1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh yêu em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocuon_thuyentroi, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hihi lại nhầm lẫn nữa rùi Không phải là sự kiên nhẫn mà nó là thực tế... Không phải dễ dàng có thể dẹp mọi mối quan hệ, sự lo lắng qua một bên. Tình yêu quan trọng nhưng nó không phải là tất cả!
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi 2 bạn giocuon_thuyentroi & Me2006.
    Nếu được tôi xin được nói ra suy nghĩ cuả tôi về câu chuyện của 2 bạn nhé, một chút thôi, luôn hi vọng những tốt đẹp sẽ đến với các bạn.
    giocuon_thuyentroi ơi, suy nghĩ của bạn đúng là hết lòng vì tình yêu, theo bạn nói thì "phiêu du và lãng mạn", nhưng tại sao bạn chỉ mong muốn người yêu chấp nhận theo mình mà không thể theo cô ấy? Bạn trách cô ấy không thể dẹp sang một bên những thứ khác (những mỗi bận tâm của cô ấy) để đi theo tình yêu với bạn, sao không trách mình đã không thể bỏ quê hương, công việc...nói chung là những mối bận tâm của bạn để ở ngoài Bắc cùng với cô ấy. Bạn đã yêu cô ấy đến mức đó chưa?
    Thực sự có nhiều điều mà trong suy tưởng thì dịu ngọt nhưng để đối diện được với thực tế thì suy tưởng thôi thì không đủ. Bạn là nam giới có lẽ cần bản lĩnh hơn cô ấy mới phải chứ.
    Me2006 ơi, tôi thấy bạn là người thực tế, có lẽ nói là thực dụng thì không đúng đâu. Những băn khoăn của bạn cũng có thể là vấn đề của bất cứ ai để có thể sống tốt hơn trong cuộc sống. Nếu là bạn tôi sẽ băn khoăn lớn nhất là liệu mình đã yêu anh ấy đến mức có thể từ bỏ mọi thứ trừ anh ấy chưa? Ngược lại anh ấy có thực sự yêu mình bằng cả lời nói và hành động không?
    Nếu trả lời của cả 2 câu hỏi là có thì tôi sẽ đi theo anh.
    Cả 2 bạn ơi, là một người tình cờ biết được câu chuyện giữa 2 người, có lẽ những suy nghĩ của tôi chỉ là do tôi cảm nhận được thôi, xin lỗi nếu có điều gì không đúng.
    Tôi thực sự mong hạnh phúc sẽ sớm đến với các bạn.
  3. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hihi mình thì đã chọn rùi đã dừng lại rùi... không phải vì anh ấy không đủ tình yêu dành cho mình mà mình là đứa thực tế - như bạn nhận xét có những thứ không thể vứt bỏ. Gia đình là tất cả tình yêu rồi sẽ có lần thứ 2, thứ 3 dù chưa chắc đã sâu nặng như lần đầu nhưng gia đình thì chẳng có gì để chọn lựa hay thay đổi cả ko nên liều lĩnh thía rùi còn tình cảm của bạn bè nữa... tụi nó tốt nên khuyên can mình mình cứ đâm đầu vào để lại sự thất vọng cho nó ... cũng sẽ ko vui vẻ rì hihi cho nên là Cố lênnnnnnnnnnnnn Những nhọc nhằn loanh quanh thương nhớ ròi sẽ qua thôi
    Cảm ơn bạn đã lắng nghe và chia sẻ với tôi!
    Được Me2006 sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 17/06/2006
  4. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy ngày mình không vào net rồi nhỉ? Công việc bận rộn quá nên mọi thứ được gác bỏ sang một bên!
    Cám ơn vì đã cho tôi một lời khuyên đáng giá nếu như tôi đúng như vậy, một con người ích kỉ, chỉ muốn người khác theo mình mà mình không làm được điều đó với họ!
    Thật ra tôi có gì sai khi biết những gì mình làm là để cho mối quan hệ của 2 ta trở nên tốt đẹp và bền vững hơn? Tôi cũng đâu có đòi hỏi em phải đi cũng tôi đến cùng trời, tôi chỉ muốn em mang đến cho tôi một niềm tin, một sự thông cảm. Và rồi tôi sẽ lại trở về bên em, được ngắm em như những ngày trước đây!
    Ngoài trời vẫn đang tràn ngập nắng và gió, giờ này Hà Nội chắc vẫn như những ngày hạ, vẫn ngùn ngụt người và xe cộ, một chút bâng khuâng khi biết trong đó có em!
    Cầu mong em luôn vui vẻ và luôn dành cho anh một khoảng không gian trong trái tim em!
    Anh sẽ trở về!
  5. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    3 ngày không nghe điện, không liên lạc dù bằng bất cứ hình thức gì... biết lắm anh đang buồn và trống trải...
    21 - 6 nhận được quà của anh... cũng khá bất ngờ vì em đâu có làm Báo mà chỉ là một phần nhỏ của cơ quan Báo thui mờ hihi
    Muốn gọi điện lắm để cảm ơn những lời chúc... thật sự giờ lòng e ngổn ngang lắm... e đang nhọc nhằn với nỗi nhớ cho một người... người mà anh biết đó là ai
    Hãy bình yên anh nhé! Mọi thứ đang ở phía trước... em không đủ tốt và xứng đáng ở bên anh... Đừng nhọc nhằn vì em thêm nữa...
    Em biết lúc này bên anh đang có một người biết quan tâm, chia sẻ và dành yêu thương cho anh... Em khá ngạc nhiên và bất ngờ khi người đó gọi cho em... hơi buồn một xíu nhưng em hiểu những cảm giác họ đang trải qua... Ai cũng vậy thui hihi
    Chúc anh hạnh phúc! Em bỏ anh rồi!

  6. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa xin việc ở một công ty khác, hì, không hiểu anh thay đổi nơi làm việc bao nhiêu lần rồi nhỉ? Anh cũng không nhớ chính xác nữa!
    Mới có hơn 2 tháng không gặp em anh đã cảm thấy mình không còn sức phấn đấu nữa! Không hiểu từ bao giờ em trở thành nguồn lực trong anh, có lẽ anh sẽ phải về bên em, chỉ có ở bên em anh mới thực sự là anh, được sống với niềm hạnh phúc và những hoài bão luôn cháy bỏng trong ý chí, giờ này chắc em vẫn đang chăm chú với công viêc của mình, chẳng bù cho anh, chỉ thích làm những việc mình thích....
    Nhớ gương mặt và giọng nói của em quá.............
  7. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Mới buổi sáng mà tâm trạng đã không vui rồi, có lẽ anh sẽ lại chuyển chỗ làm một lần nữa! Ở đây anh không thể hiện được hết khả năng của mình, không nhớ rõ lần này là lần thứ bao nhiêu anh làm việc này nữa!
    Tự nhiên thấy nhớ em, giờ này chắc em vẫn đang chăm chú với công việc của minh, chẳng bù với anh mọi chuyện với anh đơn giản chỉ là được làm những việc mình thích!
    Đã hơn 2 tháng không được gặp em từ khi anh vào trong này, dường như tinh thần và sức chiến đấu của anh đã ở lại với em rồi thì phải, anh không còn giữ được chúng bên mình nữa, cứ thế này chắc anh trở về bên em sớm hơn những gì anh đã nói với em mất, hic! Muốn được nhìn thấy ánh mắt em, nghe giọng nói của em, và được ăn tất cả những gì do em nấu!
    Anh yêu em!
  8. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh gọi tới chỗ làm, gọi về nhà và thậm chí gọi cả về nhà ngoại Anh nhắn tin và nói anh cần câu trả lời dứt khoát.... Còn sao mới là dứt khoát... Em đã trả lời rất rõ ràng: Em không thể yêu mà chỉ giản đơn làm một người bạn bên anh .. Anh đâu có chấp nhận điều đó...
    Một lần nữa cô gái đó gọi cho em ngoài thắc có cả những trách cứ... Có lẽ e đã sai khi thể hiện tình cảm với anh Tình cảm em dành cho anh là có nhưng nó chưa đủ để em bỏ qua mọi thứ, gạt bỏ tất cả và có đủ hy sinh để vào nơi cách mình 1735km để xây dựng lại từ đầu.... Điều đó luôn làm em băn khoăn khi quyết định và giờ khi em đã quyết định rõ ràng em mong anh bình yên! Có những thứ không phải cố gắng là được, vâng tốt anh có tốt và rất chân thành, anh có yêu em không? câu trả lời là có những gì anh làm cho em tới lúc này em biết tình cảm anh dành cho em là thật lòng... nhưng em thì không đủ lãng mạn, không đủ can đảm đâu anh.
    Dừng lại đi và quên em đi... Bên anh còn có người xứng đáng hơn.. Mọi thứ chưa bắt đầu nhưng đã dừng lại rồi! Cứ thế này ngay cả làm bạn em cũng không thể...
    Chúng ta rồi sẽ có cuộc sống và con đường mà mình phải đi... Bình yên anh nhé! Anh là con trai vì thế hãy biết bỏ qua những gì không cần thiết để làm những việc lớn hơn mà một người con trai phải làm Đừng bận tâm quá nhiều với những điều nhỏ nhặt!

    Được Me2006 sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 22/06/2006
  9. toannn

    toannn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tôi guess chắc là tình yêu đơn phương hay là ngươi iu của em đả có đối tượng khác.
    Thôi iu ai củng dzậy iu zùm tzui tzui cám ơn. Đang aLone nè.
    Suy nghỉ lại nhé nếu được xin zui lòng liên hệ
    toannn@viettel.com.vn
    Hoặc singleman_1203@yahoo.com
    Tel: 0988604064
    Chào thân ái./.

Chia sẻ trang này