1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh Yêu Em Vì Gì Vậy?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi npl155, 03/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Anh là người chỉ biết chê bai em thui, rất hiếm khi em được nhận những lời khen của em, nhưng em cũng chẳng quan trọng những lời như vậy. ANh biết đúng ko anh. Đúng rồi, anh chẳng bao giờ biết nịnh hay nói những lời bay bổng với em, tất cả những gì anh nhận xét về em nào là bướng bỉnh, khó bảo, rồi chẳng dịu dàng, chẳng dễ thương.... Em ghét mấy câu đó của anh lắm, nhất là khi anh kêu em như con trai
    Hôm nay cũng vậy, anh kêu em xấu tính. hic hic Lòng kiên nhẫn đã hết, em buộc miếng fải vặn lại anh thôi.
    Em hỏi: Em xấu tính thế thì sao anh yêu em làm gì nữa??
    Anh đáp: Tính em xấu nhưng vẫn có thể chấp nhận và bỏ qua được.
    Em hỏi: Việc gì anh fải chấp nhận kiểu đó, sao anh ko kiếm ai hoàn thiện hơn em mà yêu vậy??
    Anh ngập ngừng một lúc rồi kêu: hmm.... Anh không biết.... Chót yêu em trước rồi, nên ko yêu được ai nữa....
    Hehe Cưng biết là em rất vui khi nhìn cái mặt ngố đó của anh không??? Cảm ơn vì đã dành tình yêu này cho em. Em cũng yêu anh nhiều lắm, em yêu anh vì anh là duy nhất trên đời này. Anh hiểu ko???
  2. boyht

    boyht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thế em yêu anh luôn đi, anh cũng là duy nhất trên đời này đấy!
  3. volcanic_cloud

    volcanic_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ủa ! , người như anh tui thấy cả tá mò
    To chồng yêu : Ờ ! Hình như em chưa hỏi anh câu này bao giờ nhỉ ? Hôm nào gặp nhau nói em nghe nhé !

  4. langdu23

    langdu23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hừm... tình yêu... thật vớ vẩn khi nói về những cam giác trẻ con mà lại cứ gọi là tình yêu ...
    Chẳng lẽ cho đến tận bâygiờ người ta vẫn chưa phân biệt được đâu là tình yêu đâu là cảm tính nhỉ
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    thế này thì còn nói làm wái gì cứ làm như phân biệt dễ lắm ý.. Dến ông lão 60 còn chẳng dám .nhận có kinh nghiẹm nưa là ho*
  6. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh vì sao biết không hở Heo Còi, vì anh ngốc lắm, và suốt ngày chỉ biết bắt nạt em thôi. Đáng ghét
  7. Giangbecks

    Giangbecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em vì cái gì nhỉ? Đó là sự ngang bướng ở em. Còn anh thì là kẻ cũng ngang bướng không kém, và thích chinh phục sự ngang bướng của người khác.
    Vậy là ai đã tìm được ai?

Chia sẻ trang này