1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh yêu em

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dr_slums, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Anh yêu em

    Đó là điều duy nhất anh có thể nói lúc này ! Em có thể nói anh nhát gan anh không quân tử anh là 1 thằng hèn cũng được anh nhận tất . Thế là anh đã tránh mặt em được hơn 1 tháng không gặp mặt không mail không phone không chat kê cả ngay lúc này đây em đang bật đèn online em có biết không anh nhớ em vô cùng nhưng anh lại không thể đến gặp em vì bên em đang có người khác cái người mà em bảo với anh rằng em yêu người ta , anh không muốn tranh dành em với người đó bởi vì anh tôn trọng quyền quyết định của em . Em còn nhớ không cái hồi chúng ta cùng học chung một lớp và em đã là người đầu tiên chúc mừng anh khi anh nhận giải thưởng , em còn nhớ không khi mà anh và em phải chuyển lớp mỗi lần em cười khi chúng mình gặp nhau ngoài cổng trường , hay những lần đi chơi tết , 2/9 , xem phim có lẽ suốt đời này anh không thể quên mặc dù mọi ngưòi vẫn nói anh là người đãng trí nhất thế giới . Xa nhau chỉ mới hơn một tháng mà anh cảm tưởng như anh đã xa em cả năm vậy không biết bao nhiều lần anh cầm phone để gọi đến nhà em chỉ để nói với em rằng anh yêu em nhưng cuối cùng thì anh đã tự kiềm chế được chính mình , có phải anh chỉ là ngưòi khô khan không phù hợp với em hay tại vì anh là một con ngưòi trí tuệ thấp kém không thể bằng hắn ta không có khi anh là một người lạnh lùng với trái tim sắt đá bởi anh yêu em mà không thèm gọi điện không mail cũng không chat với em dù chỉ là một lần một lần dù chỉ là một lần duy nhất trong một tháng . Nếu như vậy thì anh chấp nhận thua cuộc mặc dù anh biết tình yêu không thể cân đong đo đếm hay so sánh nhưng anh hỏi em một câu : Anh thua hắn ta ở điểm gì ????Điều duy nhất anh thua hắn ta là bởi vì anh không thể ngày nào cũng đến nhà em ngồi cả tiếng đồng hồ ở đó không thể ngày nào cũng đưa em đi dậy vào buổi tối từ 7 rưỡi đến 10 giờ .
    Có phải tình yêu chỉ cần có thế ? Nhiều lúc anh thầm gen tị với Hiệp và Tâm dù rằng hai chúng nó cách xa nhau cả vạn dặm nhưng không tuàn nào chúng nó không chat không mail hay không gọi điện hỏi thăm nhau . Nhiều lúc anh tự nhủ với mình rằng anh phải quên em nhưng chính anh cũng không biết anh phải làm thế nào khi mà không dêm nào anh không mơ về em không lúc nào anh thôi không yêu em kể cả khi những cố gắng của anh để quên em gần như vô nghĩa . Điều cuối cùng anh muốn nói có lẽ là một lời chúc !
    Chúc em hạnh phúc

    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.

    Được dr_slums sửa chữa / chuyển vào 25/10/2002 ngày 18:13
  2. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    dài quá! Ko đọc được! Kiếm chủ đề khác thôi.. đế sáng mai quay lại đọc cái này sau.
    Em muốn trở thành Rocker...
  3. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Hỡi thế gian !!! Tình là gì ??????
    Start each day with a smile !!!
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    tai sao lai im lang chu? toi da tung im lang voi tinh cam cua minh vi the rat hieu tam trang cua ban luc nay nhung dieu toi muon noi voi ban la dung im lang nua
  5. lemonfire

    lemonfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn thật,mấy cô mấy cậu không còn việc gì để làm hay sao ma mang những chuyện ba lăng nhăng này lên đây?
    Tập trung lo việc khác đi!
    chang co gi ca
  6. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Thật là 1 tình yêu cao thượng (nếu theo đúng như dr_slums nói). Yêu đơn phương thường rất đau khổ mà chẳng thể làm thế nào để thoát khỏi nó được vì lúc mắc vào có tránh được đâu nên muốn quên đi thật khó. Vì thế mà tui cũng ghết nhất là phải yêu đơn phương. Tại sao ta phải yêu người khi người ko yêu ta. Chỉ có ta khổ mà thôi vì ta thầm lặng còn người thì đâu hay biết, người vẫn hạnh phúc bên ai kia. Và cuối cùng ta chỉ có thể cầu chúc cho ng` mọi điều tốt đẹp vì ta yêu ng`.
    Tương lai ko định trước, ko có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình
  7. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Hmm....con trai gì mà nhát thía pác ơi??? Cứ xông zô, záp lá cà... Phải tấn công, tấn công ác liệt vào thì mới có mơ may sống sót chứ?
  8. Smellthecafe

    Smellthecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ông anh Dr_Slum công nhận là quá nhát . Yêu thì có tội gì đâu mà phải dấu cơ chứ, mình đã thể hiện chút gì đâu mà bảo người ta không thích với lại thằng kia hơn mình. Chán ông anh lắm, chưa ra trận đã nghĩ mình thất bại vậy còn đánh đấm cái nỗi gì, về nhà mà gặm nhấm đau khổ thôi. Đừng cho rằng thế là mình cao thượng , chỉ là cáikiểu tự an ủi cũ rích. Chúc em hạnh phúc ư, thật buồn cười quá ! Thế ông anh có chắc chắn là thằng đó sẽ làm em ấy hạnh phúc không ? không thể chắc bằng ông anh đâu, niềm tin vào bản thân bao giờ cũng lớn hơn niềm tin vào bất cứ người nào khác (nhưng chỉ trong trường hợp có niềm tin vào bản thân mình thôi nhé).
    Bây giờ bàn đến tình cảm của ông anh đây, ông anh luôn miệng nói là anh yêu em, yêu nhiều lắm hả ? nhưng tôi chẳng thấy ai yêu lại hành động như thế cả, nhát quá ư ? không phải đâu, tôi nghĩ là tình yêu của ông anh không thắng nổi mặc cảm tự ti thì đúng hơn. Ông anh băn khoăn rằng liệu thằng kia hơn mình cái gì ? chứng tỏ ông có nghĩ rằng thằng đó hơn mình => không đủ tự tin.
    ''Yêu'' mà 1 tháng không liên lạc gì mặc dù chẳng có gì ngăn cản, từ đầu đến cuối không cho người ta biết mình yêu người ta, đến khi nhận thấy có một kẻ khác thì lại kêu ca khổ sở.
    Kết luận đây : Đó không phải là tình yêu ông anh ạ, chỉ là sự níu kéo một tình cảm đã sắp mất (mà ông anh lầm tưởng là tình yêu), bởi vậy xin hãy thanh thản với quyết định của mình, ông anh làm thế là đúng lắm. Cuối cùng cũng xin chúc mừng vì dù sao mọi việc đều tốt đẹp.

  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ô, lại thêm một cuộc tình tay ba nữa, hôm nay gặp lắm chuyện tay ba thế nhỉ. Dẫu sao cũng xin chia buồn cùng bạn. Thôi để giờ làm việc cái đã lát nữa cho lời khuyên vậy.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Không tán được em nó thì thôi chứ chúc tụng làm đếc gì cho nó sến
    Gửi chú gì dr_slums : đừng thần tượng các em gái quá . Các em ấy cũng là người , nếu không đui què sứt mẻ thì các bé đều có đủ 2 chân , 2 tay , 2 mắt , 1 mũi .... chứ có cái đếc gì thêm nữa mà chú sợ sệt thế .
    Cứ tỏ tình đi , được thì tốt mà không được thì có mất gì của bọ đâu nào ?
    Nhưng thôi các đồng chí thông cảm chú chú dr_slums lần đầu tán gái . Chú cứ tán chừng 7-8 em là cao thủ cho coi .
    Tán gái khó gì . Sợ mình không thèm tán chứ

Chia sẻ trang này