1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh yêu em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocuon_thuyentroi, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em!

    Không hiểu giờ này em đang làm gì nhỉ? Chắc đang chăm chú với những bản thiết kế nhà chăng? Còn anh, đang trong giờ làm việc nhớ em,anh lại muốn gọi điện để được nghe giọng nói của em nhưng lại không thể được vì sếp anh đang ngồi gần đây, hic. Cứ nghĩ mình đang ở cách nhau gần 2000km mà tối nay anh chỉ muốn được về ngay bên cạnh em, chúng mình lại dạo chơi trên những con đường thân quen của đất Hà Thành, rồi tạt vào đâu đó trong nhưng quán cafe thân quen, nơi chứa đựng biết bao giây phút hạnh phúc mà anh không thể và không muốn quên!
    Nhờ làn gió và những tia nắng chói chang hãy gửi đến em những tình cảm đắm say nhất mà tôi đang muốn trao cho em!
  2. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hihi xin một góc trong topic này nha
    Anh àh! Người trong Nam kẻ ngoài Bắc nhưng anh vẫn luôn đánh thức e dậy mỗi buổi sáng bằng câu 3 chữ này, mỗi đêm khi đi ngủ dù bận tới đâu a cũng cố dành ra time để gọi điện nói với em điều này...
    Dù đã cố gắng nhưng thật sự e chưa cảm nhận đủ đầy trọn vẹn tình cảm của nó.... đó là do em thôi... e đang làm một việc... không biết có ngu ngốc không... Đó là xa anh... để anh ở trong đó tìm được cho mình một người biết yêu anh hơn em, dành cho anh tình cảm trọn vẹn hơn em... Đó là biến cố mà em nói với anh trong những ngày vừa rồi...
    Xin lỗi anh nhiều lắm.... Em đã cố gắng rùi nhưng không thể yêu anh được... em ngốc nghếch khi bỏ anh... biết làm sao khi suốt những ngày vừa qua anh dành cho em tất cả nhưng cảm giác của em dành cho anh quá ít nếu không muốn nói là không có gì... Một ngày anh không liên lạc em đã thấy nhẹ nhõm... Em không đủ can đảm để bỏ gia đình, công việc và bạn bè vào đó với anh, không đủ tình yêuđể ở bên anh mà vượt lên được những phê phán của bạn bè và gia đình... Xin lỗi anh!

  3. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh àh! E không biết bắt đầu từ đâu bắt đầu thế nào... Nhọc nhằn, loanh quanh với những nhớ thương... 1735km nó có to không - Hoàn toàn không - nhỏ - Tất nhiên là không nhỏ rồi! Nhưng thật sự những cái đó không phải là vấn đề - là điều chúng ta cần nghĩ tới... Cái chúng ta cần nghĩ và xác định đó là cảm giác yêu thương. Anh có hiểu những gì em nói hôm nay không nhỉ?!
    Em ở xa anh quá và em là con gái, em không chỉ cần những lời yêu thương, những lần gió se lạnh về đặc biệt rồi đây khi mùa đông Hà Nội tới em cần có vòng tay che chở của người mình yêu... Em là người thực dụng hay là gì em không lý giải được chỉ biết đó là cảm nghĩ của em... Em không thể yêu trong tưởng tượng được... Em cũng biết buồn khi thứ 7 không có người yêu bên cạnh, cũng biết tủi thân khi đi với bạn bè mà ko có người yêu ở bên... Hay tại em tỉnh quá để không thể tưởng tượng được có người yêu ở bên thế nào... và không sống bằng tưởng tượng được...
    Anh là người tốt, sống tình cảm và chân thành lắm, đáng quý và trân trọng vô cùng nhưng em là người chưa đủ tốt để có anh bên cạnh... Hãy quên em đi và dành tình cảm đó cho một người tốt hơn em... Đừng yếu đuối như hôm nay... Đừng ghen vì Hiếu.... bởi Hiếu với em chỉ có thể là những người bạn thân... Em trân trọng tình bạn đó nên không bao giờ đánh đổi nó để lấy một thứ bấp bênh là Tình Yêu! Và anh hãy tỉnh táo đi Hiếu cũng đang cách em 1735km đó ... Nếu chọn em sẽ chọn anh chứ không phải Hiếu đâu bít không heo đất Đừng như hôm nay anh nhé!

  4. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Híc híc,nghe bạn Me2006 phát biểu sao mà cảm động quá.Giá như tui là người con trai đó thì hay biết mấy
    (Đùa tí cho vui thui nha)
  5. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách! Vấn đề của em là khoảng cách với anh ... Xa hơn bất kì nơi nào trên Trái đất này ... Gần 1 km ... Nhưng em ko bao giờ tới đc ... con tim của anh! Trái tim của em và anh cách xa nhau quá .... Mãi mãi xa nhau! Đau đớn ko nào??? Em vẫn đang yêu anh đấy ....
  6. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    @ satthuaoden1611: làm người đó thì khổ chứ sướng rì mờ ước như thế... yêu mà vì xa quá không tới được với nhau bùn chít được í chứ Còn mình thì tội lỗi quá vì bỏ một tấm chân tình
  7. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    cha! ca hai deu yeu nhau vay ma.........ko dc.tiec qua!.
  8. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại là một ngày giống hôm qua, mình lại bắt đầu bằng một ly cafe đắng ngắt! Cảm giác cũng vẫn như mọi ngày, vẫn nhớ và mong được nhìn thấy em!
    Phải chăng đối với tình yêu, con người ta cần quá nhiều băn khoăn như vậy? Gia đình? người thân? Và còn nhiều thứ khác nữa? Anh không nghĩ quá nhiều như vậy! Hai người khi thực sự hiểu nhau có thể thông cảm và chia sẻ cho nhau mọi thứ, hay do mình quá mơ mộng nhỉ? Hoặc cũng có thể người ta quá người lớn chăng?
    Sự ra đi của anh hôm nay là để cho một ngày mai tốt đẹp hơn, chỉ có suy nghĩ đó mới có thể giúp anh ra đi.
    Anh cũng chưa nghĩ rằng mình đến nơi này vì để thực hiện ước mơ của riêng mình hay vì một điều gì đó của riêng anh, vì từ khi yêu em anh luôn coi HN là tương lai và cũng sẽ là nơi anh xây dựng tương lai của bản thân mình, em hiểu điều đó phải không?
    Hi, nói những lời như vậy thật là cưỡng ép! Cứ nghĩ rẵng họ sẽ hiểu và luôn ủng hộ mình, nhưng hoá ra là không phải?
    Hôm nay trời vẫn oi bức như hôm qua! Nhớ thời gian này ngày trước chúng mình thường ngồi bên nhau, nói cho nhau nghe những điều vui vẻ nhất, anh vẫn chưa quên...
  9. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cả tối qua anh chất vất em về mối quan hệ với Hiếu Em đã cảm thấy rất khó chịu và nói: Anh không có quyền gì để can thiệp vào mối quan hệ của em... Biết nói vậy cả 2 cùng đau nhưng thật sự e rất khó chịu khi anh không phân biệt được đúng hay sai!
    Em phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu: 1735km không phải vấn đề mà vấn đề ở chỗ em không thể vứt bỏ công việc, gia đình bạn bè để vào đó - Em là người thực tế đôi khi thực dụng... 23 tuổi không còn quá nhỏ để không băn khoăn về cuộc sống... Những mối lo cơm áo gạo tiền, những tình cảm của ba mẹ không lẽ bỏ tất cả những sự lo lắng đó tới với tình yêu?! Khi mà biết rõ vào đó công việc không có, một chỗ nương thân cũng không.. Em không thể mơ mộng quá thế được... Yêu nhau thì đến với nhau?! Nếu thế giới là vậy thì mọi chuyện tốt đẹp và ngọt ngào quá... Hãy thực tế hơn và hiểu thực chất vấn đề để khỏi nhọc nhằn nhớ thương, nhọc nhằn suy nghĩ nữa.
    Sau hôm nay e sẽ không liên lạc với anh nữa.. hãy bình yên anh nhé! Mọi thứ rồi sẽ qua thôi.... Còn một câu này nữa. Không phải vì Hiếu mà em không tới với anh! Hãy phân biệt được điều đó!

    Được Me2006 sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 16/06/2006
  10. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Thật là...Đáng lẽ ra anh phải là em còn em là anh mới đúng!
    Em có quá nhiều mối bận tâm như vậy thì cũng rất khó nghĩ, anh nghĩ nếu như anh lặng im một lúc, ngồi một mình để nghĩ về mối quan hệ của chúng ta, nếu anh yêu em thì anh sẽ muốn cùng em gỡ bỏ tất cả những rào cản vẫn đang tồn tại giữa 2 chúng ta...Có lẽ anh và em vẫn chưa thực sự thông cảm và hiểu cho nhau, anh thì quá phiêu du lãng mạn, còn em thì lại chưa có sự kiên nhẫn ở mức cần phải có chăng?

Chia sẻ trang này