1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh yêu em thật lòng hay chỉ là sự giả dối của đàn ông?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi glassheart07, 15/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Thôi, sống ko yêu cho đàn ông nó thèm! ^ ^
    Đã chia tay thì ko mong quay lại!
    Ta phải trở lại với ta ngày nào, thông minh và kiêu ngạo! Mấy hôm nữa đi
    làm lại tóc, trông cho nó xinh tươi!
    Sống thật vui và hứng khởi cho hắn phải hối hận vì dám phụ bạc mình! Cứ để xem! Phen này sẽ có người tức nổ mắt vì bị mình đá cho xem! he he
    Nghĩ xong, thấy sướng thế ko biết!
  2. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Người con trai đó không yêu chị đâu, chẳng yêu chị tý nào,
    Em nghĩ chị langười hiểu rõ nhất tình cảm của anh ta , khi yêu người ta sẽ rất quan tâm rất rất quan tâm đến người yêu mình, sẽ ko để cho cô bé của mình đứng ở điểm chờ xe bus lúc 10h30,
    Em nghĩ kết thúc tốt nhất của 2 người lúc này là chia tay, dù sớm hay muộn nó cũng đến thôi, vì thế sao ko cho nó kết thúc sớm có hay ko
  3. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Giả bộ tự ái thôi bạn P ơi, đừng tin há há.
    Kìa có thêm 1 cô bé nữa kìa, 2 bạn bắt tay nhau đi, thi thoảng lại trà đá vỉa hè nào.
  4. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    hí hí....đùng rài...đời còn nhiều niềm vui lém í ...hí hí
    Ấy hok iêu để zai thèm...tớ thì bi giờ đi thèm zai =))) =))))
  5. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đời còn dài bạn phải gặp tới 3 ng cờ, đây mới là tên thứ 1. Đi tiếp đi bạn ạ, đừng suy nghĩ về tên này nữa vì hắn biết hắn được gắn cái phù hiệu rõ to" Ng mà glass ... yêu nhất"
    Cuộc sống ngoài chàng trai bạn yêu nhất, còn có ng yêu bạn nhất và ng mà cả 2 sẽ cùng yêu thương nhau.
    Kể cả ng tớ yêu nhất ( hehe... dưa bở tẹo) cũng ko đối xử với tớ lạnh lùng, hằn học và thô thiển như cái tên bạn kể. Nên ko đáng phải lăn tăn thêm.
    Hắn chưa nói lời chia tay, vì hắn vẫn nghĩ hắn có quyền cho bạn đặc ân làm ng yêu của hắn. Nên hắn dấm bạn 1 chỗ.
    Nói lời chia tay, gọi hắn đến mời bạn đi uống nước, nói sẽ dễ dàng hơn. Mà còn điện thoại, ứ phải trả lại đâu, bạn ko thích nhìn thấy nó thì mang qua Đặng Dung. ---> xien` ---> Mời bạn bè đi ăn uống đập phá 1 chút mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi
  6. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    dung tin chung no 1 lũ nói xạo
  7. o0cuctim0o

    o0cuctim0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Dù gì thì bạn cũng đã yêu và ít nhất cũng có được cái cảm giác gọi là yêu. Đọc xong bài của bạn ...tự zưng lại thấy có cái gì đó mênh mang.
    Đàn ông?
    Nếu không có họ thì sẽ thế nào nhỉ? cuộc sống ắt hản cũng sẽ nhàm chán. Nhưng có họ ... con gái tụi mình tổn thương nhiều hơn. Họ luôn nói những câu vu vơ làm lập trường con gái lung lay rồi họ quay ra chỉ trích và nói con gái làm họ mệt mỏi. Họ có thói quen áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác và cố tình làm như mọi chuyện đã rồi. Họ nói yêu ta. Rồi bỏ ta với một mớ bòng bong những câu hỏi : Ta có gì đặc biệt để yêu? Tại sao lại yêu? Yêu có nhiều không? có thật là yêu không? .... Họ quả quyết rằng họ thật lòng nhưng họ chẳng làm gì cho ta thấy điều đó ... Họ bảo ta học đâu ra cái tính làu bàu, nghĩ lung tung ...
    Đàn ông?
    Họ cũng thanh minh họ cũng có những nỗi khổ tâm riêng và con gái chúng ta chẳng bao giờ hiểu. Họ bảo họ không có thời gian để tâm đến những chuyện lặt vặt như tụi con gái. Họ có thể tự do ngắm nhìn những cô gái ngoài đường và cười làm hoà khi ta giận dỗi. họ bảo con trai ai chẳng thế. Nhìn cái đẹp ai chả thích. Mà đúng thế thật. Thế tại sao khi con gái bị hút hồn trước vẻ đẹp của một anh zai nào đó ... lại bảo ta lăng nhăng, lẳng lơ, coi thường ta....
    Đàn ông?
    Họ chỉ thích mùa dưa bở để con gái như tụi mình tha hồ thưởng thức. Quả nào cũng ngọt lịm. Quả nào cũng mát dịu. Vài lời ngọt ngào. Vài cử chỉ yêu thương. Thế là biết rồi. Đàn ông có tiền. Đàn ông có quyền. Đàn ông nghĩ rằng với vị thế như vậy, thì bất kì đứa con gái nào có cái may mắn được ngó tới sẽ phải cảm thấy rất vinh hạnh và cảm thấy hạnh phúc . Đúng là đồng tiền quan trọng thật. Trong tình yêu ... nó cũng thế nhỉ? Con gái không có tiền mà gặp phải những anh chàng cỡ đại gia thì sẽ bị mang tiếng là .. Đũa mốc chòi mâm son ... là trèo cao .. Cho dù tình yêu có thật và tinh khiết thì nó cũng sẽ bị nhuốm màu . Nhỉ?
    Đàn ông?
    Họ bảo rằng yêu là một chuyện và giữ được tình yêu là quan trọng nhất. Đúng. Nhưng ... giữ bằng cách nào? Giữ như thế nào? Phải nghĩ chứ ... Đau đầu lắm. Thế rùi để tụi con gái phải mang tiếng là lắm mưu nhiều kế, đôi khi bị coi thường ..
    Mệt thật.
    Cũng muốn được yêu, cũng muốn yêu .... nhưng sao cứ thấy nản lòng.
  8. o0cuctim0o

    o0cuctim0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cho bạn thêm một lý do nhé : Hắn có bạn gái mới.
    < Thực ra tình hình của bạn cũng na ná giống con bé cùng phòng mình..... Nó chia tay với người yêu đúng vào hôm 14/2. chỉ là một tin nhắn giận dỗi khi người yêu hứa đến đưa đi chơi mà ko đến được. " Em mệt mỏi lắm rồi, Hay chúng mình chia tay anh nhé" Bạn biết không. Tin nhắn gọn lỏn có vài dòng. "Uh. Anh cũng cần có thời gian " .. Con bé khổ sở cầu xin, níu kéo thanh minh nhưng tên kia vẫn lạnh lùng, hắn bảo vẫn còn yêu nhưng hắn cần thời gian để suy nghĩ về quan hệ hai đứa. Thế đấy. Mãi sau mới tìm ra nguyên nhân .. thời gian đó hắn có mối quan tâm mới. Hắn nói dối nhiều chuyện . Hắn giấu nhiều chuyện.. Bạn cứ chia tay đi. Cái điện thoại không quan trọng đâu. Thích thì trả lại vì đằng nào hắn cũng đang cầm của bạn mà < đúng không nhỉ?> Quăng hết tình cảm dành cho hắn đi. Bạn đã yêu thật lòng < cứ cho là thế?> rồi bạn sẽ nhận được tình cảm thật lòng từ một người khác hắn. Hãy mạnh mẽ lên cho hắn thấy. Một tên con trai như thế, chẳng đáng làm bạn bị tổn thương và suy nghĩ đâu
    chúc bạn những ngày yên lành
  9. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Tớ cũng chả buồn tìm hiểu lí do nữa! Haizzzzzzzzzz ... Hết yêu thì lí do nào mà chả là lí do nhỉ?
    Kết thúc rồi!
  10. akiemsau

    akiemsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đó có phải là tình yêu không? một tình yêu mà trong đó có quá nhiều điều đòi hỏi thì chưa chắc đã đúng là 1 tình yêu thực sự, một tình yêu thực sự sẽ luôn luôn muốn làm cho người mình yêu luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ và không cảm thấy có 1 áp lực nào! Nếu bạn vẫn còn nhiều điều chưa vừa lòng với bạn trai của bạn, và bạn cảm thấy như người đó đang dần né tránh bạn, bạn nên suy nghĩ lại, đã khi nào bạn hiẻu người đó muốn gì ở bạn chưa? người đó cần gì ? tại sao họ lại muốn né tránh bạn ? vì bạn, hay vì họ ? dù là vì ai đi nữa, nếu không thể tâm sự giãi bày được với nhau, bạn hãy chấp nhận 1 cuộc chia tay có thể đến và hãy nhớ rằng dù cuộc sống có thế nào thì bạn vẫn là người duy nhất có thể lo cho hạnh phúc của minh (phải tự lo cho bản thân thôi) còn người yêu ? Đó là người mang đến niềm vui, hạnh phúc cho bạn, nhưng trước hết bạn cũng phải làm được điều đó với họ !

Chia sẻ trang này