1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh yêu em !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Kidfun, 28/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em !!!

    Ai chẳng có lần phải trải qua giai đoạn nói hoặc nghe câu này : Thường có những tình cảm khác nhau.
    Con trai thì thường : Ấp úng (101%) Tất nhiên trừ họ anh họ Mã.
    Triệu chứng chung tiếp theo : Đỏ mặt, tay chân run rẩy,nói không ra hơi, mắt trợn trừng nhìn chằm chằm. (Khiếp thật. Nghe như tả bị động kinh ấy nhỉ )
    Còn các nàng thì tuỳ tình cảm mà có tâm lý khác nhau. Có nàng thì giục: - Anh có chuyện gì muốn nói với em à ?
    Có em thì xúc động đến xùi bọt mép. Có nàng lại cười như monalisa. Nói chung là các em thì nhiều hiên tượng hơn các anh. Đôi khi chẳng biết đường nào mà đối phó. Rút kinh nghiệm của em lần đầu tỏ tình thấy nàng cười hí hí tưởng Ok. Ai ngờ hôm sau nàng vẫn hí hí. Tớ tưởng ấy nói đùa ! Pó tay Vậy các bác đã trải qua rùi thì lôi hết mánh khoé các nàng ra cho anh em rút kinh nghiệm.
  2. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên à. Uhm!
    Tiên sinh thì cũng ấp a ấp úng roài, nhưng mà cũng lấy hết sức bình sinh nói ra được. Toát hết cả mồ hôi...
    Còn nàng lúc đó á... Im lặng 1 hồi, uhm... rùi nàng khóc...
    Hơ, có mà chuyện đó cách đây lâu lắm rùi!
  3. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    hic,
    lần đầu của em khác hẳn của bác jap,
    em cũng ấp a ấp úng một hồi. Cơ mà người ta không khóc như của bác jap, mà lại ... ... ... cười. hic, thế nên bi giờ em mới
    hihi, cơ mà cũng lâu lắm rồi
    Được manikin sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 29/06/2005

Chia sẻ trang này