1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh yêu em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi billy_the_kid, 30/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. billy_the_kid

    billy_the_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    anh yêu em!

    Vẫn hàng ngày nhìn thấy em, vẫn làm việc với em, gần em như muốn cảm nhận được hơi thở của em. 3 năm liền.. không biết em có cảm tình đặc biệt với anh không? hay chỉ là tình cảm binh thường?
    Ai cũng nói em khô cứng và không bao giờ mặc váy. Nhưng anh lại cảm nhận sự mềm mại và nữ tính của em.
    Thực ra anh cũng suy nghĩ nhiều và rất nhiều...anh muốn có em...
    NHƯNG "ANH CÓ NGƯỜI YÊU RỒI"... anh không phải Sở Khanh nhưng cảm nhận về em là một cảm nhận thật sự khác biệt.Anh không dám nghĩ nhiều...anh trải lòng mình ra để đón nhận tất cả...Anh suy nghĩ rất nhiều khi anh đứng ở một vị trí rất khó...
    Em cho anh thời gian nhé... anh muốn biết rõ tình cảm của em và lời nói của trái tim anh.[​IMG]
  2. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    " anh có người yêu rồi" nhưng "cảm nhận về em là một cảm nhận thật sự cá biệt "
    Bạn sẽ ra sao nếu bạn đang an lành trong một cuộc sống bình thường, một tình yêu ổn định thì bạn bắt gặp một cảm nhận thật sự khác biệt, trái tim bạn mách bảo rằng đó là tình yêu lớn của mình?
    có trời mới biết được?

    Có vẻ như chân bạn đang mơ hồ bước về phía những khát khao trong sâu thẳm của lòng mình. Một cho điều này nhé!
    Bạn ơi? nàng không bao giờ mặc váy ?

Chia sẻ trang này