chi cho khổ! Mà có phải cứ khóc mới là khổ đâu!
    to Alex: Say sao đc mà say! Có điều rượu bia nó đánh nhau, nên hơi đau đầu thoai ...! Đi mệt lắm hả? Chúc mừng!
    Haizzzzzzz .................
    Hôm nay ... thật muốn đứng đối diện với anh ... để khóc ... và nhìn anh khóc! ( Chắc chả ai hiểu đc câu này! ) Nhưng điều đó thật khó! Và ko thể! Mặt quay đi, ánh mắt né tránh ... hờ hờ ... nhưng trong tim thì biết rằng vẫn đang hướng về phía ấy ...
    Em sẽ tặng anh SỐ 4, còn anh sẽ cho em số mấy ...? ( Cái này ai mà hiểu thì tui gọi bằng sư phụ ha ...^ ^ )
    Khi em khóc, đứng trước mặt em là một người khác ... Nhưng em cảm thấy anh thật gần ... Như ở ngay bên trái em vậy! Rất gần và rất ấm ... Đến nỗi phải quay lại xem có phải, anh đang lặng lẽ đứng đó hay ko ...!
    Tất nhiên là ko!
    Khi anh khóc, em thật muốn đổi chỗ cho người đứng trước mặt anh ...
    Em sẽ luôn cho anh SỐ 4, còn anh ... sẽ gửi lại số mấy???
  6. zaizaivicz

    zaizaivicz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Khi anh khóc, em thật muốn đổi chỗ cho người đứng trước mặt anh ...
    Em sẽ luôn cho anh SỐ 4, còn anh ... sẽ gửi lại số mấy???
    số 8
    nếu em khóc anh sẽ gưỉ lại cho em con số 8
    mặc dầu ...........................................
  7. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thật không đấy hum nọ anh thấy gối em ướt hay la .......eo ôi lớn rồi mà còn ..... xấu thế ko biết thảo nào
  8. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    nản bà rồi đấy, sến quá độ, nếu mà cha kia có khóc á, thì tớ đi đầu xuống đất,
    bỏ rồi mà vẫn còn vấn vương như vậy à, khó nhỉ.
  9. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Ông biết cái gì mà nói! Hừm ... sến kệ tôi! Tôi cứ nghĩ sao nói vậy.
    Chia tay đâu phải là hết yêu!
    Tự nhiên hối hận vì đã chia tay = tin nhắn! Chả biết thái độ hắn thế nào! Nhưng xem ra hắn tự ái đùng đùng thì phải ... Hờ! Dù sao thì, cũng đã quyết định đúng ko! He
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tội cho bạn quá.Bạn còn tiếc nuối làm gì? càng thêm đau thôi,bạn dứt được anh ta rồi bạn sẽ bình an và đỡ chông chênh hơn nhiều .Bạn còn muốn thi gan với anh ta là bạn còn van chờ tình yêu của anh ta đấy , khi anh ta không cần bạn rồi, việc bạn không nhắn tin hay liên hệ cũng không làm anh ta mong đợi nhớ nhung đâu ,may ra chỉ có chút giật mình vì để sổng 1 con cá quá chung tình . Bạn hãy tin thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất xoa dịu đi tất cả . Ngoài đường kia ,người tốt nhiều hơn kẻ xấu ,mình thấy các chàng trai bây giờ đều rất dễ thương và dịu dàng ,sẽ có người tốt nhất ,xứng đáng nhất để dành cho 1 cô gái tình cảm như bạn .
    Mình chúc bạn mạnh mẽ,sáng suốt để làm theo điều tốt nhất cho trái tim bạn.

Chia sẻ trang này