1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh yêu gái đã có chông, Dù cho có phải qua sông luỵ đò

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi la__bat__vi, 08/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Anh yêu gái đã có chông, Dù cho có phải qua sông luỵ đò

    Bao năm rồi kẻ từ ngày ấy
    Chuyện đời xưa nghĩ cũng đã xa rồi
    Voi chín ngà nghe nói đã có đôi
    Ai còn nhớ mối tình si này nữa

    Mi nương ơi, em đã quên lời hứa
    Chỉ tình yêu đôi lứa sẽ hoan ca
    Chuyện thách cưới anh đã nói với ba
    Con ở biển không có gà với ngựa

    Để một ngày trời xe duyên hai đứa
    Cá voi xanh bơi tới rước cô râu
    Cụ rùa lớn lúc trước trốn ở đâu
    Nay xuất hiện mừng em về sông nước

    Trước kiệu hoa, sao gót hài nhầm bước
    Phủ Tản Viên hướng ngược với biển sâu
    Chú tôm hùm gật gật những chiếc râu
    Khởi bản thảo một tình yêu bất diệt

    Trong truyền thuyết cả hai ta đều biết
    Gái có chồng, anh vẫn cứ chạy theo
    Ngàn năm nữa tim sóng vẫn gọi reo
    Mị nương hỡi muôn đời thương em mãi
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn mới quá cố Hòa Vang có truyện ngắn:"Chuyện cổ tích những ngày đẹp trời" đưa ra một cách hiểu khác về huyền thoại Sơn Tinh Thủy Tinh.
    Cuộc sống luôn có hai mặt và đôi khi cái ta cho là đúng của ngày hôm qua ,hôm nay chưa chắc đã còn đúng nữa.
    Không biết bạn đã đọc TN đó chưa nhưng tôi cứ mạo muội đưa ra nội dung của nó.
    Sơn Tinh yêu Mỵ Nương bằng lý trí ,chàng đã bằng mọi cách gây thiện cảm với vua Hùng để ngài đưa ra điều kiện dâng đồ sính lễ có lợi nhất cho mình.
    Trong khi đó Thủy Tinh chỉ nhìn ngắm Mỵ Nương đắm đuối và mê mải nên đã thất lễ với ngài.
    Và Mỵ Nương yêu ai trong hai người đàn ông đẹp đẽ và tài hoa ấy?
    Dường như nàng yêu Thủy Tinh chứ không phải con người đã bằng mọi giá để chiếm đoạt nàng.
    Trong những ngày đẹp trời chàng dâng sóng nước lên bởi mối hận tình khôn xiết chứ không hề muốn chiến tranh với Sơn Tinh_cuộc chiến tranh nếu xảy ra chưa biết ai sẽ là người chiến thắng.
    Bởi vì chàng biết số phận đã an bài và cái quan trọng chàng không muốn xáo động cuộc sống của người mình yêu.
    Những ngày đó luôn có những cơn mưa thao thiết trên các triền sông đó chính là hồn Mỵ Nương phân thân để tìm đến với chàng.
    Tôi cũng không dám nói là tôi nhớ chính xác hoàn toàn nội dung vì đọc đã lâu nhưng đại ý là như vậy.
    Viết về cổ tích dù nhìn nó bằng con mắt khác thì vẫn là cổ tích thôi.
  3. toilabongdem

    toilabongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy chuyện về Sơn tinh thủy Tinh. Mình thử nhìn theo cách của Mỵ Nuơng
    Tình yêu của em
    Em là con gái
    Dẫu là con Vua thì cũng chỉ là con gái
    Không được ngỏ lòng mình là em đã yêu ai
    Em là con gái
    Không yêu Sơn tinh cũng chẳng thích Thủy Tinh
    Lòng em trót trao cho chàng Lạc tướng
    Khổ thân em- là con gái Vua Hùng
    Em phải yêu người cha em chọn
    Kẻ giàu có uy quyền thần núi thần sông
    Là con gái nên em đâu dãm cãi
    Nhưng con gái cũng là người, cũng biết yêu thương
    Em là thân con gái
    Lòng chua xót đắng cay nhìn nước lũ giết con dân
    Thủy Tinh hỡi xin tha cho lê dân vô tội
    Chàng đâu yêu em, chỉ muốn giết Sơn tinh
    Xin gỡ cho em tội danh oan khuất
    Vì Mỵ Nương nước lũ giết lê dân

Chia sẻ trang này