1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh yêu,tại sao vậy???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi em_yeu_anh, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn yêu ng` khác mà ko được đáp lại, bạn sẽ rất buồn. Nhưng khi ng` khác yêu bạn, vì bạn mà phải chịu bao nhiêu đau khổ, dù ko cố ý, bạn làm tổn thương đến ng` đó thì bạn sẽ còn đau khổ hơn ng` đó rất nhiều.
    Giá như anh chưa bao giờ yêu em, có lẽ anh sẽ ko đau khổ như lúc này. Anh ơi, em xin lỗi.
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hình như mình đang hiểu dần rồi nè

    It's gonna be another day with the sunshine
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Sao lại làm thế hả em???
    Anh biết em như thế nào mà.Biết em nghĩ gì và anh hiểu.Nhưng đâu đến nỗi phải như vậy.Tất cả không thể làm lại được đâu em.Đừng có níu kéo làm gì.Mình còn nhiều thời gian lắm.Và cứ tự hỏi,tại sao mình ra nông nỗi này.Em sẽ nhận được câu trả lời duy nhất:" Do anh tất cả "
    .............................................xxx...................................................
  4. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Lúc mới biết yêu mấy ai có ngờ,yêu đương phải đâu như mộng mơ..
    Riêng anh chẳng hề hối tiếc khi tặng em trái tim..
    ..Hôm nay nuốt cơn đau lặng im....
    Chính lúc muốn quên ta lại nhớ nhiều.
    Anh luôn bảo anh thôi đừng yêu..
    Khi anh gặp người lí trí nhưng mê muội đi mất rồi và anh buông xuôi,mặc trái tim mải mê đùa vui..
    Nay tình yêu đã ko còn,chỉ riêng lu ngồi ôm nỗi buồn.
    Bên đời hiu hắt khi đắng cay chờ anh.
    Nước mắt anh đợi anh từng đêm.
    Hãy khóc nữa đi cho vơi nỗi sầu.
    Khi ôm trái tim nghe quặn đau.
    Anh xin được làm chiếc bóng mong manh bên tình em suốt đời
    Và từ đây chúng ta sẽ ko lìa xa......

    Người đừng cho anh
    Chờ mong tình yêu trong nỗi ưu phiền

Chia sẻ trang này