1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh yêu,tại sao vậy???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi em_yeu_anh, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Ặc,xin nhỗi vì lang thang nhầm vào box này,ý nhưng mà cái topic khiến tôi xúc động nghẹn ngào quá.
    Xời ơi,bạn ấy lại còn làm 1 nick riêng để gửi n/y nữa chứ,chứng tỏ tình sâu nghĩa nặng lắm đây.
    Chưa bao giờ gặp fải hoàn cảnh của em_yeu_anh nhưng mạn fép khuyên đằng ấy:
    1- Hỏi cho ra ngọn ngành cái lí do mà lão kia đá đằng ấy ko thương tiếc.Nếu mà hắn có người mới thì chứng tỏ ko đáng tiếc,vứt đi cho đỡ tốn thời gian,tốn calo (chắc là tình đầu của đằng ấy rồi,thảo nào..).Phù,may mà chưa yêu ai,mừng quá
    2-Có thể lão ko muốn đằng ấy fải cô đơn,thiệt thòi vì n/y ở xa.Vitba có mấy người bạn gái mà n/y du học ở nước ngoài,tội nghiệp lắm em_yeu_anh ạ,nếu đằng ấy sinh từ 87-89 thì nên từ bỏ đi.Những hôm như 14-2 hoặc Giáng sinh,bạn bè ấy có bạn trai đưa đi chơi,mà chỉ còn có đằng ấy 1 mình thì sẽ cảm thấy buồn và tủi thân vô cùng.
    Các bác trong box ah,iem sinh năm 87 này,đừng đuổi iem mà tụi nghịp lém
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cái bạn em_yeu_anh này, nhảy vào viết có 3 bài rùi tắt ngóm. Chán nhẻ!
    Thực ra ý, thì chắc là vì bạn ấy thôi mà n/y mới chia tay. Chứ thực ra thì tớ thấy con trai nhìu đứa còn chung thuỷ hơn con gái nhìu, thật đấy..... Hehe....
    To vibta: Chia tay là vì anh n/y kia kô còn thích bạn này nữa mà, bạn ko đọc kĩ bài bạn EYA viết àh?

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  3. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Thì cũng phải an ủi người ta vài câu chứ ai lại nói thẳng vào mặt EYA là "nó ko cần mày nữa đâu"thì EYA tạch tạch vitba thì chết.Bét ra cũng cho người ta cái phao cứu sinh để mà hi vọng chứ
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hì, ờ nhỉ? Tớ quên mất, tớ xin lỗi Nhìn cái avatar của ấy có con mèo trông yêu thế kô bít?
    Đôi khi con người ta cũng phải biết chấp nhận sự thực, dù có phũ phàng đến mức nào, đừng có bơi mãi trong quá khư, bạn EYA nhá... Tớ chỉ biết khuyên thế thôi, vì thực sự chính tớ cũng đã từng trải qua hoàn cảnh của ấy mà chẳng thể làm gì được, mọi chuyện, đuè là cái giá do chính mình gây ra thôi mà... Hehe, cười tươi lên nhá, thực chất bọn con trai có là cái quái gì khiến bọn con gái bọn mình phải quan tâm đâu chứ nhẻ? Chúc ấy vui vẻ nhá....

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hì....chắc không vui vẻ được đâu....Tâm trí bạn ấy đang để hết cho cái anh bạn nào đó kia rồi......Ừ thì cứ vậy đi....Rồi một ngày nào đó ấy sẽ quên tất cả thôi.Dù là như thế nào đi chăng nữa,thì tớ tin chắc rằng,anh bạn ấy vẫn sẽ nhớ ấy và nhớ những kỷ niệm mà hai người đã có với nhau.
    .............................................xxx...................................................
  6. Dicky1987

    Dicky1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bây giờ bạn Em_yeu_anh đang rất bối rối&buồn nhưng nghe những lời an ủi của các bạn có lẽ bạn í cũng đã đỡ hơn.Tui thay mặt cho ban í cảm ơn các bạn đã quan tâm.
    Em_yeu_anh ơi bỏ quách hắn ta cho rùi,yêu tui nè
    Dù mai đây,
    Ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em
    Em đang tâm xé nát tim tôi
    Dù có ước,có ước nghìn lời
    Có trách một đời
    Cũng đã muộn rồi,tình ơi
    Dù sao,dù sao đi nữa
    Xin vẫn yêu em......................
  7. em_yeu_anh

    em_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em biết mà,anh vẫn bảo em hãy quên anh đi.Nhưng đã bao giờ anh nghĩ rằng,quên một người mà hàng đêm vẫn ở cạnh mình cho dù chỉ là giấc mơ...Khó khăn thế nào không?
    Làm sao có thể quên được nụ hôn đầu tiên,làm sao có thể quên được hơi ấm của anh.Em không thể anh ạ.Dù chỉ một lần,anh nhớ tới em,anh yêu ơi,hãy làm ơn cho em một cơ hội có được không???Em nhớ anh lắm,em sẽ thay đổi,em sẽ làm tất cả để mình lại có nhau.Em yêu anh,và em có thể chứng minh điều đó.Em hiểu giờ anh đang nghĩ gì.Nhưng chắc chắn ,em biết anh vẫn còn một chút gì đó cho em,phải khong anh yêu...Em yêu anh nhiều lắm,anh biết không..Hãy cho em một chút thôi trong trái tim anh nhé.
    ...Chris...
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ừ, quên một người thật là khó biết bao. Nhưng khi người ta cầm dao rạch vào trái tim người ta rồi thì sẽ để lại một vết thương dù lớn, dù nhỏ thì đó đều là những cái khó có thể quên đc.... Mặc dù có thể anh ta còn yêu bạn, nhưng vẫn có những điều khó có thể tha thứ cho bạn, không phải lỗi lầm nào cũng chuộc được!... Việc của mình là chấp nhận vậy thôi... Rồi bạn sẽ vượt qua, bạn ah! Bên cạnh mình vẫn còn những người bạn mà...

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  9. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Anh quay lưng đi ko trở lại
    Thế giới như sụp dưới chân em....
    Khi anh ấy đã quay lưng đi, bỏ lại bạn một mình thì bạn còn có thể làm gì nữa đây? Van xin anh ấy làm gì nữa khi con tim anh ấy đã ko còn thuộc về bạn. Tui chẳng biết khuyên bạn điều gì vào lúc này, khi mà hoàn cảnh của tui cũng gần giống bạn. Khác ở chỗ, tui là anh chàng đó. Rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.........
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     
  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hi hi
    ghê quá nhểy
    cá gì mình có thể iu ng iu mình như này

    It's gonna be another day with the sunshine

Chia sẻ trang này