1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh yêu em

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungty, 22/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnmt79

    vnmt79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đừng bỏ đi như thế Anh
    Nước mắt vàng rơi lá úa
    Em biết mùa thu vừa đi qua cửa
    Và gió lạnh ùa về
    Biết làm sao ngăn gió lạnh tái tê
    Khi ngọn lửa ấm nồng nơi anh đã tắt
    Biết lấy gì che cơn mưa hắt
    Em sợ một mình đối diện mùa thu
    Anh yêu của bé,
    Cho bé được gọi yêu lần cuối, yêu nhé. Bé biết ngày này rồi sẽ đến, bé cố tin rằng mình sẽ chịu đựng nổi. Bé xin yêu hãy đọc hết lá thư này, yêu ơi yêu à, lần cuối cùng bé trải lòng mình để yêu hiểu. Có thể yêu sẽ cho rằng lại là những lý do vớ vẩn, yêu mỉm cười với bé nhé, yêu bình tĩnh nghe be'' nói chút thôi.
    Bé biết bé chỉ còn những ngày ngắn ngủi để được yêu Anh... cho đến ngày bé không còn tồn tại trên trái đất này, bé vẫn chỉ yêu Anh mà thôi. Anh đã yêu bé, rất yêu bé... bé biết điều nay, và Anh muốn bé thể hiện tình yêu với Anh như Anh vẫn từng với bé.
    Có ai yêu mà không mong muốn được chăm sóc, yêu thương người mình yêu đâu Anh. Bé đã từng mong rằng sẽ sang đó cùng Anh, làm việc đốt xác để phần nào giúp Anh hòan thành mong ước của mình. Có ai yêu mà không muốn chong đèn hàng đêm đón người mình yêu thương đi làm về, thấm từng giọt mồ hôi, hôn lên khuôn mặt mệt mỏi vì công việc, hạnh phúc nhìn người yêu mình thưởng thức bữa ăn nóng sốt do tay mình làm ra và nhìn người yêu thương say ngủ từng đêm.
    Bé cũng từng mơ được hằng đêm đắm say cùng Anh, tựa đầu trên tấm ngực trần của Anh mơ giấc mơ dịu êm. Mơ được cắn, đươc đánh dấu những dấu sẹo trăng khuyết trên cánh tay Anh rắn chắc.Được hôn lên những vết xăm trên da Anh.
    Em về đây nghe mùa đông tủi hờn
    Buốt giá đôi bàn tay bé nhỏ
    Bờ vai gầy run run trong phiến gió
    Đâu còn gì...thu từ biệt...anh xa
    Bé đã từng mơ ước, đã từng dệt ước mơ, cho đến ngày những cơn nhức đầu ùa đến, cho đến ngày bé ngất xỉu... Tất cả dường như chấm dứt... bé không còn mơ ước nữa, và hạnh phúc duy nhất của bé là từng đêm trò chuyện cùng Anh... và mỉm cười khi nhận tin nhắn của Anh.

    Bé biết hiệu cafe Anh thường dùng, món ăn Anh ưa thích... biết những điều Anh muốn bé làm... nhưng be'' không muốn Anh yêu bé nhiều hơn nữa, một mai khi bé không còn nữa sẽ làm Anh đau khổ nhiều, và bé cố tình dửng dưng trước những lời trách móc của Anh, cười với Anh mà lòng đau như cắt, nghĩ đến những ngày không còn có nhau mà nước mắt rơi thầm.
    Anh bảo sẽ tìm một cô gái khác hơn bé rất nhiều, có thể làm bé xấu hổ. Anh ơi! những ngày vừa qua Anh không nghĩ bé rất xấu hổ hay sao? Anh luôn miệng bảo chán bé, đuổi bé đi lấy chồng... trong khi bé vẫn cứ lẵng nhẵng theo sau Anh xin lỗi và cầu xin sự tha thu của Anh. Có lẽ không 1 cô gái nào chai lì như bé... và Anh đã bao lần vì thương hại, đã quay lại ban cho bé lời yêu thương, ban cho bé nụ cười.
    Bé yêu Anh vì Anh là du đãng, vì Anh là một chàng trai thông minh, bản lĩnh, tự lập, dám sống vì mơ ước của mình... và một điều khác nữa là vì bé yêu Anh. Bé không thể ích kỷ giữ Anh cho riêng mình trong khi bé chẳng làm được gì cho Anh mà có thể sẽ là gánh nặng cho Anh sau này nữa. Bé không là con số 1 trong số 2 tỉ người trên trái đất này, vì rồi bé sẽ là con số 0 tròn trĩnh không ai nhớ đên. Bé biết vẫn có nhiều người yêu Anh, vẫn có biết bao người sẵn sàng nâng khan sửa túi cho Anh... có thể họ không yêu Anh nhiều hơn bé yêu Anh, nhưng họ biết cách làm Anh vui hơn là khi bé ở bên Anh. Bé sẵn sàng rồi Anh ạ... sẵn sàng quay về bóng đêm của mình đợi ngày đi rất xa.
    Nỗi nhớ vô tình nỗi nhớ mồ côi
    Em nâng niu trong tay gầy mỏng mảnh
    Nghe thời gian thở dài oán trách
    Ai xa rồi có biết nhớ ai không?
    Bé cảm ơn Anh đã đọc hết bức thư này... "Có nghe mùi hương rất xa...mùi hương dạ lan thiết tha... mùi hương nhắc lại kỷ niệm..."
    Je t''aime!
    Jolie
  2. hungty

    hungty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xả nước ấm trong bồn.Nhỏ chút hương hoa nhài.Rải 3 dòng coke trên gương mỏng.1ly đúp Ricard thảo mộc .Vặn to bản sô-nát Ánh trăng.Chọn lưỡi lam thật ngọt.Châm điếu Marijuanna thơm.Ngâm mình trong nước.Khẽ cứa cổ tay.Hát se sẽ:It''s time to say goodbye.Rồi ngủ thật lịm.
  3. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Khẽ thay bộ quần áo rườm ra bằng một áo đầm trắng mỏng đơn giản.Chỉ bộ đầm trắng không gì khác.Từ từ bước tới mép hồ bơi.Một ly đúp tequila.Mùi xương rồng của sa mạc xộc lên tận ngực.Từ từ bước xuống hồ bơi, lặn vào mặt nước.Mất tăm!Nghe thoáng bài sonat ánh trăng từ bài viết trên.Ngủ yên !!
    Chợt thức giấc vì tiếng gọi.Sao ngủ trong hồ bơi giành cho con nít hả em, dậy đi về!
    Dậy đi về nào ông chủ topic!
  4. songbienvn

    songbienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 Lý Bạch nữa. Có ngày rớt nhảy xuống hồ vớt trăng lên mất. Bợm!
  5. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mình là con gái nhưng sao ko thích những lời như thế này nhỉ . Cứ như anh yêu là được , nói ít làm nhiều , thiết thực .Suốt ngày mơ mộng với trăng sao có mà chết đói

Chia sẻ trang này